♪ Bài hát : Nhân Gian Bất Trị Đắc
Cõi trần dù chẳng xứng đáng, xưng cậu lại rất đáng giá!
Trước kia tớ luôn cảm thấy câu nói 「Nhân Gian Bất Trị Đắc」 này khá tang tóc, tớ không sợ các cậu chê cười đâu, tớ thường đem câu nói này hiểu thành : Nhân gian không đáng để lưu luyến, không đáng để nỗ lực, không đáng để nghiêm túc hướng về ngày sau.
Cho đến gần đây làm fans của Lí Đản, đi xem một vòng Weibo của thầy ấy, tớ mới giác ngộ ra được, cảm giác bản thân khá nực cười. Hoá ra câu nói 「Nhân Gian Bất Trị Đắc」 này không hề mang dáng vẻ buồn thương, nó không chỉ có ý cảnh rất đẹp, càng là có một năng lượng tích cực tràn đầy hơn!
Thực tại có quá nhiều sự bất lực, có khi yếu đuối, có khi buồn phiền, có khi thất vọng, có điều cậu phải hiểu, giả sử có thể sống một cách vô tâm vô phế, mặt dày mày dạn một chút cũng không có gì ghê gớm cả, con người có thể vui vẻ trở lại.
Hiếm có khi con người chúng ta mới luân hồi tới nhân gian một vòng, vốn dĩ thời gian đã ngắn ngủi, không đáng để cậu tiêu phí nhiều thời gian buồn rầu tới vậy, chán chường lưỡng lự, vui vẻ sống qua mỗi một ngày mới là không uổng phí đi một kiếp người.
320. Những năm tháng ấy chúng ta chẳng hiểu yêu là gì, lại nguyện ý làm tất cả mọi việc chỉ vì thứ mà chúng ta thích.
321. Thanh xuân luôn cần một chút đớn đau khiến chúng ta ghi lòng tạc dạ, luôn cần một vài vết sẹo để minh chứng cho việc chúng ta đã từng trải qua thời niên thiếu.
322. Chúng ta có thể cãi nhau, nhưng không thể để nó ảnh hưởng đến các mỗi quan hệ, bất luận là tình yêu hay tình bạn.
323. "Có một kiểu tiếc nuối, gọi là bỏ lỡ. Có một kiểu duyên phận, gọi là làm lại."
324. Mãi tới sau này tớ mới biết rằng, câu nói “Chúc cậu tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực tươi sáng” mang ý nghĩa của sự cáo biệt.
325. Lúc tiểu học, hi vọng được ngồi cùng bàn với người mình thích.
Lúc trung học, hi vọng được học cùng lớp với người mình thích.
Lúc Cao Trung, hi vọng được học cùng trường với người mình thích.
Lúc đi làm, hi vọng được ở cùng một thành phố với người mình thích.
Khi có tuổi, chỉ hi vọng được ở cùng một thế giới với người mình thương.
326. Tớ hiểu rất rõ bản thân vẫn rất thích cậu. Chỉ có điều là, hoá ra mười phần thích cậu, tớ bỏ ra ba phần yêu lấy bản thân.
327. Có rất nhiều người nhìn thấy hạnh phúc của người khác. Ngoảnh đầu lại mới phát hiện ra là bản thân mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra mỗi một người đều có hạnh phúc riêng, chỉ là “hạnh phúc” của bạn thường nằm trong mắt người khác mà thôi.
328. Cậu có nhận ra không? Khi cậu đi siêu thị mua đồ, ông chủ thường nói với cậu rằng: Nếu cháu thật sự muốn mua, vậy thì có thể rẻ một chút..
"Thật lòng" không đáng tiền đến vậy đấy!
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《0919》trên NetEase Music
329. “Cho thời gian một chút thời gian, để quá khứ qua đi, để một khởi đầu mới bắt đầu.”
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《北京东路的日子》trên NetEase Music
330. “Ở trong lòng em anh giống cái gì”
“Hoá ra trong lòng em anh quan trọng tới vậy à?”
“Không, là thêm một hay thiếu một cũng không quan trọng.”
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《水星记》 trên NetEase Music
331. Có một số người vừa sinh ra đã là mặt trời, là ánh dương rực rỡ của rất nhiều người. Cũng có một số người vừa sinh ra đã là mặt trăng, chiếu rọi cho rất nhiều người nhưng lại chưa từng được ai nhớ tới .
332. Yêu thầm là một cảnh kịch câm
Nói ra khỏi miệng là một cảnh bi kịch.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《不好看的剧》 trên NetEase Music
333. 2018.5.13 kết thúc 8 năm tình cảm, em khóc nói rằng xin anh em cũng đã 28 rồi, anh cưới em đi, em thật sự không còn nhiều thời gian để đi thích ứng với người khác nữa, em nhất định sẽ cố gắng biến thành hình mẫu mà anh thích, chúng ta ở bên nhau có được không. Em thấy anh trầm mặc, thời khắc tuyệt vọng đó đủ khiến em ghi lòng tạc dạ cả đời này, hiện tại mỗi ngày em đều đi làm tập thể dục, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới anh, anh vẫn luôn là động lực của em, chỉ có điều không còn là mục tiêu của em nữa.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《庸人目扰》 trên NetEase Music
334. “Choi Rin-ri, em ở trên đó nhìn thấy hết thảy mọi thứ dưới này, rốt cuộc là trào phúng mỉa mai người đời, hay là mừng vui thanh thản cho bản thân đây?”
335. Tôi trước sau luôn nghĩ rằng một người có thể ngây thơ trong sáng tiếp tục sống, nhất định là bởi có vô số những người xung quanh phải trả một cái giá đắt hơn để bảo vệ mà thành. - {Hoàng Tử Bé}
336. “Tóc của cô ấy càng ngày càng dài, tính khí vẫn giống như khi xưa, những người bên cạnh đi rồi lại đi, cô ấy vẫn thích cười như cũ, nhưng chẳng ai biết được cô ấy mệt mỏi đến thế nào.”
337. Chúng ta đều là những con nhím cô đơn, chỉ có những người có cùng tần số , mới có thể nhìn thấu sự thanh nhã bên trong con người của nhau. —- Muriel Barbery
338. Bất luận mối quan hệ nào đi đến sau cùng, chẳng qua chỉ là một cảnh quen biết, kẻ có tâm sẽ thấy mệt mỏi, người vô tâm thì thấy rằng không quan trọng.
339. Hãy lặng lẽ trở nên xuất chúng, tiếp đó kinh diễm hết thảy mọi người!
(Kinh trong kinh ngạc; Diễm nghĩa là ái mộ, hâm mộ.)
340. Mong rằng cậu sẽ có những sự ấm áp không hẹn mà gặp, suốt đời có những hy vọng không bị dập tắt, hiểu rõ phương hướng mà cậu sẽ đi, đồng thời sẽ vì nó mà bỏ ra sự nỗ lực; giữ nguyên phần thuần khiết dịu dàng trong cốt tuỷ, từ đây... phương xa ấy đợi chờ cậu là một viễn cảnh xa vợi hơn!
(To Be Continued...) | Vũ Bảo Sam dịch