"Người mà bạn thích nên là động lực, chứ không phải là nỗi đau của bạn. Việc mà bạn thích, nên là năng lượng, chứ không phải là lo lắng bất an."
Cre: Vựa Chữ
cherry valley forever
Game of Thrones Daily
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

blake kathryn

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
hello vonnie

⁂
d e v o n

JVL
almost home
YOU ARE THE REASON
i don't do bad sauce passes

❣ Chile in a Photography ❣
Cosimo Galluzzi
Keni

pixel skylines
sheepfilms
Cosmic Funnies
RMH
seen from Malaysia

seen from France
seen from United States

seen from Iraq
seen from Vietnam
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Maldives

seen from United States

seen from Colombia
seen from South Korea
seen from United States

seen from Japan

seen from South Korea

seen from Netherlands
seen from United States
@succulent25042017
"Người mà bạn thích nên là động lực, chứ không phải là nỗi đau của bạn. Việc mà bạn thích, nên là năng lượng, chứ không phải là lo lắng bất an."
Cre: Vựa Chữ
Lời nói chính là thứ bất đắc dĩ nhất. Khi bày tỏ tình yêu thì rất yếu đuối, nhưng lại cực kỳ sắc bén khi biểu đạt sự tổn thương. Nếu không có khả năng dọn dẹp tàn cuộc thì đừng buông thả cảm xúc quá đà. {Mạc Y Phi dịch}
Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.
Source: xoixeo
(via
yesfadeaway
)
Gửi bạn đang đọc những lời này! Bạn của ngày hôm nay dịu dàng và xinh đẹp hơn ngày hôm qua, nụ cười của bạn ngọt ngào hơn và hành động của bạn tử tế hơn. Tin tưởng vào bản thân nhiều hơn một chút vào ngày hôm nay và yêu bản thân nhiều hơn một chút. Bạn xứng đáng với nó. Cho phép bản thân quên đi phần quá khứ đầy tổn thương và tha thứ cho những lỗi lầm. Nỗ lực để trở thành một người tốt hơn, xây dựng một cái đẹp ngay bây giờ. Have a nice day! | Natsu-otoru |
Sau nhiều năm, cuộc sống có quá nhiều người đến rồi đi khiến tôi chẳng thể nhớ nổi tên và khuôn mặt của họ nữa. Khi ấy, tôi mới hiểu, thực ra rất nhiều lần chúng ta cảm thấy buồn đau, chỉ vì lòng tự tôn phải chịu đả kích và ức chế, nhưng thực ra, người có thể làm tổn thương trái tim ta, cả đời này cũng chỉ có vài người mà thôi.
Weibo/ Rainie Nguyen dịch
Ảnh: Lạc
Muốn biết một người có đặt bạn trong lòng không, dễ nhất vẫn là nhìn vào sự nỗ lực. Một người thực sự muốn nói chuyện với bạn, muốn nhìn thấy bạn, muốn biến bạn thành một phần trong ngày của họ - sẽ có nỗ lực phù hợp, còn những nỗ lực nửa vời cũng chỉ là yêu thương nửa vời, được thì tốt, không được thì cũng không sao.
Đừng chỉ dùng tai để nghe mà hãy dùng mắt để nhìn xem người đó vì bạn bao nhiêu.
明白太多道理 反而失去了这个年纪该有的快乐。
Là do nhìn thấu quá nhiều sự thật mà đánh mất đi vui vẻ đáng có ở độ tuổi này.
Người ta phân bua với bạn bè, với cha mẹ, thậm chí là cả những đứa trẻ, chỉ để chứng minh mình đúng.
Nhưng thực sự đúng hay sai liệu có quan trọng không? Khi tất cả những việc chúng ta cần làm chỉ là yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa?
Mọi sự lầm đường lạc lối đều có nguyên do của nó. Và chỉ có tình yêu thương mới hoá giải được những vấn đề.
Bỏ cái tôi xuống, và lắng nghe nhau. Dù là ai, chúng ta cũng chỉ là loài người nhỏ bé. Đi hết đời, ai cũng thành bụi tro.
hiên.
(Ảnh từ Mình Ơi- một ngôi nhà đáng mơ ước 🦋)
2020-11-26
Canon EOS R + RF50mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
"Con người có thể không sống được cuộc sống mà mình mong ước. Nhưng ít nhất cũng có thể không sống cuộc sống mà mình không muốn.”
