Có những đoạn đường đi cùng một người nhưng có những đoạn đường phải đi một mình.
| Natsu-otoru |

Kiana Khansmith
NASA
Sade Olutola

No title available
art blog(derogatory)

roma★

oozey mess
noise dept.

shark vs the universe

Product Placement
🩵 avery cochrane 🩵

Andulka
Fai_Ryy
h
No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
The Bowery Presents

Love Begins
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Cosimo Galluzzi
seen from United States
seen from United States
seen from Cameroon

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Canada
seen from France

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@quandoanus
Có những đoạn đường đi cùng một người nhưng có những đoạn đường phải đi một mình.
| Natsu-otoru |
Đừng bao giờ yêu ai khi chỉ cùng nhau ngắm một hoàng hôn, bởi sau đó bạn phải chờ đợi hàng trăm buổi chiều chỉ để nhặt từng mảnh vỡ từ trái tim.
| Natsu-otoru |
Bạn chỉ cần gửi đi thông điệp, việc hồi âm đã có vũ trụ lo: Mong muốn rồi sẽ thành hiện thực, chỉ là bạn đã sẵn sàng đón nhận hay chưa?
Khi ta mong muốn một điều gì đó, ta thường mường tượng ra khoảnh khắc mà nó xuất hiện. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, ta sẽ dễ đắm chìm trong ảo mộng thành công, thay vì nhận được thành quả thực tế. Điều này giống như khi ta đặt hàng online và ngồi chờ gói hàng màu xanh vận chuyển bởi UPS, nhưng lại nhận được gói hàng màu đỏ từ FedEx. Ta cứ ngỡ đó không phải là đồ mình đặt và chẳng thèm mở ra bao giờ!
Chẳng hạn, hầu hết chúng ta đều muốn có tiền. Nhưng khi tiền đến dưới dạng một cốc cà phê miễn phí, một món quà, hay một đợt giảm giá, ta lại không nhận ra. Ta bỏ qua nó, thậm chí còn nói “Không, cảm ơn” và bỏ qua món quà, dù nó cũng là tiền theo một cách nào đó. Ta đã không coi trọng giá trị của đợt giảm giá, của món quà, của món đồ miễn phí. Không nhận được tiền mặt, ta coi như mong muốn của mình chưa được đáp ứng.
Luật hấp dẫn là một thứ buồn cười
Trông thì phức tạp và rắc rối, nhưng thật ra nó lại vô cùng đơn giản: Chúng ta luôn có được những gì mình muốn. Luôn luôn.
Tuy nhiên, nếu cứ nghĩ “Tôi không xứng đáng với nó” hay “Tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng”, ta sẽ không bao giờ nhìn ra những thứ mình được nhận. Mặt khác, nếu đủ cởi mở, biết quan sát và duy trì tư duy thịnh vượng, ta sẽ nhận được kết quả đến từ nhiều nguồn phong phú và dưới nhiều hình thức khác nhau.
Đó là bởi vì chúng ta không chỉ bày tỏ khát khao của mình bằng ngôn từ, mà còn qua hành động, niềm tin và suy nghĩ.
Tháng trước, tôi mong muốn gặp được một khách hàng mới. Dù không biết bao giờ điều này mới xảy ra, tôi vẫn hy vọng: Tôi sẽ gặp một khách hàng mới. Tối hôm đó, đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ học sinh cũ. Cô ấy lại muốn thuê tôi làm huấn luyện viên để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng chờ đã, tôi đâu có muốn một khách hàng ôn thi đại học.
Điều tôi thực sự muốn là khách hàng trong lĩnh vực đời sống và kinh doanh. Cô học sinh này chính là “gói hàng màu đỏ từ FedEx”. Ban đầu, tôi định từ chối. Nhưng rồi điều gì đó đã khiến tôi ngừng lại. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại từ chối cơ hội này?”
