"Trải qua sinh nhật một mình lâu dần khiến mình nhận ra rằng: Một mình không cô đơn, chính việc cứ hoài trông chờ một điều gì đó mới khiến bản thân mình cô đơn."
via Vì sao thế nhỉ
Việc cứ hoài trông chờ một điều gì đó mới khiến bản thân mình cô đơn

ellievsbear
I'd rather be in outer space 🛸
Peter Solarz
Monterey Bay Aquarium
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Discoholic 🪩

JBB: An Artblog!
No title available
Stranger Things
Xuebing Du
No title available

Love Begins
Misplaced Lens Cap
d e v o n

tannertan36
Cosimo Galluzzi

titsay

祝日 / Permanent Vacation

roma★
occasionally subtle
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Japan
seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Spain

seen from Switzerland

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Italy
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Chile

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from United States
@kskec
"Trải qua sinh nhật một mình lâu dần khiến mình nhận ra rằng: Một mình không cô đơn, chính việc cứ hoài trông chờ một điều gì đó mới khiến bản thân mình cô đơn."
via Vì sao thế nhỉ
Việc cứ hoài trông chờ một điều gì đó mới khiến bản thân mình cô đơn
Sao em không phải là người duy nhất Mà anh muốn giữ gìn? Sao anh không phải là người duy nhất Mà em có thể tin?
- Nguyễn Thiên Ngân
Em thích anh cười. Thích anh dịu dàng gọi “em ơi”…
Với em đó vẫn luôn là những thanh âm bình yên nhất trên đời.
#H.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, em tha thiết muốn được ai đó ôm trọn vào lòng.
Khi anh đến và nói rằng "đừng rời xa anh nữa, có được không..."
#H.
“Rồi cái người mà em thương ấy, người ta có thương em không?”
Những người vẫn luôn cố hàn gắn vết thương trong lòng người khác thường là những người không sao chữa lành tổn thương trong lòng chính mình.
Trưởng thành là khóc một trận hết nước mắt vẫn phải nhớ mở to mắt và cố mở to hết cỡ để mắt đỡ sưng húp, để sáng hôm sau đi làm không ai thấy và thắc mắc, mất công giải thích. Bởi bạn biết họ thắc mắc không phải vì lo cho bạn, mà vì sự hiếu kì thôi.
Độc thân chưa chắc đã tốt
Nhưng nó tủi thân :))
- Anh còn có thể gặp lại em không? - Anh có thể bắt gặp hoàng hôn rất nhiều lần trong đời, nhưng không có hoàng hôn nào là giống nhau. Em cũng vậy.
Em sống chưa đầy 3 thập kỷ
Những bể dâu cũng chẳng phải nhiều gì
Nhưng đứng trước những lần tan nát thế
Cũng chỉ cười, chứ khóc chẳng mấy khi…
— AN TRƯƠNG
Lúc cậu chống đỡ không nổi nữa có thể nói với bản thân một câu “mình mệt quá”, nhưng đừng bao giờ thừa nhận trong lòng rằng “mình không làm được”.
Manh Nha • 小萌芽 dịch
“Có một điều mà mình vẫn luôn tin tưởng, rằng sự tử tế của mình nhất định sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó trong tương lai bằng một hình thức khác. Con người ta có thể ích kỷ, khôn vặt, lười biếng hoặc có vô số khuyết điểm nhưng mà mình tuyệt đối không được làm những chuyện xấu xa.”
(Trans: Vitamin D)
Mong rằng cuộc sống ưu ái bạn, viên mãn là cuộc đời, bất hạnh chỉ là trò chơi bông đùa 😘
Mong rằng bốn mùa an lạc, mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát lòng
"Vui vẻ là được rồi."
Trước đây làm việc gì cũng thường xuyên đắn đo, người khác hơi để ý hay buông câu gì cũng suy nghĩ quá nhiều... Đó là vì bản thân quá bận tâm cái nhìn của người khác, luôn lấy mắt nhìn của người ngoài để hành xử sao cho hợp lòng họ.
Nhưng bây giờ mình nghiệm ra "vui vẻ là được rồi", chỉ cần bản thân hài lòng, không làm chuyện trái lương tâm thì cứ thoải mái mà tiến tới thôi.
Muốn mặc bộ đồ mình thích, muốn thử kiểu tóc mình thấy hay, đi đến nơi mình mơ ước... đều hãy dũng cảm làm đi.
Vui vẻ là một loại năng lực, là cách thiện đãi bản thân tốt nhất mà bạn có thể làm được.
Nhớ đó, vui vẻ là được rồi!
- Tumblr
" Có nhiều lần anh gửi tình yêu mình vào ánh bình minh ấm áp, nhưng chẳng ngờ rằng em lại ngủ đến trưa ".
Cre: ADag.
Chính xác là her :))
Thật ra, nỗi đau ở thời điểm đó đã nguôi ngoai rồi.
Nhưng mà tôi sẽ nhớ mãi ngày đó bản thân đã buồn ra sao.
- Y Khuynh