tumblr dot com
todays bird
taylor price
d e v o n

Product Placement
YOU ARE THE REASON
RMH
dirt enthusiast

roma★
he wasn't even looking at me and he found me

No title available

titsay
occasionally subtle
Lint Roller? I Barely Know Her
Keni
KIROKAZE
hello vonnie
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

shark vs the universe
TVSTRANGERTHINGS

seen from United States

seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from Poland

seen from Saudi Arabia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Switzerland
seen from United States
seen from Colombia
@mingducsworld
Hôm nay tâm trạng tớ rất tệ, tớ gọi điện về nhà, nghe giọng của mẹ và lập tức từ bỏ ngay ý định làm đau bản thân.
Ý tớ là, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ hy vọng cậu có thể tìm thấy một lý do để tiếp tục. Là gia đình, là bạn bè, là thần tượng, hay là chính bản thân cậu chứ chẳng ở đâu xa. Không cần biết đó là gì, chỉ cần điều đó có ý nghĩa với cậu thì nó đều xứng đáng để cậu kiên trì mà đúng không?
Tớ biết thế giới này chẳng dịu dàng, tớ chỉ mong cậu dịu dàng với chính bản thân mình một chút. Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc, tớ rất lấy làm tiếc khi cậu vẫn chưa cảm nhận được. Nhưng tớ tin rằng sớm thôi, tất cả sẽ qua và cậu sẽ là bông hoa rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời.
Con đường dài phía trước, nguyện các cậu bình an 💙
Đôi khi mình thấy lạ nhỉ, một số người đánh giá mình trong khi còn chưa tiếp súc với mình. Người ta đánh giá mình dựa trên mấy câu chuyện mà thậm chí giờ mình mới được nghe luôn á.
Kể ra cũng nổi tiếng phết, nhờ !
Pierre Grimblat, 1968
"Vừa định rẽ trái thì phải lòng anh."
-Nhà của Sg
"Tôi cứ nghĩ, đối với những người bạn thân thì chúng tôi sẽ bình chỉ tạm thời chia cách, đến cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau mà thôi.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những người từng có mặt trong đời ta đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được chút dấu vết nào. Những người còn có thể tìm được tung tích thì lại vì thời gian mà trở nên xa cách, không tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu."
(Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)
"Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại..."
Thực sự, mấy tháng rồi anh lười, toàn đem cà phê bỏ vào cối điện cho lẹ. Cuộc đời vội vã anh cũng vội vã theo.
Bỗng một chiều nắng đẹp, trên đường về đang nghe thanh xuân tự dưng bắt gặp một tà váy xinh. Chợt nhớ mình vẫn đâu cần phải đợi đến lúc già mới thôi vội vã.
Hôm nay, không vội nữa. Về sớm, lôi cối ra rửa, tối tối quay quay.
193
00 00 thứ 6 ngày 3 tháng 2 năm 2023
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Tui nghe từ một người anh nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất. Chính là tuổi ngọc bích của đời người.
Nghĩ lời chúc mừng từ 10h28 đến giờ vẫn chưa xong :))
Chúc cậu không chỉ vui vẻ mỗi hôm nay mà là ngày nào cũng vui vẻ. Cho dù là trường hợp tệ nhất thì cũng là không vui không buồn.
Chúc cho nếu câu chúc trên không thành thì cậu vẫn có đủ sức để đấm gục hết tất cả mọi khó khăn.
Chúc cho cậu không bao giờ phải một mình đối diện với khó khăn.
Chúc cho sau khi trải qua hết mọi khó khăn. Ánh mắt của cậu vẫn sáng như ngày đầu tiên.
Chúc cậu tự do tự tại, làm điều mình muốn. Dù lý do có là gì đi chăng nữa.