Cô học sinh này là một khách hàng tuyệt vời. Cô ấy trả tiền theo giờ. Cô ấy không ki bo. Cô ấy hoàn thành mọi trách nhiệm của mình. Và điều tuyệt nhất là: cô ấy không phải dạng lừa đảo. Vì vậy, tôi đã đồng ý, bởi lẽ tôi nhận ra vũ trụ chỉ đơn giản là đang đáp ứng bản chất mong muốn của tôi.
Nó không giống với gói hàng mà tôi đang mong đợi, vì vậy, ban đầu tôi đã không nhận ra và suýt nữa thì bỏ qua nó. Tuy nhiên, cô ấy chính là câu trả lời hoàn hảo cho lời thỉnh cầu của tôi.
Làm việc với những người như cô ấy luôn là động lực trong cuộc sống của tôi.
Vũ trụ biết điều đó. Nó cũng biết tôi muốn nhanh chóng có khách hàng mới để có tiền đầu tư vào kinh doanh. Do đó, vũ trụ đã hồi đáp theo cách lý tưởng nhất, nhưng cũng bất ngờ nhất. Và suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ nó.
Đã bao lần tôi vuột mất những cơ hội như thế này? Đã bao lần tôi bỏ qua “gói hàng đỏ” chỉ vì nó không “xanh”? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng tôi biết chắc rằng, nếu mình từ chối cơ hội kia, tôi sẽ lại nghĩ vũ trụ không hề lắng nghe tâm nguyện của mình.
Đây chính là mấu chốt: Vũ trụ luôn luôn lắng nghe.
Chúng ta càng sẵn sàng đón nhận, chúng ta càng dễ thành công. Chúng ta càng cởi mở, chúng ta có càng nhiều cơ hội. Đừng vội trả gói hàng đỏ đó về bưu điện rồi tiếp tục chờ đợi gói hàng xanh. Hãy tự hỏi bản thân, liệu thứ mà bạn nhận được có phù hợp với những khao khát tiềm ẩn của mình hay không.
Vì thế, quan trọng là bạn phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ.
Xác định rõ “mong muốn tiềm ẩn” của mình
Hãy xác định xem đâu là điều bạn thực sự mong muốn và tập trung vào đó. Loại bỏ các số liệu và thông tin nhiễu làm mờ lý trí của bạn.
Linh hoạt
Hãy để ý bất cứ thứ gì phù hợp với yêu cầu của bạn. Chẳng hạn nếu bạn muốn tiền, bạn cần nhìn cốc cà phê miễn phí theo cách khác: 3 USD mà bạn suýt phải bỏ ra, giờ có thể nằm nguyên trong túi của bạn. Dù là đồng lẻ rơi trên mặt đất hay coupon, đó cũng đều là tiền.
Luôn có thái độ biết ơn
Càng biết ơn những thứ mình có, bạn càng nhận được nhiều hơn. Tư duy biết ơn sẽ mở ra cánh cửa giúp bạn đón nhận thêm nhiều thứ hơn nữa, bởi “nơi nào có sự tập trung, nơi đó có năng lượng”. Bạn càng tập trung vào những thứ mình muốn, bạn càng dễ đạt được điều đó.
Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn hồi đáp những lời thỉnh cầu của bạn theo cách mà nó nghĩ là tốt nhất cho đại cục.
Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn hỏi, bạn sẽ nhận được câu trả lời. Có thể nó không đến theo cách bạn mường tượng, nhưng nó luôn đáp ứng những khát khao thầm kín nhất của bạn. Chỉ cần bạn sẵn sàng nhìn ra và đón nhận nó.
Vũ trụ luôn sẵn sàng hồi đáp lời thỉnh cầu của bạn, vấn đề là liệu bạn có đủ khôn ngoan để nhìn ra nó và đón nhận hay không.
Nguồn: Cafebiz
Có những ngày mình như bị nuốt chửng bởi hiện thực, không thể tìm thấy bản thân ở đâu trong biển người mênh mông này.
200605 twice - more & more @ music bank // jeongyeon
Đời người luôn như vậy, chúng ta vô tình làm tổn thương người khác, rồi lại vô tình bị người khác tổn thương. Giống như câu nói “Bươm Bướm vì hoa mà say, mà hoa thì luôn xuôi theo chiều gió!”
