"Đôi mắt em cầu xin em ngủ nhưng em lại mắc kẹt trong cuộc chiến thầm lặng giữa lý trí và trái tim mình."
"My eyes beg me to sleep but I'm stuck in the silent war between my own mind and my heart."
Game of Thrones Daily
The Bowery Presents
hello vonnie
Monterey Bay Aquarium

Game Changer & Make Some Noise
official daine visual archive
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Origami Around
Interview Vampire Daily
No title available

shark vs the universe
I'd rather be in outer space 🛸

ellievsbear
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Fai_Ryy

@theartofmadeline

bliss lane
taylor price

titsay
seen from Hong Kong SAR China
seen from Chile
seen from Pakistan

seen from Canada

seen from Philippines

seen from Malaysia

seen from France
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Congo - Brazzaville

seen from China
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Belarus
seen from Sweden
seen from Spain
seen from Ecuador
seen from Brazil
seen from Vietnam
seen from Brazil
@yeuthuongvunvat
"Đôi mắt em cầu xin em ngủ nhưng em lại mắc kẹt trong cuộc chiến thầm lặng giữa lý trí và trái tim mình."
"My eyes beg me to sleep but I'm stuck in the silent war between my own mind and my heart."
Đã rất lâu rồi mình mới trở lại đây, nơi mà mình chỉ vào để trút hết những thứ mà mình chẳng nói được cùng ai.
Hmmmmmmm.. nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Rõ ràng là chồng mình rất tốt với mình. Nhưng đôi lúc có những thứ khiến mình rất buồn. Mình biết rằng sự việc chẳng có gì cả, và chồng mình vẫn luôn hướng về mình. Mình vẫn luôn là sự ưu tiên số 1, chứ chẳng phải là sự lựa chọn. Mình chỉ chấp nhận những chuyện đó bằng miệng, chứ trong thâm tâm mình, nó vẫn là điều cấm kỵ, chồng mình chắc chẳng hiểu đâu :)
Buồn nên giấu ở đâu ngoài nơi này? Buồn nên trút hết ở đâu ngoài nơi này?
Trong đầu hiện tại nó trống rỗng lắm, mình chẳng biết mình nên làm gì cả. Vì thứ mình muốn làm, ngay tại thời điểm đó mình lại chẳng dám làm, mình chọn cách ngó lơ thay vì chiến đấu. Haha. Buồn cười nhỉ? Rồi lên đây than thân trách phận. Chẳng được ích gì.
Mình có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều tâm sự cần nói với chồng, nhưng mình lựa chọn không nói ra vì mình biết ý của mình chỉ là phụ, chồng mình chưa chắc đã nghe theo ý mình góp ý. Thế mất công lại buồn lại suy nghĩ. Thà là im lặng rồi cho qua, thỉnh thoảng nghĩ tới thôi, cố làm rõ mọi thứ ra để được gì đâu. Zô nghĩa :))
Có lẽ là em nên học cách im lặng, bớt nói hơn. Em nên trút hết tâm sự lên nơi mà chỉ mình em biết được. Thoả thích nói những gì mình muốn nói mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Áp lực cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, về nhà mình, nơi mình nghĩ là nó sẽ thoải mái với mình nhất, cuối cùng nó cũng chẳng khác với ngoài kia là bao. Sống ở nhà mà phải sống như ngoài đường thì nó có được gọi là nhà không? Có đáng được gọi là nhà không?
Những thứ em ghét anh đều làm, anh còn muốn làm cho bằng được. Ok em chiều anh, chiều lòng anh muốn. Nhưng, anh đâu biết em buồn thế nào sau những thứ đã xảy ra đâu nhỉ. Anh xem nhẹ nó như 1 câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác. Anh bảo em đừng nhớ đến nữa nhưng anh ơi, não em không giống như não anh, não em không cao siêu như não anh.
Em hay chạm vào điện thoại anh coi này coi kia, không phải vì không tin anh mà là vì tò mò thôi. Nhưng anh không muốn em sẽ không chạm vào nữa. Em thề. Em mà chạm vào em chết không toàn thây. Em quá mệt mỏi rồi Chung. Ok anh muốn lòng tự trọng của em vực lên đúng không? Em sẽ cho anh thấy lòng tự trọng của em như thế nào. Anh nói người yêu cũ của anh có tự trọng. Em cũng có tự trọng tự ái của em. Anh muốn thì em đáp ứng. Không sao cả. Muốn gì em cũng chiều. Em không biết giới hạn của em đến đâu, nhưng em nghĩ chắc cũng sẽ có điểm dừng thôi, không có gì là vô hạn.
