“Tình yêu là chuyện của hai người”
Tình yêu không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà bao gồm cả những khó khăn, thách thức và luôn cần hai người đón nhận cũng như đối diện với chúng. Những lúc bất đồng, những cảm xúc tiêu cực, những khúc mắc là điều không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ lành mạnh.
Khi tình yêu đủ lớn là khi mà một người nhận ra vấn đề, chấp nhận đặt vấn đề thay vì kìm nén trong lòng với mong muốn đối phương cùng mình nhìn nhận và cùng nhau “gỡ rối”. Trốn tránh chưa bao giờ là giải pháp tốt cũng không phải cách hay để thể hiện sự quan tâm đối phương hay mong muốn thúc đẩy mối quan hệ tiến xa. Khúc mắc khi đã được nhận diện một cách khách quan thì nên được tháo gỡ. Đề cập đến “mối rối” không phải là kiếm chuyện bởi đâu ai trong chúng ta muốn đặt “hòn đá tảng” vào lòng đối phương. Họ chỉ đơn giản là muốn nói ra lòng mình, muốn đối phương có thể kiên nhẫn lắng nghe, mong muốn sự sẵn sàng không tránh né, hàn gắn những “vết thương lòng” đã luôn âm thầm rỉ máu, những tổn thương vẫn luôn chờ đợi để được chữa lành.
Những tổn thương cần được chữa lành.
Con người ta ai mà chẳng có những lúc yếu lòng, những lúc để cảm xúc tiêu cực bủa vây, ai mà chẳng mong muốn một người yêu thương mình, cùng san sẻ niềm vui và sẵn sàng bên cạnh xua đi “áng mây buồn”. Thậm chí, chỉ vài dòng tin nhắn vu vơ, vài ba giây của một cuộc gọi ngắn cũng đủ để xoa dịu một tâm hồn tổn thương đang loay hoay trong mớ bòng bong cảm xúc.
Và để giải quyết một vấn đề chung, để hiểu nhau hơn và để tiến xa hơn cùng nhau thì không phải chỉ có cãi nhau mới là cách. Tại sao không giải toả lòng mình, gác cái tôi sang một bên và cùng bày tỏ quan điểm, suy nghĩ và cách bản thân nhìn nhận về “hòn đá” để thay vì biến nó thành “tảng băng chìm” trong khi ta có thể khiến mình bơi trong “dòng sông yêu thương”?
Liệu rằng việc không nhận được hồi đáp từ đối phương có làm họ chùn bước?
Có thể chứ. Nhưng họ vẫn sẽ thử lại nhằm duy trì niềm tin nơi người họ xem là duy nhất, người họ vẫn luôn cho rằng sẽ là phao cứu sinh trong lúc tăm tối, để tình yêu không chết đi khi chưa nhận đủ tình thương và hạnh phúc. Ví tình yêu như cây xương rồng vì chỉ thiếu nước và ánh sáng trong một thời gian ngắn không thể làm xương rồng gục ngã ngay, nó vẫn hướng về phía mặt trời, rễ nó đâm sâu hơn hướng về nguồn nước một cách mạnh mẽ, kiên định. Vì nó tin, nỗ lực của nó rồi sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng.
viết cho những ngổn ngang.