You don’t have to please everyone but don’t act like a bitch just because you feel like it.
Mỗi năm repost câu này 1 lần
h
we're not kids anymore.

❣ Chile in a Photography ❣
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Cosimo Galluzzi

pixel skylines
One Nice Bug Per Day
dirt enthusiast
Game of Thrones Daily

Origami Around

tannertan36
ojovivo

Love Begins

oozey mess
Three Goblin Art

#extradirty
i don't do bad sauce passes

No title available

Janaina Medeiros

Product Placement
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Australia
seen from Brunei
seen from Canada
seen from United Arab Emirates

seen from Netherlands

seen from United Kingdom

seen from Belgium
seen from United States
seen from United States
@lisztomania29
You don’t have to please everyone but don’t act like a bitch just because you feel like it.
Mỗi năm repost câu này 1 lần
"Trước 30, học ngẩng cao đầu, học chứng tỏ bản thân, học thể hiện cái tôi rực rỡ thời tuổi trẻ.
Sau 30, học cúi đầu biết ơn, học yêu thương bản thân, học lại những gì đã ngộ nhận thời tuổi trẻ"
“我尊重同性恋,我理解抑郁症,我会喂楼底下的流浪猫,会给老奶奶让座位,会对店员说谢谢……
纵然,我平庸,长相普通,脾气不好,曾经失败痛苦、伤心绝望,吃尽生活的苦,但我依然,想努力地成为一个善良的人。”
Tôi tôn trọng tình yêu cùng giới, tôi thấu hiểu trầm cảm, tôi sẽ cho mèo hoang ở dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ cho người già, sẽ cám ơn những nhân viên phục vụ…
Dù tôi tầm thường, ngoại hình bình thường, tính khí không tốt, từng đau khổ, thất bại, tổn thương và tuyệt vọng, chịu đủ mọi gian truân của cuộc đời, nhưng tôi vẫn vậy, luôn muốn nỗ lực để trở thành một người tử tế.
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
Mình tỉnh giấc bất chợt vào một ngày tháng 9, nghĩ mãi về tháng 7 tháng 8 của nhiều năm về trước. Rồi thầm giật mình nhận ra, hoá ra đã từng ấy ngày tháng róc rách trôi. Những cái 2 năm, 3 năm, 10 năm cứ vậy len lỏi trong dòng thời gian của mình, chảy mãi về đâu đó trong tương lai mà mình không nắm bắt được.
Mình đã ngưng hỏi tại sao.
Mình đã ngưng tìm kiếm điều kì diệu.
Mình đã thôi tìm một nửa của đời mình và chấp nhận sự cô độc.
Thực ra không buồn lắm, khi lý trí chấp nhận thực tại còn cảm xúc bị khoá chặt và chôn sâu trong chiếc hộp thời gian.
Cũng không còn gì để tiếc nuối trong đời này.
Mình nghĩ vậy.
Từ hôm đó trở đi,
Tôi đã không còn cố gắng tìm hiểu xem mình là gì trong lòng ai đó nữa.
Bởi có thể điều tôi nghe được sẽ thật ngọt ngào, nhưng thứ cuối cùng mà tôi nhận được thì lại hụt hẫng và chua xót biết bao...
Cre: A N H
〔Bài dịch số 1162〕 ngày 01.05.2024 :
Qiu Huai/Baosam1399 dịch
成长就是:渐渐温柔、 克制、 朴素、 不怨不问不记、 在安静中渐渐体会生命的盛大。吃喝玩乐 勤劳勇敢、 人山人海、 边走边爱、 成长路上我们都需要爱和勇气。
Trưởng thành chính là : Dần dần trở nên dịu dàng, kiềm chế, giản dị, không oán thán - không dò hỏi - không ghi thù. Dần dần cảm nhận sự huy hoàng của cuộc sống trong im lặng. Ăn uống vui chơi - siêng năng dũng cảm, biển người sông núi, vừa đi vừa yêu. Trên con đường trưởng thành chúng ta đều cần yêu và dũng khí
Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Nó sẽ lấy đi một vài người bạn của bạn, khiến bạn biết ai mới là quan trọng. Nó sẽ lấy đi một vài giấc mơ của bạn, khiến bạn nhận rõ năng lực của bản thân thực sự đến đâu.Lơn tuổi chính là mình biết buông bỏ những điều phù phiếm, những con người không còn phù hợp với tần số của bạn. Để trở thành một người có thể chưa giàu có, nhưng chắc chắn phải mạnh mẽ. Là tự hào, tự tin với chính mình, nội tâm bình thản.
"Bất kể lúc nào, dù là hai mươi, ba mươi, thậm chí năm mươi, sáu mươi tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp."
"Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn.
Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện, còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình."
Don’t play games with someone who has healed themselves on their own.
"Một số người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn chỉ vì họ lỡ thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn và khá tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xoè tay tặng bạn vài viên kẹo."
Phim: Breaking Bad (2008-2013)
---
Ảnh: Water & Ace of Cups - The Spacious #Tarot by Carrie Mallon, Annie Ruygt
〔Bài dịch số 1058〕 ngày 13.06.2023 :
Nếu bạn chạy nhanh, 22 tuổi bạn đã có nhà, xung quanh tràn ngập những lời tán thưởng
Nếu bạn chạy chậm, 30 tuổi bạn vẫn lênh đênh trên con đường theo đuổi lý tưởng
Có người vì ước mơ mua nhà mua xe mà bạt mạng cả đời, cũng có người chỉ bỏ tiền mua chiếc mô tô rồi cưỡi gió thăm thú khắp mọi miền đất nước. Bạn muốn trở thành người thế nào, sống một cuộc sống thế nào, chỉ cần bạn không hối hận là được. Không phải ai cũng có thể thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, cũng đừng dùng bát cơm để so sánh sức ăn của một người. Có người thích ăn ngấu ăn nghiến, cũng có người thích nhai kỹ mới nuốt. Cho phép người khác trở thành người khác, cũng cho phép bản thân trở thành bản thân. Mỗi một độ tuổi đều có ý nghĩa có riêng nó, hãy cứ làm theo con tim mình mách bảo là được; Không phải tất cả các lựa chọn đều phải có một quyết định chính xác, chỉ cần bạn nghĩ, bạn có thể lựa chọn những điều mà bạn thích. Dọc đường ta đi luôn có hoa nở, sau này cũng vây. Chúc bạn cũng là chúc tôi.
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
"Cuộc sống, yên ổn là tốt; con người, đơn giản thì khỏe. không cần quá để tâm đến những ánh nhìn và lời nói sau lưng, nó chỉ khiến bạn phiền lòng mà không thay đổi được hiện thực.
Nên nhớ không ai có thể làm ta phiền muộn, chỉ là ta tự lấy lời nói và hành động của người khác quấy nhiễu chính mình."
"Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn thì nghĩa là tôi là kiểu người không thấy buồn khi ở một mình."
Haruki Murakami
oohniee
Các thể loại trinh thám (Mystery/Crime fiction)
Thuật ngữ được giữ nguyên để dễ tra cứu. 🧩 cozy: thể loại trinh thám nhẹ nhàng, các chi tiết thô tục, tình dục, bạo lực đều bị loại bỏ. ví dụ: series bà Marple của Dame Agatha Christie. 🗝️ locked room: tội ác được thực hiện theo một cách bất khả thi, ví dụ như trong phòng kín. ví dụ: Bí mật căn phòng vàng (Gaston Leroux), Cánh cửa thứ 4, Giả thuyết thứ 7 (Paul Halter), Sáu tội ác không có hung thủ (Pierre Boileau), Tokyo hoàng đạo án (Soji Shimada)
Keep reading
You fought and fought to keep all the cruelty locked up in your head, and for what? None of them ever loved you, because none of them ever knew you.
one day you think: I want to die. and then you think, very quietly: actually. actually. I think I want a coffee. a nap. a sandwich. a book. and I want to die turns day by day into want to go home, I want to walk in the woods, I want to see my friend, I want to sit in the sun, I want a cleaner kitchen, I want a better job, I want to live somewhere else. I want to live.
- via duckbunny