{ Nguồn : weibo | Dịch : @baosam1399 }
520- woaini - 我爱你
1. Anh có biết thiếu sót của em là gì không?
Là gì?
Là thiếu anh.
2. Em phát hiện hôm qua rất thích anh, hôm nay cũng rất thích anh. Nhưng mà có dự cảm ngày mai sẽ cực kỳ thích anh.
3. Anh có phải dạo này béo lên không?
Không có.
Vậy tại sao ở trong tim em “trọng lượng” của anh càng ngày càng nặng thêm.
4. Gần đây có một tin đồn nói rằng em thích anh, em cần nói rõ một chút, đó không phải là tin đồn.
5. Em nghĩ anh cũng giống như sách. Không thì tại sao em càng nhìn càng muốn “ngủ”.
6. Em cảm thấy anh cái con người này không hợp để nói chuyện yêu đương.
Tại sao?
Phù hợp để cưới.
7. Anh có biết anh với ông sao khác nhau ở đâu không? Sao ở trên trời, còn anh ở trong tim em.
8. Anh đoán xem trái tim của em ở bên nào?
Bên trái.
Sai ! Ở bên cạnh anh.
9. Anh có ngửi thấy mùi gì không?
Không có.
Tại sao anh vừa xuất hiện trong không khí tất cả đều là ngọt ngào.
10. Anh có thể im lặng chút không?
Nhưng anh đâu có nói gì?
Thế tại sao trong đầu em toàn là giọng nói của anh???
11. Anh có biết tại sao em bị “cảm” không?
Vì lạnh à ?
Không. Tại vì đối với anh em không thể kháng lại liền “cảm” rồi.
12. Từ giờ trở đi em sẽ chỉ có thể gọi anh từ “你” thành ”您” thôi. Bởi vì anh ở trong tim em.
13. Anh có ngửi thấy mùi gì cháy không?
Gì cơ?
Mùi trái tim em đang cháy.
14. Anh vì cái gì mà hại em?
Hại em cái gì?
Hại em thích anh nhiều như vậy.
15. Anh đã làm loạn trái tim em rất lâu rồi. Anh định bao giờ mới đến làm loạn giường em ???
16. Có thể giúp em lấy chút đồ không?
Lấy cái gì?
Lấy em.
17. Đừng để em nhìn thấy anh. Không thì em thấy anh một lần liền thích anh một lần.
18. Anh có biết anh giống ai không?
Ai?
Người đàn ông của em.
19. Anh là người ở đâu?
Ở trái đất.
Sai. Anh là người ở trong trái tim em.
20. Anh có biết bức tường, mắt, đầu gối trong tiếng Anh là gì không?
Wall, eye, knee
Em cũng vậy. Cũng yêu anh (wall eye knee= woaini)
21. Em có thể đừng lúc nào cũng dễ dàng giúp người khác thế hả?
Anh không phải là người khác… anh là người của em.
22. Em đã chót thích anh hơn 2 phút rồi. Không thể thu lại được nữa.
23. Anh bị mù à? Lại đâm vào tim em.
24. Đời này hãy cùng em ở bên nhau đi. Nếu như không được vậy em sẽ đợi. Vẫn không được tiếp vậy em liền nghĩ cách khác.
25. Em cảm thấy anh rất giống một thứ.
Gì vậy?
Thế giới của em.
26. Trên mặt anh có dính chút thứ kìa.
Dính gì vậy?
Dính chút đẹp trai.
27. Em đoán xem anh thích uống rượu hay thích chơi game?
Chơi game đi.
Sai. Anh thích em.
28. Nói với anh một chuyện.
Chuyện gì ?
Em đối với anh đã không còn “đơn thuần” nữa rồi.
- YangZhuang- Dịch-
Sehun Birthday Countdown D-01 || CéCi August 2015 Cover Story
Câu châm ngôn tích cực mà bạn thích nhất?
