"If this is love, I do not want it."
Tauriel – The Hobbit

bliss lane

tannertan36

#extradirty
🪼

pixel skylines
The Bright Sessions
𓃗
Fieri Frames
Show & Tell

Game Changer & Make Some Noise
hello vonnie
sheepfilms
occasionally subtle

Love Begins

roma★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

oozey mess
RMH

Origami Around
noise dept.
seen from Bangladesh

seen from Malaysia
seen from Moldova

seen from Malaysia
seen from Iraq
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
seen from Italy

seen from United States
seen from Iraq

seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from Netherlands

seen from United States

seen from Ecuador
seen from United States

seen from Indonesia
seen from Türkiye
@motquabo-avocado
"If this is love, I do not want it."
Tauriel – The Hobbit
Có những nỗi buồn cần một vòng tay. Nhưng có những nỗi buồn, ngay cả khi ngồi giữa những người mình thương nhất, vẫn phải tự mình đi qua. Có lẽ đó là lúc con người gặp được sự cô đơn của mình.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Chúng mình khép nép trong một tình yêu, tức là chúng mình đang không hạnh phúc à?
"Phương thuốc chữa lành cho mọi thứ là nước muối: mồ hôi, nước mắt hoặc biển cả."
Isak Dinesen
“Tôi yêu mình. Mình có yêu tôi không?”
Anh nói vậy đó
“Chúng mình cứ ở cùng nhau thế này lâu thật lâu nhé?”
Sao lúc nào em cũng thấy bất an thế nhỉ?
Sao chỉ lúc vui vẻ chúng mình mới chia sẻ cùng nhau?
Còn khi không vui, ai cũng muốn co lại thế giới của riêng mình?
Đã bao giờ cậu bước vào một cuộc tình biết trước sẽ phải kết thúc chưa?
Chúng tớ không sai trái, hoàn toàn tự do và tự nguyện, chúng tớ yêu thương nhau, chỉ là chúng tớ khác nhau quá, khác đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy không thể.
Một buổi tối của 1 ngày sau 7 tháng yêu nhau.
Nằm cạnh anh, em nói “ chỉ cần đi làm về, có nhau thế này thôi là được anh nhỉ?”
Anh ôm nhẹ “ừ. Anh chỉ cần về nhà ôm em thôi.”
Nghe thật nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng em biết, đây là thứ bình yên mỏng manh mà cả hai không dám chạm, chỉ sợ 1 ngày bị phá vỡ bởi rào cản và định kiến.
—
Mình nhớ, có 1 buổi tối của rất nhiều năm về trc, mình còn bé lắm. 4 tuổi thôi. Khi theo mẹ đi xem văn nghệ, mẹ mua cho mình 1 quả bóng bay hidro, mình thích vô cùng.
Lúc ấy mình không biết tiền giá trị ntnao, nhưng mình biết giữa hàng chục đứa trẻ ở xung quanh, chỉ mình mình có
Rồi bị 1 ng mượn và làm bay mất.
Cái cảm giác ấy, hụt hẫng, tiếc nuối.
Đến bây giờ, khi 30, khi có thể tự mua cho mình trăm nghìn quả bóng bay như thế, mình vẫn thấy tiếc.
Mình không tiếc quả bóng, nhưng cảm giác tiếc nuối ấy cứ đeo đẳng mình mãi suốt từng ấy năm mỗi khi nghĩ lại.
Mình sợ chuyện của mình và anh cũng vậy.
Hàng đêm nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa yêu thương, vừa hạnh phúc, vừa sợ cái sự đếm ngược đến ngày mọi thứ phải dừng lại.
🙁 Cho em trốn vào lòng anh khóc một xíu được không, em là người mạnh mẽ, nên không muốn người khác thấy em đau lòng.
