Không có ai thật sự bận rộn, một ngày của mọi người cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cái mà họ gọi là bề bộn và rảnh rỗi, chẳng qua là trong lòng cảm thấy việc nào quan trọng hơn thôi.
{Mạc Y Phi dịch}
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Noah Kahan
macklin celebrini has autism
RMH
EXPECTATIONS
Three Goblin Art
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Game of Thrones Daily

★
we're not kids anymore.
untitled

Origami Around
Show & Tell
Mike Driver
h
NASA

Kiana Khansmith
YOU ARE THE REASON
KIROKAZE
Cosimo Galluzzi

seen from South Korea
seen from Malaysia
seen from Kenya
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Nigeria
seen from Australia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from New Zealand
seen from Czechia
seen from Finland

seen from United States

seen from Romania
@laurameoww
Không có ai thật sự bận rộn, một ngày của mọi người cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cái mà họ gọi là bề bộn và rảnh rỗi, chẳng qua là trong lòng cảm thấy việc nào quan trọng hơn thôi.
{Mạc Y Phi dịch}
Có những người cả đời chỉ làm 2 việc: xem người khác sống và sống cho người khác xem.
(via karoline-son)
“Nếu có kiếp sau, nguyện làm cây, đời đời đứng vững, không buồn không vui, nửa bình thản vùi trong lòng đất, nửa tung bay trong gió, nửa rơi trong bóng mát, nửa tắm dưới nắng trời, vô cùng lặng lẽ, vô cùng kiêu ngạo. Không bao giờ dựa dẫm, không bao giờ kiếm tìm…”
Tam Mao “Nói với chính mình” - Jini dịch
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy chụp một tấm hình film của họ. Chỉ họ mà thôi, tốt nhất là trong đó bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt họ, nhìn vào mắt họ, hay chí ít là nụ cười của họ. Rồi đặt nó vào trong một chiếc hộp, và cất giữ nó. Vì như Andy nói, điều tuyệt nhất ở những bức ảnh, đó là chúng không bao giờ thay đổi, ngay cả khi người ở trong chúng thì đã khác xưa.
#ký_ức_của_mình #trân_quý
Ảnh của mình vẫn còn trong ví. Người của mình đã không còn trong tay.
http://iglovequotes.net/
Ai đó đã nói rằng: “Nếu còn có kiếp sau, tôi muốn sống cuộc-đời-ngược. Sinh ra với thân thể một người già, sống trong viện dưỡng lão và dần khỏe qua từng ngày cho tới khi rời khỏi đó với tiền lương hưu. Rồi bắt đầu làm việc trong suốt 40 năm và dành dụm đủ cho tuổi trẻ: tiệc tùng, ngao du quên sầu … rồi dần tới trường và trở thành một đứa trẻ và không phải chịu trách nhiệm gì cả. Cuối cùng tôi có thể tạm biệt cuộc đời này với một cơn cực khoái!“.
http://iglovequotes.net/
Khổ, mấy năm sau mới đủ tiền mua ngố ah
| sources |
studying japanese resources by @fuckstudy
japanese resources by @gachagachagogo
hiragana chart by @linguajunkie
hiragana matching game by @dolleye
japanese learning cheat sheets by misshoneyvanity
300 basic words by @nihongogogo
onomatopoeic words by @tsunbutt
giant guide to self-teaching japanese by @mikuyami
japanese learning resources + advice by @deskowl
ultimate japanese resource list by @benkyogo
guide to self-studying japanese by @benkyogo
useful japanese learning shit by @4000yearsofexperience
cute doodle cheat sheets by kirakiradoodles
japanese learning resources by @japanese-revision
japanese studying resources by @nihongotime
japanese language learning websites by @saintlydemon
japanese grammar packet by @teijin
language learning masterpost by @z-co
online japanese textbooks by @moonprincess
japanese learning resources by hangukdrama
japanese textbooks by hangukdrama
resources by tofugu
resources by gakuu
resources by @nihongokudasai
best sites for learning japanese by nihongoshark
| dictionaries |
Jisho.org
Jim Breen’s JDIC
Yamasa Kanji Dictionary
Kodansha Kanji Learner’s Dictionary
Dictionary of Japanese Grammar
| textbooks |
Textfugu
Minna no Nihongo
Genki
Heisig’s Remembering the Kanji
Tobira
This blog has a ton of pdf files
| grammar |
Tae Kim’s Guide to Learning Japanese
Marugoto
The Japanese Page
Tim’s Takamatsu
Visualising Japanese Grammar
Nihongo Resources
Sci Lang Japan FAQ
JGram
Renshuu
Tatoeba
Learn Japanese with Erin
Tanos
An Introduction to Japanese - Syntax, Grammar & Language
| vocabulary |
Memrise
WordReference Forums
Renshuu
6000 most used words
Large Phrase List
Japanese Onomatopoeia
Keigo Cheatsheet
| kana |
Hiragana 42
RealKana
Hiragana & Katakana Shape Comparison
Tofugu Hiragana Chart
Tofugu Katakana Chart
Introduction to Japanese Characters
| kanji |
Reviewing the Kanji
Read the Kanji
Kanji Radical Stroke Order
GSCE Picture Kanji Cards
WaniKani
Kanji Damage
Kanji Repeater
Go Kanken
| tools + apps |
Rikaichan / Rikaikun
Rikai
Hiragana Megane
Kantango
Anki
Lang-8
Renshuu.org
Rhinospike
Skritter
Hi Native
Forvo
FluentU
| reading |
Tokyo International University Reading Tutor
