"Tôi đọc sách trong một vườn hoa có năm nghìn bông hồng, mọi người đều hỏi có thể ngắt một bông hồng hay không, chỉ có cậu hỏi tôi đang xem sách gì vậy."
Lạc Yến dịch
“我在种了五千朵玫瑰的院子里看书,别人都问我可不可以摘一朵玫瑰,只有你问我在看什么书。”

PR's Tumblrdome

祝日 / Permanent Vacation
sheepfilms
No title available

@theartofmadeline
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available

❣ Chile in a Photography ❣

pixel skylines
noise dept.
Game of Thrones Daily

Discoholic 🪩

Kiana Khansmith
No title available

No title available
dirt enthusiast

No title available
RMH
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
taylor price

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from India
seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Türkiye
seen from China
seen from Brazil

seen from Germany

seen from Switzerland

seen from Russia

seen from Switzerland
seen from Germany

seen from Canada

seen from Malaysia
seen from Malaysia
@chi-moon
"Tôi đọc sách trong một vườn hoa có năm nghìn bông hồng, mọi người đều hỏi có thể ngắt một bông hồng hay không, chỉ có cậu hỏi tôi đang xem sách gì vậy."
Lạc Yến dịch
“我在种了五千朵玫瑰的院子里看书,别人都问我可不可以摘一朵玫瑰,只有你问我在看什么书。”
〔Bài dịch số 1236〕 ngày 13.11.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
@不渡~: 人在过得很好的时候,就会原谅很多事情,因为自己的内心有了力量,就懒得与外界较劲。尼采说过:山顶的风,永远不与低谷尘埃作战,所以精神海拔决定了包容的半径,人强大到足够自我满足的时候,别人的冒犯就会变成蚊虫叮咬。
Khi con người sống tốt, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhiều chuyện đã từng xảy ra. Bởi khi nội tâm đủ mạnh mẽ, ta chẳng còn hơi sức muốn tranh đấu với thế giới bên ngoài nữa.
Nietzsche từng nói: “Ngọn gió trên đỉnh núi sẽ chẳng bao giờ giao chiến với bụi mù nơi thung lũng.”
Thế nên, độ cao của tinh thần quyết định bán kính của lòng bao dung.
Khi một người mạnh mẽ đến mức tự thấy đủ đầy, thì những lời xúc phạm của người khác sẽ chỉ còn giống như vết muỗi đốt mà thôi.
"Có một kiểu nỗi đau, là khi bạn đang trải qua quá nhiều điều và rất cần ai đó để trò chuyện, nhưng lại không muốn làm phiên bất kỳ ai. Thế là bạn chỉ ngồi đó một mình, chìm trong chính những suy nghĩ của mình."
Lúc trước im lặng có nghĩa là đang tức giận, bây giờ im lặng có nghĩa là đang điều chỉnh cảm xúc của mình. Mỗi một lần cân bằng cảm xúc, mối quan hệ của chúng ta lại phai nhạt đi một chút.
Bạn cho rằng sự trầm mặc của tôi là đang cùng bạn phân cao thấp. Thật ra, là tôi đang thất vọng, là chúng ta dần xa cách. Mỗi một lần bị xem nhẹ, dũng khí của tôi đều lùi đi một bước...
- Y Khuynh dịch
@decembergirlloverain
FR 18112025
Mình quấn người yêu lắm
Mình thích thủ thỉ cùng người mình yêu:
"Em yêu anh"
"Em nhớ anh"
"Em thích mùi hương của anh"
Thực sự khi yêu mình sẽ yêu ai đó rất nhiều.
Nhưng kiểu yêu đương ấy, nó không còn phù hợp với bây giờ nữa, cái thế hệ mà ai yêu nhiều hơn người đó thiệt thòi, yêu mà phải đi kèm đấu trí để biết được rằng mình quan trọng với một ai đó, yêu phải kiềm chế yêu ít đi để cảm thấy không tủi thân,
Ước gì mình có thể yêu hết lòng mà không cần phòng vệ và người đó cũng yêu mình, rất nhiều.
Hiên.
