“Cuối cùng thì ai cũng sẽ trở thành một kỷ niệm trong đời của ai đó. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ kỷ niệm ấy khiến ta mỉm cười hay lặng im rất lâu.”

Origami Around

ellievsbear

Kaledo Art
almost home
🪼
we're not kids anymore.
Today's Document

PR's Tumblrdome

祝日 / Permanent Vacation
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
RMH
cherry valley forever

izzy's playlists!
Three Goblin Art
Jules of Nature

❣ Chile in a Photography ❣
Xuebing Du
occasionally subtle

Product Placement
Not today Justin
seen from Australia
seen from United States

seen from France

seen from Iraq

seen from Canada
seen from Brazil
seen from Pakistan

seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States
seen from Tunisia

seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from India
@hoaihung
“Cuối cùng thì ai cũng sẽ trở thành một kỷ niệm trong đời của ai đó. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ kỷ niệm ấy khiến ta mỉm cười hay lặng im rất lâu.”
“Thứ không vượt qua được, từ trước đến nay chưa bao giờ là núi, mà là những chấp niệm chất chồng trong lòng.”
uhm. thì vậy thôi.
rồi chúng ta sẽ không còn nhớ việc mất đi hay đau đớn, chúng ta chỉ nhớ đến cái nắm tay, chiếc ôm ấm và cảm giác vuốt ve, hơi ấm, tiếng thở trong lồng ngực nóng hổi, từng thứ nhỏ nhất mà một người đã để lại, nó đã lớn dần và không còn khô héo, trở thành một khu vườn đầy ắp hoa..
“Nước tuỳ hình mà tròn vuông
Người tuỳ thế mà biến hoá.”
Trà chỉ có hai trạng thái, nổi và chìm; người uống trà chỉ có hai tư thế, cầm lên và đặt xuống. Nhân sinh như trà, thản nhiên khi chìm, hững hờ khi nổi, cầm lên được nên buông xuống được.
(Bánh Bao dịch)
Can this happen to a normal woman?
step-by-step process is on my patreon
Its me
Corner a dog in a dead-end street and it will turn and bite.
(Don’t cry. They expected you to show your belly, not your teeth. They would have killed you, too.)
Steel Sky, Yurakucho 有楽町
Running into Smoke, Yurakucho 有楽町
mk
Khi tình cảm không còn thì để người ta đi thôi. Giữ làm gì, bỏ thì thương, vương thì tội à? Kẻ tốn tình, người tốn thời giờ.
Bạn đến đây để sống. Không phải để kiếm tiền, không phải để căng thẳng, không phải để chứng minh, thậm chí không phải để làm hài lòng. Chỉ để sống.
Những lời hứa hóa ra rồi sẽ bị bận bịu vùi lấp lại phía sau. Không phải chúng biến mất, một số là không ai tìm ra, và một số là không muốn bới ra để tìm lại.
"Mình rất thích thông điệp này:
Chỉ cần bạn không quan tâm đến động thái của bất kỳ ai, không suy đoán suy nghĩ của bất kỳ ai, không tưởng tượng quá nhiều về những điều chưa tới. Đơn giản một chút, thẳng thắn một chút, chậm rãi một chút, bạn sẽ thấy, mình có thể sống tự tại tự do."
-m
Dạo này mình có chút lười biếng. Mình lười làm việc, ngay cả những việc mình rất thích. Có lúc rảnh rỗi, mình nằm dài lướt điện thoại trong vô thức. Mình không muốn đứng dậy, không thích ra ngoài, không muốn gặp người khác, cũng không thấy hứng thú với gì cả. Bắt đầu một năm mới nữa rồi, có phải mỗi ngày mình lại bình lặng hơn…
Tieutruong
"Hy vọng chúng mình học được cách bày tỏ thay vì im lặng. Bởi sự im lặng của mình có thể là thứ ồn ào nhất trong lòng của một ai đó."
Cre: Seabooks