Đừng khiến em chạm đến giới hạn của mình, dù rất yêu nhưng em không chắc em sẽ kìm được bản thân tốt như bây giờ đâu.
Rất yêu anh, rất thương anh, nhưng em mệt mỏi quá.
01:35
Có khi nào, sự tiêu cực và tính cách khó chịu của em khiến cho mọi người xung quanh em cảm thấy mệt mỏi và phiền phức hông nhỉ? Kể cả anh?
Đêm nay không ngủ được, suy nghĩ tùm lum, đầu em ê lắm. Biết đến khi nào em mới có thể giải thoát cho chính em hay chính cái đầu em đây?
Em mệt.
00:01
Ayda, nên ghi gì đây nhỉ, trong đầu hỗn độn lắm, chẳng biết bắt đầu ghi chép từ đâu.
Nói sao đây ta, đau sao? Buồn sao? Hay ghen? Tất cả bảo đúng thì vẫn đúng đấy, nhưng sai thì cũng có thể nó là sai đấy.
Sao lúc nãy anh lại ôm em chặt đến thế khi thấy đầu em đau? Anh xót em hả? Hehe
Em biết lý do tại sao đầu em đau, em cũng nghĩ rằng anh biết đấy, nhưng em hông thừa nhận đâu liu liu, em sẽ bớt nói lại, em sẽ ghi tất cả lên đây, em sẽ bớt hỏi lại, em sẽ tự vấn mình em tại đây. Vì em hông muốn anh phải bận tâm đến em. Thoải mái lên, trò chơi còn đó mà nhỉ?
18:58
Tôi luôn im lặng mỗi khi thấy không ổn
Tôi cố đẩy mọi người ra xa và giam mình lại cho đến khi cảm thấy đỡ hơn
Tôi cũng biết điều đó không thực sự tốt, nhưng mà nó thực sự ổn cho chính bản thân mình
Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ mình là người phiền phức, sợ …
00:04
Em buồn, rất buồn, nhưng em chẳng có ai để trút hết nỗi buồn này cả.
23:56
Tối nay mình tâm sự với nhau cũng dài nhỉ, em hông còn cảm giác ghen khó chịu như trước đây nữa, em tin tưởng người con trai ở bên cạnh em.
Nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác buồn buồn thế nào ấy, chẳng phải vì câu chuyện mình kể vs nhau tối nay đâu, mình nói chuyện với nhau vui vẻ mà sao em lại thế này nhỉ, kì thật.
最怕在乎的人突然变了口气 那种感觉就像 全世界的人都不要你了。
Sợ hãi nhất là khi, người bạn quan tâm đột nhiên thay đổi giọng điệu với bạn, cảm giác như, cả thế giới đều không cần bạn.
情分总是会变的,只不过有些人的情,变得更深了。有些人的情分,变淡了。
Tình cảm trước sau cũng sẽ thay đổi, chỉ là tình cảm của một số người trở nên sâu đậm hơn. Còn có những đoạn tình cảm, lại nhạt nhòa đi.
- Như Ý | Hậu Cung Như Ý Truyện
Giá anh có thể nói với em được Những chuyện làm anh mệt mỏi bao ngày, Đôi lúc trầm mình giữa đời xuôi ngược Anh cần nhiều hơn một cái nắm tay.
Nhưng anh giấu hết, như mỗi lần trước Không để em nhìn thấy sự đổi thay, Dẫu yêu thương này đã nên thân thuộc Có những chuyện em không biết mà hay.
Trời mưa nhưng vẫn mang bánh qua nhà chúc mừng rồi chở em đi ăn. Bánh sinh nhật nhìn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa với em, anh bảo anh đặt người ta làm vậy ă. Okay, đúng ý em đó cục cưng 💙
Cảm ơn vì luôn yêu thương em, cảm ơn vì luôn ở bên em, cảm ơn vì đã tập cho em trở nên tốt hơn từng ngày. Cảm ơn anh vì tất cả 💙
“Làm sao người biết được Ta cần người thế nào Thương như là lá cỏ Yêu như là vết dao…”
"BLUE"
Mình vừa mới tìm ra, từ này cũng có nghĩa tượng trưng cho nỗi buồn.
Ngoài ra còn là viết tắt của “Because of Loving U Everyday".
Thì ra, yêu một ai đó đôi khi cũng là nỗi buồn.
“总有人嫌你不够好,也有人觉得你哪儿都好,不用踮起脚尖,爱你的人自会弯腰。”
Luôn có người nghĩ rằng bạn không đủ tốt, cũng có người nghĩ rằng bạn tốt ở mọi mặt, không cần bạn phải nhón chân, người yêu thương bạn sẽ tự khắc cuối đầu.
Đôi khi bạn không thể kể cho bất cứ ai rằng bạn cảm thấy thế nào. Không phải bởi vì bạn không biết bản thân mong muốn điều gì. Không phải bởi vì bạn không tin tưởng họ. Mà chỉ bởi vì bạn không thể tìm ra bất cứ lời nào để diễn tả cho họ hiểu.
- Tại sao em ít nói thế? - Huy Đức