1. “Thế giới này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó chính là ngay cả khi đã nhận rõ chân tướng ở đời vẫn yêu đời một cách nhiệt tình.” - Romain Roland 2. Bạn không nhất thiết phải sinh ra đã dũng cảm, cũng chẳng cần tài giỏi hơn người. Chỉ cần phấn đấu hết sức, chân thành hết mực. 3. “Khóc một lúc là được rồi, tự trách bản thân cũng nên ngắn hạn thôi, đừng ghi hằn quá dài lâu.” Phim While you were sleeping 2017 4. Đều là vất vả học hành giống nhau, sao có thể cam tâm làm kẻ dưới? 5. “Dù cho con đường phía trước có gian nan thế nào, chỉ cần đi đúng hướng. Mặc kệ đường gồ ghề khúc khuỷu ra sao, thì đều tới gần với hạnh phúc hơn là đứng tại chỗ cũ.” - Anime Spirited Away 2001 6. “Cố gắng và hối tiếc, thứ gì càng khiến con người ta càng đau khổ?” What hurts more, the pain of hard work or the pain of regret? (Trại huấn luyện tuyển bóng rổ Celtics) 7. Bản thân bạn đã là một phong cảnh rồi, không cần phải ngước nhìn phong cảnh của kẻ khác. 8. Nếu như bạn đã cố gắng rồi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là “thành công lớn đến muộn hơn cả” mà thôi. 9. Mong cho tất cả những người phiêu bạt nửa đời, đều có mái thuyền về bến che gió chắn mưa. 10. Tiền đồ là của bản thân, đừng vì ác ý của kẻ khác hay ham muốn không thể kìm giữ của chính mình mà tạo thành khổ đau. 11. Cố gắng có nhỏ đến đâu đi nữa, nhân với 365 thì cũng đều trở nên rõ ràng thôi. 12. Chẳng một ai sẽ giúp bạn trả giá cho tương lai của chính bạn. Hoặc là cố gắng bò lên trên, hoặc là chôn vùi trong lớp bùn đất thấp nhất của xã hội. Đây là cuộc sống. 13. “Bạn còn rất trẻ, trong tương lai bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, có được rất nhiều, cũng sẽ mất đi rất nhiều. Nhưng dù ra sao đi nữa, có hai thứ bạn không được từ bỏ. Một thứ là lương tâm, một thứ là lý tưởng.” - Vài chuyện về triều Minh. 14. “Chúng ta chiến đấu cả chặng đường, không phải bởi vì thay đổi cái thế giới này, mà là vì không khiến thế giới thay đổi chúng ta.” - Phim Silenced 2011 15. Người sống ở đời đâu thể làm được nhiều chuyện như vậy, tôi không muốn bị tiếng nói của kẻ khác ảnh hưởng đến nội tâm bản thân, không muốn sống trong quy tắc, quan niệm của kẻ khác. Tôi muốn dũng cảm theo đuổi con tim cùng suy nghĩ của mình. 16. “Tình yêu nào cũng cách núi cách sông, núi sông lại không bằng phẳng.” Lúc trước nghe câu này, chỉ khịt mũi coi thường. Tôi nghĩ rằng: “Sông có thuyền để vượt, núi có đường để đi, tình này đạp lên núi sông, núi sông tất phải bằng phẳng.” Cũng tin tưởng: “Trái tim tự có chân, cách sông cách núi rồi cũng trở về.” Về sau mới biết, vào lúc trèo non lội suối, vượt biển băng đèo, chúng ta đã sớm li tán, cũng chẳng lại trở về. “Tình yêu nào cũng cách núi cách sông, núi sông lại không bằng phẳng. Núi sông dễ bằng phẳng, khó ‘bằng phẳng’ lại là lòng người.” 17. Đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì tôi phải nhường bạn? 18. Thứ tôi muốn mua rất đắt đỏ, nơi tôi muốn đi rất xa xôi, người tôi yêu lại vô cùng ưu tú. Vì vậy, tôi phải cố gắng. 19. “Thế giới này vốn chẳng công bằng, nhưng đôi khi không công bằng cũng là một chuyện tốt, nó khiến bạn càng cố gắng.” - Tiết Chi Khiêm 20. Tôi không biết cái gọi là tuổi trẻ ngông cuồng, tôi chỉ biết rằng kẻ thắng làm vua. 21. Tham lam hơn người khác, tất phải đi kèm cố gắng hơn bọn họ. 22. “Tôi càng cô độc, càng là ít bạn bè, càng không chịu khuất phục, càng là tôn trọng chính bản thân.” - Jane Eyre | Charlotte Bronte 23. “Ta đã sống sót, thì không thể sống một cách vô ích được.” - Mai Trường Tô | phim Lang Nha Bảng 2015 24. Ôn thi, cũng giống như tự