Trà kể: Mẹ nói với em là thật ra việc sinh con là để sau này có người nghe mình nói chuyện. Càng ngày mình càng hiểu tại sao ngày xưa mẹ cứ nói như bà Toàn là sướng, con cái 5 đứa ở gần xung quanh, ới cả là có mặt liền, đứa ở xa nhất cũng chỉ mất 10' đi xe máy. Bà Toàn là mẹ Hiếu, hàng xóm và bạn học các cấp của mình, mình đi học và đi làm xa, rồi giờ là đi lấy chồng xa, Hiếu trở thành người bạn thân của mẹ mình, hàng ngày qua chơi nói chuyện với mẹ mình cho mẹ đỡ buồn. Hiếu là con út, trên Hiếu có 4 chị gái. Cả nhà Hiếu, cả 5 chị em đều lấy chồng gần và ở quanh mẹ Hiếu, gần nhất là nhà chị Thủy - từ nhà chị qua nhà mẹ chị - bá Toàn, chỉ 10 bước chân. Mẹ có 3 cô con gái thì hai cô đầu là mình và Trang đã đi lấy chồng và ở xa mẹ. Mình chị cả, ở xa nhất, cách mẹ gần 1000km. Một năm nhiều lắm về thăm mẹ được 1-2 lần. Sợi dây kết nối bà cháu là cái màn hình điện thoại tranh thủ lúc ông ngoại sang với Bà thì gọi điện facetime nói chuyện với các cháu, để nhìn mặt các cháu 1 cái. Một năm, bà gặp cháu nhiều là 1 lần vào dịp Tết. Năm nào Tết không ra được thì coi như 2 năm Bà cháu mới gặp nhau. Nhà mình 5 người, giờ mỗi người một nơi. Có Trà là sợi dây kết nối, Trà về cập nhật tình hình và chuyện nhà, chuyện Bố Mẹ cho 2 chị. Trong này, cuối tuần mình thi thoảng qua nhà bạn chơi, mình hay gặp Bố Mẹ bạn, lúc thì đang ở chơi lâu ngày với cháu, lúc thì đang chuẩn bị về sau một đợt chơi dài. Nói chung giờ ông bà cũng ở cùng với gia đình bạn luôn, nhà ông bà đóng cửa, thi thoảng cả nhà mới cùng về đổi gió. Các cháu được gặp ông bà thường xuyên là tuyệt nhất. Được cưng chiều và được dạy dỗ. Nhà mình, lúc nào có tin ông bà nội ngoại, anh Voi vào chơi là Thỏ Rùa vui lắm, rộn ràng suốt. Khi chia tay, lại hụt hẫng mất vài ngày mới quen. Giờ mình ngày càng thuộc mấy câu thơ ngày trước mẹ hay đọc mỗi khi kể về bà ngoại, lần nào đọc xong mẹ cũng chép miệng: ngày xưa mẹ không nghe lời Bà. Có con mà gả chồng xa. Một là mất giỗ, hai là mất con Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng đem cho. Giờ mình hiểu, mẹ nói vậy không phải để "thầm" dạy mình mà vì thương Bà ở một mình khi vắng ông, con cái ở xa. (đấy là mẹ và các cậu cách Bà ngoại 45'- 1 tiếng đi xe máy) https://www.instagram.com/p/CFvvFsThkMZ/?igshid=1kkiqp99fvwha