Mình làm :)
Misplaced Lens Cap
TVSTRANGERTHINGS
official daine visual archive

No title available
No title available
Not today Justin
todays bird
Fai_Ryy
hello vonnie
will byers stan first human second
Stranger Things

★
RMH
No title available
I'd rather be in outer space 🛸
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Sweet Seals For You, Always

Love Begins
Cosimo Galluzzi

PR's Tumblrdome

seen from Algeria

seen from Colombia

seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Germany
seen from Uzbekistan
seen from France
seen from Jordan
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@hetthuocchua
Mình làm :)
Khi kỷ niệm bất chợt ùa về và bạn nhận ra mình sẽ không bao giờ trở lại như ngày xưa được nữa.
Người ta có thể nhớ nhau ngàn lần, tiếc nhau ngàn lần, ngoảnh lại ngàn lần. Nhưng chia xa thật sự chỉ xảy ra một lần duy nhất.
Ngày hôm đó có thể không phải ngày cuối cùng nói chuyện. Cũng không phải ngày cuối cùng gặp mặt. Mà là ngày một người chợt nhận ra: “Từ đây, cuộc đời này sẽ không còn họ nữa.”
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi cuộc nhớ nhung chỉ là dư âm của cuộc chia ly đã hoàn thành.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Tôi tưởng thời gian là lưỡi dao. Nhưng hóa ra nó chỉ là cơn gió rất nhẹ, đủ để thổi bay những điều không còn đủ sức bám vào nhau. Và thời gian không giết chết một cuộc tình.Nó chỉ làm nó thôi là một cuộc tình nữa.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Bố tôi nói: Trên đời này hạnh phúc nhất chưa chắc đã là khi con được lấy người mình yêu thương nhất. Mà là vào những năm tháng cuối của cuộc đời, lúc răng đã rụng tóc đã bạc phơ, con cũng chưa từng hối hận khi ở bên người mà con đã chọn.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
“Bạn bị người khác dạy cho một bài học, đó là bản lĩnh của họ. Còn không thoát ra được thì đó sự kém cỏi của bạn.”
“被别人上一课,那是别人的本事。走不出来,那是你的无能。”
_____________________
“Cuối cùng thì ai cũng sẽ trở thành một kỷ niệm trong đời của ai đó. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ kỷ niệm ấy khiến ta mỉm cười hay lặng im rất lâu.”
“Thời nay, người ta thường hứa rất nhiều, nhưng lại chẳng thực hiện được lời mình đã nói, nhiều lúc, người ta còn quên cả lời đã hứa.
Hoá ra, cuối cùng, lỗi lại là của người nghe, vì đã ghi nhớ lời người ta hứa.”
Quả táo cuối cùng trong túi táo mua vào viện hôm bố ốm. Táo thì còn mà bố thì không.
Hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ bảo nhớ bố…
vlady's closet
أشياء لأجلها نحب الصباحات
Như hình xăm vậy, chọn rồi thì là một đời, không thì thành sẹo.
Mình vừa đọc được một đoạn trích rất hay như thế này:
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc."
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
Mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: chán đời - đi tìm nguyên nhân khiến mình chán đời - phát hiện nguyên nhân chính là mình - chán mình còn hơn cả chán đời.
Nhiều lúc không biết mình sống vì cái gì nữa chỉ mong nhắm mắt ngủ 1 giấc rồi chẳng tỉnh lại nữa
Cầu cho mọi người sẽ gặp được người có cùng "ngôn ngữ" với mình, để không một ai phải dành cả một cuộc đời để "phiên dịch" lại những lời mình cần nói.
“ Thời khắc nhận ra mình không còn trẻ nữa, là hàng ngày đi làm rồi về nhà, gác lại mọi sự bay nhảy, mộng mơ, gác lại một trái tim đã từng nhiệt huyết đến như thế.”
- Medip510