nhốt mình trong phòng tối để giặt đồ, không có một chút ánh sáng, bạn chẳng biết được liệu đã giặt sạch hay chưa, chỉ có thể tiếp tục, lại tiếp tục mà giặt. Nhưng, chỉ cần bạn thật sự chăm chỉ giặt, đợi cho đến khi đèn được bật sáng, bạn sẽ nhìn thấy quần áo trắng sạch như lúc mới mua. Bạn sẽ hiểu, tất cả những cố gắng đều là xứng đáng, và khi nhìn lại, bạn sẽ vô cùng hoài niệm đoạn thời gian này. 25. “O ever youthful, O ever weeping” The Dharma Bums | Jack Kerouac Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn lệ nóng tuôn trào. (Tuổi trẻ và nỗi buồn luôn đi kèm) 26. “Càng cố gắng, càng may mắn.” - Trương Nghệ Hưng 27. “Ba năm cấp Ba, tại sao, tại sao tôi lại không chăm chỉ học hành, để thi đậu một trường Đại học cùng em?” - Lời bài hát Đợi em tan học | Châu Kiệt Luân 28. What doesn’t kill you make you stronger. Weibo | Linh Lung Tháp
181216 SBS Inkigayo | EXO ‘LOVE SHOT’ (SEHUN)
181214 KBS Music Bank | ‘Love Shot’ (SEHUN)
#he got that grayson ass
先週朝寝坊した日の夜から朝までのお話。
寝坊悔しくて夜の和歌山に行ったら…
おそらく今年見納めの天の川に出会えた。
その後、奈良に出向くも雲海は不発…でも光射す紅葉に出会えた。
結果オーライ?www
Rural Japan
NHỮNG LÁ THƯ ĐONG ĐẦY Ý NGHĨA DÀNH RIÊNG CHO BẠN ✉️
1. Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến; nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài.
2. Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già.
3. Trong những năm tháng phải nỗ lực phấn đấu nhất, bạn nên yêu người có thể đem lại động lực cho bạn chứ không phải kẻ khiến bạn mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.
4. Đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái.
5. Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn.
6. Trưởng thành chính là cho dù bạn cảm thấy buồn đến mức nào, nhưng hôm sau vẫn sẽ đi học, đi làm như bình thường. Chẳng có ai biết bạn phải đối mặt với những gì, cũng chẳng ai quan tâm đã có chuyện gì xảy ra với bạn. Liên quan đến tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết được. Nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy không cần giải thích nữa. Chẳng có ai quan tâm đến thanh xuân của bạn, nhưng cũng đừng để người khác chi phối nó.
7. Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười, bởi lẽ đó chính là cuộc đời, những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi.
8. Trên thế giới không hề tồn tại việc “không thể làm”, khi bạn mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bạn sẽ làm được tất cả.
9. Không ai có thể thay bạn gánh chịu, cũng không ai có thể lấy đi sự kiên cường của bạn. Mỗi người đều là lữ khách cô độc, trên hành trình mới dần trở nên kiên cường.
10. Người yếu đuối mới đi khắp nơi kể lể chuyện bất hạnh, người kiên cường sẽ âm thầm trở nên lớn mạnh.
— “999 lá thư gửi cho chính mình” | Miêu Công Tử
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
http://bit.ly/999-la-thu-gui-cho-chinh-minh-tiki
999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình – Mong Bạn Trở Thành Phiên Bản Hoàn Hảo Nhất “999 lá thư gửi cho chính mình” l
Thích
“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.” (Một lít nước mắt - Kito Aya)
Chasing Japan-ness (part 1) by Helena Rong and Jessica Jiang at Cornell AAP
via Archidermy, h/t archidose