"Tất cả ánh sáng của cuộc đời tôi, đều là do tôi tự đóng tiền điện mà có."
Mặt trời thì hơi nóng, "áng trăng sáng" thì quá xa
Claire Keane
I'd rather be in outer space 🛸

Janaina Medeiros
he wasn't even looking at me and he found me
KIROKAZE
YOU ARE THE REASON
sheepfilms
art blog(derogatory)

No title available
we're not kids anymore.
Three Goblin Art
No title available

izzy's playlists!
tumblr dot com

No title available
Cosimo Galluzzi
Cosmic Funnies
styofa doing anything

oozey mess

pixel skylines

seen from United States
seen from United States
seen from France
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from Canada
@ivuonganh
"Tất cả ánh sáng của cuộc đời tôi, đều là do tôi tự đóng tiền điện mà có."
Mặt trời thì hơi nóng, "áng trăng sáng" thì quá xa
Ta không thể nuôi nhau bằng ánh sao trời, em nói vậy mong anh đừng buồn. Khi mặt trời mọc, em cũng phải lao đầu vào công việc nhưng anh yên tâm, khi mặt trời lặn em sẽ đi ngủ để hôm sau còn đi làm 🤡
"Có những chuyện chưa kịp ấm ức, đã có người dịu dàng vỗ về."
Sưu tầm.
#nhather
Chỉ là trong tim có người mới gọi là tiếc.
Năm tháng này có lẽ đã bình yên, khi một người quên đi và một người không còn muốn nhớ thêm điều gì nữa.
Bất cứ mối quan hệ nào cũng đều là một dạng mô hình thương mại, nếu như bạn không thể mang đến cho đối phương giá trị nào cả thì bạn sẽ phải đối diện với khả năng bị đào thải mà thôi, đó chính là bản chất của con người.
𝐖𝐞𝐢𝐛𝐨/ Rainie Nguyen 𝐝𝐢̣𝐜𝐡.
"Nếu có người muốn phủ định em thì em phải khẳng định bản thân gấp đôi lên."
Nguồn: xhs - 小狗汪汪
Giải Ưu - 解憂dịch
“风行过万里 月沉没海底 我遇见了世界上的一切 却只喜欢你。”
Gió đã thổi qua ngàn dặm, mặt trăng cũng đã lặn xuống đáy biển, tôi đã gặp qua tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng lại chỉ thích em.
Trong tình yêu, đoạn tuyệt nhất chính là đoạn tuyệt nhau.
Một ngày nào đó, ba mẹ sẽ không còn hiểu nổi phương hướng cuộc đời bạn. Họ chỉ có thể gọi điện nhắc bạn hãy giữ gìn sức khỏe, rồi ngày ngày già đi và ngóng bạn về nhà.
"Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn thì nghĩa là tôi là kiểu người không thấy buồn khi ở một mình."
Haruki Murakami
oohniee
Chén rượu số 4222:
"Nếu em là cô gái mà dăm ba câu anh đã tán được thì đàn ông của em đâu thể chỉ có mình anh. Nếu em là một cô gái thực dụng thì anh có cửa đến gần em đấy chắc."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂 dịch
------
Bản tiếng Trung:
“如果我是你三言两语就能聊到的女人,那我的男人何止你一个,如果我是个物质的女人,你根本就靠近不了我。”
"Cảm giác an toàn là, có công việc độc lập của chính mình, trong thẻ còn dư tiền, điện thoại còn pin, bản thân điều khiển được mọi thứ, sống một cuộc sống tốt đẹp.”
"Nếu em thích anh, em sẽ chủ động tiến về phía anh. Nhưng nếu em bước đến mà thấy anh không có ý chào đón thì em sẽ dừng lại. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không."
- Mee dịch
Phim: Rolling to You (2018)
〔Bài dịch số 1128〕 ngày 14.01.2024 :
Khi ta còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng có thể tìm được một người có thể nghe ta kể khổ trong những đêm khuya là việc khó khăn nhất.
Hiện tại, khi tôi đã trải qua những chìm nổi của cuộc đời, tôi mới dần dần phát hiện ra, những người ta khó bắt gặp nhất không phải là những những có thể cùng khóc, nghe những lời kể khổ của bạn. Mà những người khó gặp nhất, là những người vẫn có thể ở bên bạn để mừng cho bạn, là những người có thể thật lòng chúc cho cuộc sống của bạn càng ngày càng tốt khi bạn gặp được những chuyện tốt, khi bạn muốn cùng họ chia sẻ ăn mừng những thắng lợi mà họ gặp được.
Có quá nhiều người, họ thường không quen mắt khi nhìn thấy người khác sống tốt hơn họ, thậm chí có những người cảm thấy người khác đạt được những điều đó là vì người này biết tính kế , rất cao siêu.
Có rất nhiều người, luôn luôn thích việc bàn luận sau lưng người khác, nói xấu người khác khi thậm chí chính họ chưa hiểu rõ tình hình câu chuyện, nhưng lại rất khó nghe được những lời tán thưởng và thật lòng khen ngợi trước thành công của người khác.
Tôi luôn cảm thấy những người như vậy, họ sống thật sự rất mệt!
Những người trong tâm tràn ngập ánh sáng, mới có thể có được càng nhiều những vui vẻ trong tuổi xuân.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Sau bao năm bên nhau, đúc kết lại một điều:
"Sự đồng hành mới là lời tỏ tình chân thành nhất."
- ST
〔Bài dịch số 1124〕 ngày 06.01.2024 :
每个优秀的人都有一段沉默的时光, 那段时光是付出了很多努力,却得不到回报的日子,我们把它叫做扎根期
“Mỗi một người xuất sắc đều có một khoảng thời gian bị cuộc sống nhấn chìm, đó là khoảng thời gian mà ta bỏ ra rất nhiều sự cố gắng nhưng không được đền đáp. Chúng ta thường gọi đó là thời kỳ bén rễ trong cuộc đời.”
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)