Tôi đợi, đợi đến khi cuộc sống tràn đầy hy vọng, tôi đã đợi rất lâu rồi, chắc chắn nó phải đến chứ!
untitled

Love Begins
$LAYYYTER
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
NASA
Xuebing Du
Cosimo Galluzzi
Show & Tell
Monterey Bay Aquarium

Origami Around

❣ Chile in a Photography ❣
occasionally subtle
The Bowery Presents
No title available

bliss lane

shark vs the universe
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
The Stonewall Inn
Game of Thrones Daily
seen from United States
seen from France

seen from Netherlands
seen from Bangladesh

seen from Russia

seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@mya555
Tôi đợi, đợi đến khi cuộc sống tràn đầy hy vọng, tôi đã đợi rất lâu rồi, chắc chắn nó phải đến chứ!
Đừng coi mọi điều của bản thân là vô nghĩa.
Đừng lại bỏ qua chính mình.
"Cuộc đời này mình chưa từng tranh giành một cái gì của ai. Ngay cả biết bản thân thiệt thòi mình cũng không làm rõ trắng đen.
Đôi khi cho đi dù không được nhận lại cũng là một chuyện tốt.
Trong muôn vàn cách đối nhân xử thế, mình đã chọn cách im lặng mà rời đi, không ồn ào, không vạch trần, không thắng thua, cũng không cần gặp lại.”
"Trong tách trà chiều nay, ta thấy cả một mùa hạ cũ tan ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng người ngồi đối diện."
我们只是分开了,又不是不爱了
Chúng ta chỉ là chia tay nhau thôi, chứ không phải là hết yêu nhau nữa.
Dường như những người dịu dàng mà tôi biết, luôn sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ.
Em mau nước mắt như vậy, lại ở cách xa tôi như vậy, làm sao tôi biết được liệu em có đang trốn ở nơi nào đó để khóc?
oohniee
Yep, it's mine 💗😉
“Công chúa đâu quan tâm người khác nói gì, nàng chỉ để ý váy của mình có bị bẩn hay không”
Không hoàn hảo, nhưng đủ tốt để sống
_một cuộc đời không cần xin phép ai..
Chúng ta từ bao giờ đã phải cắn răng chứng tỏ mình đang hạnh phúc, phải giả tạo nói cười như đóng kịch với ng mà vốn dĩ chúng ta rất yêu.
Khi yêu thương vụt bay thì mọi thứ hóa bạc bẽo, đừng trách người, mà chỉ trách ta, tại sao tình quá ngắn ngủi lại đem ra phí phạm như thế...
Cuộc đời này chỉ có hai cách để giải quyết một vấn đề. Một là kiên nhẫn đối mặt, hai là tỉnh táo rời đi.
Đừng chọn sống chung với dằn vặt, rồi để nó âm thầm bào mòn chính mình. Khi nỗi buồn nhiều hơn niềm vui thì mối quan hệ có sâu đậm đến đâu thì cũng nên khép lại.
Trưởng thành không phải là cam chịu tất cả, mà biết đâu là kiên nhẫn đâu là chịu đựng.
Thương một người không thuộc về mình là bài học đắt nhất của tuổi trẻ. Không sai, chỉ là đau. Mong em sớm chuyển tâm từ "thương" sang "thường", để cả em và người đều bình an.
Kệ họ đi em, cứ sống cuộc đời của mình thôi
Nắng chiếu đến ai người đó đen 🙂↔️
Em thật sự rất muốn biết, dáng vẻ của một người thật lòng yêu thương mình như thế nào. Thật sự rất muốn biết...
Trong cuộc đời, gặp người thích mình không phải là hiếm. Gặp được người lúc nào cũng sợ mình buồn mới là hiếm.
"Nếu bạn bỏ lỡ hoàng hôn lúc sáu giờ tối, bạn vẫn có thể chờ đợi trời tối để ngắm trăng. Ý tôi là, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, nhưng nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra rằng: điều tốt đẹp vốn dĩ không mất đi, nó chỉ chọn một cách khác để đến".