“Sư phụ nói, được người nhớ nhung, là một loại ấm áp, có người để nhớ nhung, là một loại hạnh phúc. Nỗi nhớ dù là cách xa vạn dặm, chỉ cần nghĩ đến người trong lòng đó, sẽ cảm thấy ấm áp.
Cảm giác nhớ nhung một người chính là, bạn chủ động gọi điện, nhắn tin cho người đó, bằng lòng bỏ ra thời gian của bản thân quan tâm người đó. Bỏ ra, để cho tim mình được lấp đầy.
Cảm giác nhớ thương một người chính là, bạn không bao giờ ngại dặn dò người đó, trời lạnh thêm áo, đúng giờ ăn cơm. Lo lắng, để cho cuộc sống của bạn trở nên ấm áp hơn.
Cảm giác nhớ thương một người chính là, bạn để ý tâm tình của người đó, hiểu rõ thói quen của người đó, có thể đọc được tất cả hỉ nộ ái ố của người đó, Quan tâm, để cho bạn được tận hưởng cảm giác vui vẻ.
Có người để nhớ nhung, đường xa nữa, cũng là gần, có người để quan tâm, ngày lạnh nữa, cũng là ấm. Duyên phận giữa người với người chính là như vậy, Chỉ cần được nhớ nhung dẫn lối, xa nữa cũng có thể cảm nhận được khoảng cách trái tim.
Quý trọng người có thể nhớ nhung, bởi vì có người để nhớ nhung, thật sự là một loại hạnh phúc”


















