“ Kể cả trong tình bạn nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi, khi đó tôi sẽ tự động lùi lại và rời đi. Bởi vì không một ai thích mình bị cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả”. | theleaf145 |
wallacepolsom
Alisa U Zemlji Chuda
AnasAbdin

blake kathryn
Keni
Not today Justin
art blog(derogatory)
Peter Solarz
KIROKAZE

Kaledo Art
Cosmic Funnies

Origami Around
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
DEAR READER
we're not kids anymore.

No title available
I'd rather be in outer space 🛸
No title available
One Nice Bug Per Day
No title available
seen from Mexico
seen from United States

seen from Türkiye
seen from China
seen from Greece

seen from United States

seen from South Africa
seen from Belgium

seen from Sweden
seen from France
seen from Germany

seen from United States
seen from Singapore
seen from Greece

seen from France
seen from South Africa

seen from Singapore

seen from Sweden

seen from United Kingdom
seen from T1
@nguyenvanlehao
“ Kể cả trong tình bạn nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi, khi đó tôi sẽ tự động lùi lại và rời đi. Bởi vì không một ai thích mình bị cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả”. | theleaf145 |
Nhà nên có hai người
Một người ôn hoà, một người lải nhải
Đời nên có hai mình
Mình này đòi đi, mình kia níu lại,
Mình này khờ dại, mình kia kí đầu...
Một mình chán lắm
chạ vui đâu
— AN TRƯƠNG
Người trưởng thành không phải càng thực dụng mà chỉ đơn thuần mong cầu những câu chuyện có kết quả. Kiểu hứa hẹn băng núi ngàn sông đời đời kiếp kiếp ở tương lai, nói vạn lần cũng không bằng hôm nay đói có thể ăn, hôm nay mệt có thể dựa, hôm nay bất lực có thể đủ khả năng tương trợ.
Đời người có được bao nhiêu lần 10 năm?
Trái tim vốn đã đầy vết xước, chẳng thể nào còn đủ sức lực đánh một canh bạc vào những huyễn hoặc mơ hồ.
Làm gì có ai muốn đến tận lúc tính chuyện tiêm botox, uống collagen mỗi ngày rồi vẫn phải trở thành bài học trưởng thành trong tình yêu của kẻ khác?
“Cảm ơn em đã giúp anh biết cách yêu người sau cho đúng!” Nghĩ đến thôi đã muốn ở vậy tới lúc hoá bụi trần.
Khi một người đủ đau rồi, họ sẽ biết tình yêu là một phần thôi trong rất nhiều lựa chọn. Chúng ta cần một chiến hữu, một đồng đội, một người có đủ sức bao bọc ta, cưu mang ta. Một người có thể làm chỗ dựa cho ta, và ta cũng đủ vững để họ dựa vào. Một người đủ để ta tin tưởng phó thác vận mệnh sau này. Người cùng ta ăn chín vạn bữa ăn nhàm chán, giải quyết mười vạn chuyện lặt vặt không tên trong nhà. Người sẽ nhìn thấy cả máu và nước mắt. Người sẽ là một phần ruột thịt không dễ cắt lìa.
Tình yêu vốn chỉ là chuyện lấp lánh ban đầu điều khiển bởi một đám hoocmon vô trách nhiệm.
Mong rằng, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một Mr. Right của riêng mình lúc anh ấy đã học xong rồi.
Để chương mới mở ra, hành trình này nắm tay nhau không chênh thêm nhịp nào nữa!
Bạn mình bảo: loay hoay rồi cũng qua một đời, cứ kệ đi.
Thôi thì cuộc đời đưa đến cái gì, cố đón nhận cái đấy, mong bản thân có thể chấp nhận được mọi thứ với tâm thái bình thản. Nếu không thể tránh thì chỉ có thể chấp nhận.
Những câu caption ngắn gọn, trong trẻo và chữa lành...
1. "Ngày ngày trôi qua vô sự, chuyện cũ lại lặp lại, bận rộn hay mơ hồ cũng thế thôi."
2. "Đam mê không có hạn sử dụng, những người tâm đầu ý hợp rồi sẽ gặp nhau."
3. "Gặp gỡ là cách trực quan nhất để thể hiện tình yêu."
4. "Thích biển, thích hoa, thích bình minh và hoàng hôn, ở tuổi lãng mạn, đừng sống quá tẻ nhạt."
5. "Giữa biển người tấp nập, em dành hết dịu dàng và thiên vị cho anh."
6. "Có lẽ tình yêu đang ở bên bờ hồ Nhĩ Hải."
7. "Người yêu bạn ở khắp mọi nơi, người nhớ bạn vẫn luôn có."
8. "Núi và biển có ngày hội ngộ, gió mưa có lúc tương phùng, những điều khó nguôi ngoai rồi sẽ được hóa giải, vạn sự rồi cũng như ý."
9. "Mặt trời mọc rồi lặn, người đến rồi đi, níu giữ không được thì chúc họ thuận buồm xuôi gió cũng được mà."
10. "Ngủ đến khi nhân gian đã dọn cơm."
11. "Tình yêu luôn tràn ngập trên con đường nhuộm ánh tà dương."
12. "Dù bên nhau cũng có lúc chia xa, mỗi khoảng cách và nuối tiếc đều có ý nghĩa riêng của nó."
13. "Rác trong lòng hãy dọn thường xuyên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
14. "Anh lang thang giữa nhân gian, buôn bán hoàng hôn, chỉ để gom góp chút dịu dàng của thời gian rồi đến gặp em."
15. "Trên đời này không có thí nghiệm nào là vô nghĩa."
16. "Chúc cho tất cả những người chúng ta gặp đều chân thành."
17. "Hoàng hôn và hoa hồng cùng vẽ nên sự lãng mạn, còn anh là tình yêu dạt dào em giấu trong tim."
18. "Hoa hồng đang vào mùa, nhưng em lại thích sơn trà."
19. "Ngay cả trong đống hoang tàn, hoa hồng vẫn lãng mạn như thường."
20. "Từng được ánh sáng soi rọi, tôi cũng muốn trở thành ánh sáng."
21. "Yêu lấy cuộc sống đầy bất định này bằng một tâm hồn bình lặng nhất."
22. "Hoàng hôn cực kỳ dịu dàng, và nhân gian ngập tràn lãng mạn."
23. "Trong mắt có tình yêu, nhìn gì cũng hóa nên thơ."
24. "Tôi cưỡi gió vượt ngàn núi thẳm, cả đời tự do bay bổng."
"Thực ra phấn đấu chính là bình thản sống mỗi ngày, làm thật tốt những việc mình đang phải làm, không trì hoãn, không than phiền, không thoái thác, không lười biếng.
Mỗi ngày cố gắng thêm một chút xíu, mới có thể gộp thành hàng ngàn dũng khí, mang theo sự kiên trì, dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn đến."
Mục tiêu chúng ta không phải là kết hôn mà là hạnh phúc tràn đầy con tim.
Thỉnh thoảng mình đã nghĩ, nếu cuộc sống sẽ mãi cô độc như thế này, hay là thậm chí sẽ còn cô độc hơn thì liệu mình có khóc nhiều hơn bây giờ không ? Chắc là có hoặc cũng có thể là không.
Dẫu vậy vẫn ước rằng cuộc đời có thể dịu dàng với mình, để mình được sống hạnh phúc thật nhiều. Phật nói: kiếp người tự do quý giá này chỉ đến 1 lần rồi thôi, khó mong cầu lặp lại. Mong sao đã đến thế gian này 1 lần thì có thể sống không hối tiếc gì.
Đêm ngồi nhìn bố mẹ mà tự dưng thấy thổn thức trong lòng. Mình chợt nghĩ, mọi bất hạnh cuộc đời có phải thực sự bất hạnh đến mức nhiều lúc cảm giác không qua được hay không ? Nếu lựa chọn mình khác đi thì liệu ngay lúc này bố mẹ có vì mình mà vất vả hơn không ?
Rồi mình chợt nhận ra, giây phút này quý giá biết bao nhiêu, bố mẹ vẫn bên cạnh, người thân vẫn còn khoẻ mạnh và hiện diện trong cuộc đời mình, chẳng phải tạo hoá cũng còn ưu ái mình nhiều quá ư?
Tuổi trẻ ngông cuồng cứ nghĩ mình sâu sắc, chu đáo...lớn lên mới thấy thật ngốc. Đứa trẻ bất chấp tất cả vì tình yêu, giận giỗi bố mẹ, trách móc bố mẹ thì sâu sắc nỗi gì chứ. Giờ mới biết bố mẹ mới là plan lớn nhất đời mình, không thể lơ là, không thể bỏ qua.
Dẫu hôm nay buồn bã cùng cực, hãy nhớ rằng mình vẫn còn hạnh phúc chán so với nhiều người. Buồn nào rồi cũng qua thôi, mạnh mẽ và cố gắng tiến về phía trước mới là điều nên làm.