Một ngày nọ, bạn phát hiện ra rằng: “Công việc ngày hôm qua đang rất thuận lợi, bỗng dưng nay lại xui xẻo lạ thường. Mối quan hệ bạn từng cảm thấy vui vẻ nhất, lại dần trở nên buồn chán và nhạt nhẽo. Đám bạn thân, thích hú hí nhau ngày trước, vì bận rộn mà ít liên lạc hẳn đi…”
Lúc ấy, bạn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn dòng đời xô đẩy, cuốn những thứ quan trọng lệch ra xa khỏi quỹ đạo mà bạn hằng mong muốn. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt và thản nhiên nở một nụ cười tạm biệt những điều, những người - đã từng là thanh xuân, từng là tất cả của bạn.
Đó chính là sự đánh đổi khi chúng ta trưởng thành.
@chouchou-otc
Có những khi rất muốn được quan tâm, nhưng ai đó lại chẳng hề để ý. Nên hy vọng rằng khi bản thân học được cách không mong chờ nữa, người ta cũng sẽ không quay lại mà trách mình hững hờ.
- Nhã Tú
Ambition
A remake of my “a new look” comic from a few years ago. Part of a new series tentatively titled Eldritch Friends.
2020-11-01
Canon EOS R + RF85mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
31/08/2020
Mình nói vài câu đau lòng với người khác, thì mình còn buồn hơn, cảm giác sao mình lại nỡ nói ra những câu đó....
Thế mà...
Trong cuộc đời, họ ko biết bao nhiêu lần làm mình tổn thương rồi :)
Hiểu lầm lớn nhất của chúng ta đối với tình người chính là cho rằng chỉ cần là con người thì đều sẽ có chút lương tâm.
{Mạc Y Phi dịch}
Câu nói nào của bậc trưởng bối khiến bạn suy nghĩ thông suốt?
_____
1. Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng
2. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: “Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con.”
3. Thầy Anh Văn từng nói: “Học hành không phải là đường ra duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản để bạn đi những con đường khác.”
4. Giáo viên Anh Văn nói: “Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp trên mặt em.”
5. Thầy chủ nhiệm cấp Ba: “Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này, hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau.” Tôi tin tưởng câu nói này, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.
6. Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: “Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh em một cách chân thực nhất.”
7. Bạn học vu oan tôi trộm cắp tiền, tôi muốn nghỉ học, chủ nhiệm nói với tôi: Người khác phạm sai lầm, việc gì em phải trả giá?
8. Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: “Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành.”
9. Ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng.
10. “Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của hai năm trước, giờ đây tôi càng hi vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp.”
11. Có muộn thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, đừng tạm bợ.
12. Một người có xứng đáng bạn dùng một đời để yêu thương hay không, không phải nhìn vào anh ta tốt với bạn thế nào, mà nhìn vào những lúc anh ta tâm tình không tốt, tệ bạc với bạn ra sao.
13. “Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong.” - Hitler
14. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi: “Con là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, con nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của con thì sao?” Giờ đây, tôi sâu sắc lĩnh hội câu nói này.
15. Không phải trưởng bối gì, nhưng tôi vẫn hiểu ra nhờ câu này. Đợt trước thất tình, bạn tôi nói: “Khi cậu không buông bỏ được, cậu nhớ đến lúc anh ta là như thế nào buông bỏ cậu đi.”
Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp