My baby ❤️
Today's Document
RMH
Keni

Andulka
One Nice Bug Per Day
tumblr dot com
Monterey Bay Aquarium
Alisa U Zemlji Chuda
NASA
Sade Olutola

#extradirty

izzy's playlists!
🪼
Peter Solarz
styofa doing anything
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Cosimo Galluzzi

if i look back, i am lost

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Indonesia
seen from Poland
seen from United States
seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Saudi Arabia
seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Brazil

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Argentina

seen from United States
@dt9826
My baby ❤️
"Không cần chứng minh điều gì với bất cứ ai, vì bạn sẽ luôn đúng với người hiểu, và sai với người không muốn hiểu."
#aoplus
Vì không cùng tần số với mình, nên họ mới đem mình ra bàn tán
Chứ cùng tần số, thì họ đem mình ra bàn nhậu rồi.
Nếu thực sự yêu thương ai đó, điều đó có nghĩa là tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ – ngay cả khi điều đó không bao gồm có tôi.
Tôi nghĩ mình đã làm đúng- kể cả khi việc đó làm tôi đau.
Hãy nói lời tạm biệt với tất cả những lúc bạn cảm thấy lạc lõng. Với tất cả những khi câu trả lời trong lòng là "không" thay vì "có".
Rời đi cùng tất cả những vết xước, những nốt bầm tím và vài ngàn niềm đau.
Mình không chịu nổi nữa.
Mình đã quyết định từ bỏ rồi.
Những ngày khóc lóc vật vã mình không đi.
Những ngày cãi vã mình cũng không buông.
Nhưng vào 1 ngày bình thản như bao ngày thường, mình đưa ra quyết định đã đến lúc rồi.
Mình đã đi đường, nức nở, gào thét, đến mức người đi đường còn phải quay lại nhìn.
Mình nghĩ vậy là đủ rồi.
Mình trông mong gì ai thương mình ngoài chính bản thân mình đây.
“Có những chuyện, không cần phải nói ra, chỉ cần cất giữ trong lòng như một đoạn trầm hương, khi nhớ đến, vẫn thơm dịu dàng.”
| Bạch Lạc Mai |
23/6
Sau hơn 3 tháng lọc bỏ những mối quan hệ vô giá trị
Ẩn tất cả, im lặng, xoá bỏ...
Cuối cùng bài học về tình bạn có vẻ hơi nặng
Thu vén lại cuộc sống, cần gì, muốn gì
Những nổi đau cứ thế lành lại và hằng lên vết sẹo ghi nhớ
....
Bỗng nhiên vũ trụ tặng cho em một chàng trai cao hơn em một cái đầu, thấp hơn em một cái tôi,
Hay tặng quà cho em không nhân dịp gì cả và không bao giờ lừa dối em.
Nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi..
Sau này chỉ hi vọng có một cuộc sống bình thường. Mùa xuân đi núi, mùa hè đi biển. Nhân duyên không cần rầm rầm rộ rộ.
Mọi thứ mình muốn đều có thể ở trong tầm tay.
Làm việc chăm chỉ, cuối ngày rượu ngon chăn ấm, người thân khoẻ mạnh, tắt đèn ngon giấc.
Đối diện với những chuyện đấu trí thị phi có thể bình thản tha thứ, vui vẻ mỉm cười.
22 tuổi và 27 tuổi gặp được người mình thích thì sẽ cảm thấy như thế nào?
22 tuổi gặp được người mình thích, sẽ không suy nghĩ đến chuyện có thích hợp hay không, nếu như thích liền yêu đương. 27 tuổi gặp được người mình thích, biết rằng không thích hợp liền bắt đầu khắc chế tình cảm ngay tức khắc để tránh tổn thương.
Lạc Yến dịch
Có khắc nhưng không kịp nữa rồi…
明白太多道理 反而失去了这个年纪该有的快乐。
Là do nhìn thấu quá nhiều sự thật mà đánh mất đi vui vẻ đáng có ở độ tuổi này.
Cũng vì nhìn thấu quá nhiều việc nên mong bạn có thể nhẹ nhàng hơn với bản thân, đừng hà khắc với chính mình quá nhé, mỗi chúng ta đều đã là một bông hoa tuyệt vời rồi.
Cũng vì thấu hiểu mà mình cố gắng chịu đựng..
Mình trót thương nên mình chấp nhận…
Nhưng con tim mình không chịu nổi nữa
Thực ra có những lúc tôi không ngăn nổi việc bản thân thích một người dựa vào cảm giác. Thậm chí tôi sẽ thích một người chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ ngay lúc đó khuôn mặt của người tôi còn không nhìn rõ. Đối với tôi, có khi cảm giác quan trọng hơn những gì mà bên ngoài thể hiện.
Thích rồi sau đó từ từ tìm hiểu, chứng minh rằng cảm giác của mình không sai
một cái nắm tay, một cái ôm chẳng hạn....
Chuyện gì cảm thấy không thể hiểu nổi thì đừng cố gắng hiểu. Đến lúc bạn cần hiểu, tự khắc sẽ có câu trả lời!!
- Hwang Di
"Tôi hy vọng em sẽ là con thuyền nổi giữa những cơn sóng lớn"
-Suga-