“Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dành một người khác…”
Monterey Bay Aquarium

tannertan36

if i look back, i am lost

blake kathryn
he wasn't even looking at me and he found me
YOU ARE THE REASON

#extradirty

No title available
macklin celebrini has autism
trying on a metaphor

shark vs the universe
occasionally subtle
🪼
I'd rather be in outer space 🛸
d e v o n

roma★
DEAR READER
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

祝日 / Permanent Vacation
dirt enthusiast

seen from Brazil

seen from Japan

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Bangladesh
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from Malaysia

seen from Nepal
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
@caokhuong
“Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dành một người khác…”
Cái lúc bình yên đắt giá nhất.
Ta ngồi nhìn phố thả nắng bay.
Biết lòng mình sẽ không để mất
Một tình yêu to và rất đầy.
© Linh Tumblr
Em t.hờ họa trên ảnh film mình chụp ở Hội An mùa hè hai mười chín.
“Phật nói, những người không có duyên với con, con có nói nhiều đi nữa thì cũng chỉ là lời thừa thãi. Với người có duyên với con, sự tồn tại của con cũng có thể làm bừng tỉnh mọi cảm giác của người đó. ”
“佛说,与你无缘的人,你与他说话再多也是废话。与你有缘的人,你的存在就能惊醒他所有的感觉。”
#CáYêuTinh #photoMogan
Gáy người thì lạnh. Ngực người ấm không?
(via banhbeo25)
“Những cô gái của mình không bao giờ nhiều lời. Họ có những cách nói khác, mãnh liệt và vang vọng hơn cả khi gào thét.”
[Nguyễn Ngọc Tư]
Khi cuộc đời là một chuỗi sai lầm không hồi kết
Ta cứ tự mình lẩm bẩm với hai từ "giá như ... "
Tình yêu năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào..
“Mệt mỏi trong lòng còn đáng sợ hơn so với bất kì loại bệnh tật nào trên thế giới. Nó làm cho anh mỗi ngày nằm ở trên giường chờ đợi có thể ngủ được, khi đang ngủ còn phải hết lần này đến lần khác an ủi bản thân rằng không có việc gì, mỗi ngày thức dậy đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Vậy mà khi mặt trời chính thức mọc lên, điều anh có cũng chỉ là mờ mịt.”
{Hóa ra St. Paul không đau thương | Loan}
Anh có từng nói, là những người trẻ bây giờ khổ lắm, khổ hơn ngày xưa rất nhiều, khổ về tinh thần. Ai cũng có cái vực sâu thăm thẳm không thể nào lấp đầy, không thể nào thoả mãn.
Bao nhiêu thì là đủ? Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu thành công, bao nhiêu danh vọng? Đều là phải nhiều hơn người khác một chút, nhưng mà nhiều hơn ai? Ai cũng có gì đó, ai cũng đều hạnh phúc cả, và sự chết dần trong tâm hồn bắt đầu.
老人说,
遇见是福气,
不遇见也是.
“Người xưa nói: Gặp được nhau là điều may mắn. Không gặp được…thì cũng giống như vậy.”
Weibo: 口袋书屋
Dịch: Dưa
Khi nào thì bạn cảm thấy không thể cứu vãn nữa?
-"Khi nhiệt tình của bạn khiến người ấy không đáp ứng nổi nữa."
Vậy khi nào thì nên kết thúc?
-"Khi chính bản thân bạn không còn can đảm để nhiệt tình"
@cayeutinh
"Tôi không thích nghe lý do chia tay, có lẽ bản thân tôi cũng chẳng có lý do để kết thúc mối quan hệ này. Bởi người ta có thể nghĩ ra một vạn một tỷ lý do chia tay. Nhưng chung quy tất cả cũng là do hết yêu, vì biết rõ, nên chẳng muốn nghe.
Tình yêu ấy, chỉ cần gom đủ thất vọng lại, tự khắc sẽ chia ly." -Cá Yêu Tinh
@cayeutinh
Chết?
Nhiều lúc mình tưởng rằng mình sẽ chết đi, nhưng rồi dám không? Dĩ nhiên là không. Không dám chết, thì phải sống, mà đã sống thì phải sống cho hẳn hoi cho sung sướng, chứ đừng lay lắt, sống mà như chết, mà đã chết rồi thì nên chết mẹ đi.
thôi thì vui được thì cứ vui, em thà vui một thời, còn hơi đau đớn cả đời
THL
Tôi buông tay hoài, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng hay, buông những chuyến đi dài.
Cứ mỗi lần buông tay, tôi tưởng mình đã chết.