Không phải cứ thân mật với người khác mới là phản bội.
Đôi khi chỉ cần giấu nhẹm những cuộc trò chuyện, xoá tin nhắn, hay nhìn ai đó bằng ánh mắt như thể mình vẫn còn độc thân cũng đã là phản bội rồi.
Phản bội không chỉ là chuyện thể xác, mà còn là chuyện cảm xúc: là tất cả những gì bạn làm trong bóng tối, như thể người yêu bạn không xứng đáng được nhận sự thành thật.
Cái kiểu tán tỉnh được ngụy trang thành trò đùa, câu nói “chỉ là bạn thôi” đi kèm quá nhiều lời biện hộ, hay việc bạn cứ đi tìm ánh nhìn từ người khác dù đã có một người thật lòng yêu thương… tất cả những điều đó cũng làm đau.
Vì mỗi sự dối trá nhỏ đều làm lung lay nền móng được xây bằng niềm tin.
Và dù không có tiếng cãi vã hay chia tay, trái tim vẫn âm thầm tổn thương.
Theo John Gottman – nhà nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng thế giới (Gottman Institute):
Những hành vi “nhỏ nhưng có chủ ý” (micro-cheating) như khen ai đó quá mức, giấu giếm tương tác online, hay chia sẻ điều riêng tư với người khác giới thay vì với người yêu – có thể làm suy sụp niềm tin trong mối quan hệ.
Khái niệm này được gọi là “erosion of trust” – sự mài mòn của niềm tin, đến từ những hành vi tưởng như vô hại nhưng lặp lại nhiều lần.
(Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong cuốn "Khoa Học Về Lòng Tin" của John Gottman: https://tinyurl.com/khoa-hoc-long-tin)
Không ai đáng phải ở bên một người vẫn sống như thể còn độc thân, trong khi miệng lại nói mình đang trong một mối quan hệ.
Sự chung thuỷ không chỉ là không chạm vào ai khác,
mà còn là không làm điều gì mà bạn biết chắc sẽ khiến người kia tan vỡ nếu họ phát hiện ra.
(Theo Ở Đây Zui Nè, bài viết đã qua chỉnh sửa)
thế giới của người trưởng thành không có dấu vết của yếu mềm, hoa cũng cần có thời gian để nở, nỗ lực của bản thân cũng cần có thời gian để được đáp đền xứng đáng.
nếu thấy mệt mỏi quá, hãy đi ăn món gì đó đi. Đồ ngốc... :))
-thích a tèo.
Lựa chọn hợp lý không có nghĩa rằng lựa chọn đó không đau khổ, nó chỉ hợp lý thôi.
dạo này em thực sự muốn khóc
nhưng em chả thể khóc được, những giọt nước mắt như đang dần dần tích tụ từng ngày
có lẽ vào một ngày bình thường nào đó, khi em không còn có thể chứa đựng những giọt nước mắt đó nữa thì em sẽ khóc.
Tất cả những nỗ lực, cố gắng, lại bị phả huỷ bởi điều không ngờ nhất :)
Cứ nghĩ làm thật nhiều, lấp đầy thời gian trống thì sẽ bớt nghĩ ngợi.
Cứ tưởng làm thật mệt, để đêm dễ ngủ.
Nhưng không.
10.8.25
Có những sự điềm tĩnh không phải do bẩm sinh, mà là do luyện tập.
Có những sự mạnh mẽ không phải do lựa chọn, mà là vì “không còn cách nào khác”.
Một bài hát, nhắn gửi ai đó đang cần nghe rằng hãy tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục nào!
“Ngọn nước xanh thoáng chốc êm đềm
Nhưng đâu đành giành lấy linh hồn em
Ngọn gió kia buốt da nhưng chỉ là
Muốn vỗ về lấy nỗi buồn em
Thế nên đừng kết thúc hôm nay
Xin em đừng kết thúc hôm nay”
(Đừng kết thúc hôm nay - Cam: https://youtu.be/PUofnMN4v0k?si=AĂNE6tyVIDf8vvW6)