Chúc cho tất cả những gì cậu cần đều đáp lại mỗi khi cậu gọi.
Chúc cậu cho dù ở bất cứ đâu đều có thể ngước lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp.
Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành. Cho dù có là tôi đi chăng nữa. Chúc cho cậu trưởng thành người mà bản thân mong muốn.
Nói tóm lại là á. Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất.
Trải qua nhiều biến cố cuộc sống, dần dần, những niềm vui của bạn sẽ đơn giản lại.
Đó là dấu hiệu của sự trân trọng. Bạn hiểu rằng mình ko thể lướt qua cuộc sống này vội vã nữa.
Niềm vui có thể đến từ việc mua một chai sữa tắm đúng mùi yêu thích, hay chậu hoa ở ban công đã nở, hay quán cà phê lâu ngày quay lại, chủ quán vẫn nhớ mình hay uống gì.
Niềm vui cũng có thể là khi bạn xem một bộ phim, bạn thấy một phần nhỏ của mình trong đó. Và rồi bạn đồng ý với cách giải quyết vấn đề của tác giả phim. Đó là niềm vui của đồng cảm.
Rồi niềm vui cũng có thể đến từ nụ cười của một ai đó. Thật tự nhiên. Có lẽ bạn đã thấy lại một phiên bản trẻ hơn của mình từ nụ cười đó. Không quan trọng, nụ cười đã là một món quà.
Cre: Web5ngay
Hôm nay nói chuyện với một người chị mình chợt nhận ra ở cái tuổi này đôi khi thời gian chúng ta gặp những người ta yêu thương chỉ còn được tính bằng lần chứ không còn bằng năm nữa...
Có những người chỉ còn có gặp được lần này nữa rồi sẽ không còn gặp lại nữa...
Thôi thì cứ TRANH THỦ và TRÂN TRỌNG lúc còn nhìn thấy mặt nhau...
Để kỷ niệm nào cũng sẽ mãi là kỷ niệm đẹp.
Hồi bé ai rủ đi chơi đâu cũng đi, cũng thích, cũng khoái, cũng hào hứng. Lớn rồi, cảm giác nó rất khác hồi bé. Thời gian chỉ dành cho việc quan trọng, người xứng đáng, chổ đáng đi... Hoá ra trưởng thành là vậy, thời gian không còn quá nhiều cho những lần nông nỗi nữa. Nước mắt, nụ cười cũng có giới hạn. Đối diện nỗi cô đơn, trước những biến cố cũng trở nên bình thản. Hoá ra chúng ta của hiện tại lại có thể trầm ổn đến thế. Liệu những năm tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ đó vẫn là một cuộc đời đáng sống...
Dạo này mình bị mất động lực, mình cố tránh né các mqh xã giao miễn cưỡng, tan học chỉ chạy liền về nhà. Mình biết nếu bản thân mình không thấy tự tại, vui vẻ, mình sẽ chẳng thể lan tỏa được năng lượng tích cực đến ai. Vậy nên mình bớt lo chuyện bao đồng hơn rồi, không trông chờ, không hy vọng, không trách móc.
Mấy hôm nay mình mọc răng khôn, đau và khó chịu.
Thi thoảng mỗi lần khó ở trong người thì anh lại bung bét thêm vài thứ gì ấy. Nhiều khi cũng đơn giản chỉ là không muốn phiền thêm ai.
Cuộc sống vốn dĩ đã mệt mỏi rồi, sao lại cứ phải mang cái mệt của mình đi chia cho người khác. Để rồi họ không muốn nhận, thế rồi quay ra hờn dỗi, để tất cả mệt thêm.
Thôi thì mỗi lần đau này, đau kia, vẫn chẳng thể nào cho bằng đau ví. Chị bảo, xà ngữ sắp về. Còn lọ mắt hổ chắc đợi dịp sau.
Ờ thì ở Sài Gòn toàn nóng, mấy dịp dùng xà ngữ tìm đồng loại lang thang.
Có vẻ như là lúc nào anh cũng cố gắng trở thành một người khác. Có vẻ như là anh đã luôn muốn đi về phía những người và những nơi mới mẻ và khác lạ, để tạo lập một cuộc đời mới, trở thành người có tính cách khác hẳn. Anh đã làm đi làm lại điều đó rất nhiều lần trong đời, cho đến tận lúc này. Theo nghĩa nào đó, trở thành người lớn là như thế, và theo một nghĩa khác, mỗi lần chỉ là một lần thay đổi mặt nạ..
South of the Border, West of the Sun - Haruki Murakami