"Người lớn rốt cuộc là có điểm gì hay, để bắt trẻ con phải học cách trở thành?" Đến tầm tuổi này, tôi nhận ra rằng việc bắt một cái đầu trưởng thành quên đi nhưng điều nhỏ nhặt, không chấp nhặt những tổn thương, hay không đắn đo trước những sự lựa chọn… là một điều rất khó.
Mình quên cách khóc thật to, cũng không dễ dàng vui lên chỉ vì một que kẹo, một giấc ngủ dài cũng không thể giải quyết mọi vấn đề. Vậy rốt cuộc, làm người lớn thì có gì vui nhỉ?
Rồi thì cũng đến lúc chúng ta mò mẫm nhau trên internet thay vì mò mẫm nhau ngoài đời như trước đây.
"Nửa cuộc đời về sau, hãy là một người đơn giản, ít dây dưa với người khác, ngắm thiên nhiên nhiều hơn, nhìn thế giới trên đường, tìm chính mình trên đường đi.
Quãng đời còn lại chỉ mong ước vui vẻ mạnh khỏe còn về những thứ khác, tùy duyên là được."
Tự nhiên 1 câu hát vang lên trong đầu mà lại diễn tả chính xác cuộc đời mình bây giờ như vậy:
"life is a maze and love is a riddle".
Mình đang 1 mình mắc kẹt trong mê cung, k biết con đường đang đi có đến đích ko hay là đường cụt. Nhiều lúc cũng muốn ai đó nắm tay cùng đi r lại k dám...
Vào cuối ngày, mong muốn nhỏ nhoi của tôi là được thong thả ngồi nhìn về hướng tây, ngắm mặt trời dần lặn, ngắm đám mây đổi màu, ngắm bầu trời trở tối, ngắm em đang mỉm cười.
Chỉ có điều, tôi chẳng có em.
Vừa chứng kiến một người chết đi sống lại vì mất đi mối tình dài 10 năm, cũng chứng kiến một người nhẫn tâm vứt bỏ 10 năm mặt không đổi sắc.
Đột nhiên thấy tình cảm vài tháng hay vài năm của mình không là gì cả. Ai sai ai đúng đột nhiên cũng không còn quan trọng nữa.
Chung quy vẫn là không còn yêu nữa.
Tình yêu thật đẹp biết bao, vậy mà khi hết yêu lại nực cười như vậy.
@cayeutinh
- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.
Mình không thất vọng khi nghe anh nói điều đó.
Bởi mình cũng không muốn tình yêu của mình choáng chỗ cả cuộc sống của người ta.
Có người hỏi mình,
- Yêu đương là cả ngày luôn nghĩ về nhau phải không?
Mình lắc đầu,
- Yêu đương là bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh sẽ nhớ về nhau.
Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.
Mỗi người có quả đất của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bè bạn chứ không chỉ mỗi tình yêu.
Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.
Tình yêu chỉ nên là một phần để cuộc sống bạn thêm đẹp, nên trước tiên, bạn nhất định phải sống tốt cuộc đời mình.
🎬: Love in the Big City (2024)
Không phải là ba không thương mẹ
Chẳng phải là mẹ hổng thương ba
Mà em ơi, có một thứ gọi là
Niềm say đắm theo thời gian sẽ mất
Cũng một thời vì niềm thương rất thật
Họ chọn nhau gây dựng một mái nhà
Nhưng đứng giữa bảy phần là tất bật
Thì ba phần, có lẽ phải qua loa...
Một ngày kia em sẽ lớn ấy mà
Những câu hỏi chẳng cần đáp án nữa
Mọi hoài nghi sẽ dừng sau cánh cửa
Khi em về nhà mẹ, hoặc nhà ba
Họ vẫn yêu, bằng tất cả thật thà
Không phải cho nhau thì đều cho em cả
Vượt lên trên thanh danh và của cải
Em mới là hy vọng của họ nha!
— AN TRƯƠNG
Bạn đã từng nghe bài Someone like you chưa? Lời bài hát viết: “Never mind, I’ll fnd someone like you (Đừng bận tâm, anh sẽ tìm được người nào đó giống như em).”
Nhìn xem, con người thật kỳ lạ, rõ ràng đã bị người yêu cũ tổn thương đến trầy da tróc vảy, vẫn sẽ tìm một người giống với người yêu cũ
-Sách Bỗng nhiên muốn khóc thật to-