Hiragana Times
Choko Choko Reading Section
JLPT Example Questions
Maggie Sensei
List of Japanese Audiobooks and Transcripts
TUFS Learning Resources
Kotonoha
Tatoeba
NHK News
The Great Library
Famous Stories
Read More Or Die
Macaronics
The Great ChokoChoko Library
Japanese Reading Practice For Beginners
Kodomo Asahi (Kid’s Asahi News)
Yahoo! Kids Japanese Papercraft
Read Manga Online
Chunichi Kid’s News
Real World Japanese
Japanese Class News Reading
ECIS インタネット放送局
| listening |
Erin’s Challenge!
RhinoSpike
NHK Easy News
KeyHole TV
NHK WORLD TV
Documentaries About Japan You Can Watch For Free
Studying with J-Drama
Nihongo de Kurasou
Stream Japanese TV Online
Beb & Alex Podcast
どぉ~でもいいNEWS
坂本真綾 from everywhere
恋愛心理学知りたい!
相手の気持ち
NHKラジオニュース
* The ones in bold are my faves
* But I advise you to watch LearningJapanese!! Like this guy literally taught me from Kana to Intermediate Grammar, which has been a very good improvement
The best one for grammar tho is Imabi. Goes from beginner to advanced and even covers Classical Japanese if you’re into that. I use it almost as much as my dictionaries of Japanese Grammar.
Also Jisho.org is terrible. It frequently will give outdated or incorrect definitions ESPECIALLY E -> J. All my professors say they can tell if a student used Jisho because they will have weird archaic vocab words in there. Use Weblio or even ALC.
This is so cool
please don’t re-upload
Vẫn may không có cùng nhau đi qua nhiều nơi, đi qua nhiều con đường
Vẫn may không có cùng nhau nghe qua nhiều bài hát, xem qua nhiều bộ phim
Vẫn may không có cùng nhau ăn qua nhiều món ăn, chơi qua nhiều trò chơi
Vẫn may không có cùng nhau phát sinh nhiều chuyện, giữ lại không nhiều hồi ức
Thật ra người không có gì tốt, cũng không có nhiều điều đặc biệt
Nhưng là vì sao tôi không có cách nào quên người đi
Vẫn mẹ nó rất nhớ người, người có biết hay không ?.
- YangZhuang - Dịch -
Có rất rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng thì vẫn là “Ừ”, rồi thôi.
(via
sky-full-of-blue
)
Anh không có chuyện gì muốn kể em nghe nữa sao?
(via sky-full-of-blue)
Tôi chợt hiểu ra, phong cảnh đẹp là do có người cùng ngắm, bữa cơm đầm ấm là bởi được quây quần với những người thân, và một ngôi nhà hạnh phúc an yên, chính là vì có hơi ấm của người mà tôi yêu thích…
Giật mình khi đọc được những dòng chữ này:
“Mày vẫn còn nhớ hắn sao?” “Quên rồi, haha” “Tao vẫn chưa nói là ai mà…”
Bao lâu nay, tên của người yêu cũ, mà người mình vẫn còn thương, còn yêu, đến nỗi biết cả đời này dành ra khắc cốt ghi tâm vẫn không thể quên được là điều cấm kị, nhạy cảm nhất. Không biết từ bao giờ mà tên của họ đã trở thành những chuyện bí mật, những điều tâm sự thốt lên, những cảm xúc như ùa về khi nhớ đến. Kể cả người khác nhắc một người cùng tên, hay thoáng đâu nhìn thấy, lòng cảm thấy bồi hồi… như khơi gợi mọi ký ức của mình giữa họ được sống lại thêm một lần nữa.
Và mãi cho đến thời điểm bây giờ, khi có người nào hỏi tôi về anh. Tôi vẫn luôn vui vẻ mà kể cho họ nghe. Tất yếu tôi không cần phải bịa ra những lời tốt đẹp hay chê bai anh thậm tệ. Nhưng có những chuyện có thể chia sẻ thì cũng có những chuyện mà tôi, anh, thì không có người thứ ba nào biết. Tôi vẫn luôn khen anh, ca ngợi anh, tự hào về “người yêu cũ của mình” trước bạn bè. Chẳng qua một số người tôi còn giấu diếm chuyện đã chia tay… cứ như đang làm một điều gì đó rất xấu. Mà trên đời này chẳng có gì đau đớn khi lừa gạt người khác mà phải tự lừa dối bản thân mình…
Những bài viết về anh, tôi đều để chữ cái đầu tiên tên anh. Tôi không thích khi phải giấu diếm nhưng rõ ràng đây là một mạng xã hội cộng đồng. Thừa nhận chuyện chia sẻ bài viết, tất nhiên sẽ có người đọc và thấy được. Và bản thân tôi không dám chắc một ngày nào đấy anh sẽ đọc được những dòng này, hay những người quen biết anh chẳng hạn…?
Dẫu sao thì không bao giờ muốn anh đọc được. Mà anh đọc được thì đã sao? Mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Những gì tôi viết về anh chẳng qua cũng chỉ là những chuyện cũ, cảm xúc hay do tôi thích và muốn thế. Chứ không phải là một lời cầu nguyện, lời mong muốn anh có thể chú ý và nhớ đến mình. Như thế, lại khiến anh suy nghĩ, một chút tâm tư nào đó về mối tình. Cuộc sống của anh tôi không muốn biết đến hay dòm ngó như một kẻ trộm nữa…
Sau này anh có yêu người khác, thì người đó không phải là tôi, mà chắc tôi cũng chẳng biết được. Chuyện tương lai, cuộc đời của con người, chính mình còn không biết cho bản thân thì làm sao biết của người khác. Chỉ là suy đoán, mà suy đoán đôi khi cũng tự khiến mình buồn… Nhiều chuyện buồn cười thật.
You can ship wherever the fuck you want. But you can’t insult my OTP, because if you did it I have to kill you.
All the shippers of the history (via the-lord-phoenix)