Khi nước đục, người ta không khuấy lên để nó trong lại.
Người ta chỉ để yên. Rồi bùn sẽ tự lắng xuống, nước sẽ tự trong veo như vốn dĩ nó từng là.
Tâm của con người cũng vậy.
Khi lòng rối bời, khi mọi thứ xung quanh như cuốn mình vào hỗn loạn, điều cần làm đôi khi không phải là cố gắng kiểm soát hay tìm cách trốn chạy, mà là học cách để yên.
Bởi càng vùng vẫy, ta càng khiến dòng nước trong tâm trở nên đục ngầu hơn.
Nhưng nếu chịu dừng lại, hít một hơi thật sâu, chấp nhận mọi cảm xúc đang hiện diện - dù là buồn, giận hay tổn thương - thì tất cả rồi cũng sẽ lắng xuống.
Bình yên không phải là thứ ta có được khi mọi chuyện đều ổn, mà là khi ta không cần phải gồng mình nữa.
Cứ để mọi thứ tự nhiên, và bạn sẽ thấy: hóa ra, sự an tĩnh vẫn luôn ở đó - chỉ là trước giờ ta quá ồn ào nên chẳng nghe được tiếng lòng mình.
Cre: Vu Huynh
Năm 5 tuổi, vì muốn bắt một con bướm, bạn có thể chạy tận ra cánh đồng cách cả cây số.
Năm 10 tuổi, vì một cây kem, bạn có thể rong ruổi khắp các con phố, tìm từng cửa hàng.
Năm 17 tuổi, vì người mình thích, bạn có thể một mình đến một thành phố xa lạ.
Đến năm 27 tuổi, vì chính mình, bạn học cách sống một đời… một mình.
@taifang dịch
Trong ''Đại Ngư Hải Đường'', Chuột Bà có nói:
''Đừng vội định trước rằng sẽ cùng ai đi hết một đời, cứ tự nhiên mà ở bên nhau. Số phận đưa hai người đến đâu thì cứ để nó dẫn lối đến đó. Nếu trời có đạo, ắt sẽ không để người hữu tình chia lìa; còn nếu trời vô đạo, con người chỉ có thể thuận theo thiên mệnh''.
@taifang dịch
“Tôi từng bước vào cuộc đời người khác như một người đi lạc. Biết mình không được mời, không nên ở lại… nhưng vẫn cố nán lại, dẫu chỉ là ở một góc rất nhỏ.”
Phan Ý Yên – “Em là để yêu”
“Tôi không dám lại gần, vì tôi biết, chỉ cần bước thêm một bước thôi, là tôi sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng em thì đã có một thế giới, mà tôi mãi mãi không thể chen vào.”
Nguyễn Nhật Ánh – Cô gái đến từ hôm qua
“Cô ấy yêu một người khác. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn cứ ở lại, không phải để giành giật, mà để tự hành hạ mình bằng hy vọng.”
Haruki Murakami – Rừng Na Uy
“Cô đến muộn mất rồi. Người đàn ông ấy đã yêu một người khác trước khi kịp nhìn thấy cô.”
Lâm Địch Nhi – Dụ tình: Lấy thân báo đáp
1. Càng thông minh, càng trầm lặng. Người giỏi không thích tranh cãi. Kẻ yếu mới cần la hét để bảo vệ cái tôi. Người bản lĩnh, âm thầm làm – để thời gian chứng minh tất cả.
2. Trưởng thành là khi bạn không còn muốn thay đổi ai. Bởi bạn hiểu: mỗi người đều có nghiệp, có tầng số, có định mệnh riêng. Gượng ép chỉ làm tổn thương cả hai.
3. Mọi mối quan hệ đều là duyên khởi duyên diệt. Có người đến để trao bài học, có người đến để cùng đi một đoạn. Đừng níu kéo, đừng cưỡng cầu. Ai thuộc về bạn – sẽ ở lại.
4. Không có gì là buông không được. Người rời đi nghĩa là đã xong vai diễn trong kịch bản đời bạn. Họ không còn xuất hiện, chỉ vì câu chuyện giữa hai người đã kết thúc.
5. Khi nội tâm đủ mạnh, bạn không còn thấy ai sai. Ai cũng đúng, chỉ là đứng ở vị trí khác. Bạn càng hiểu chuyện – càng không phán xét. Càng không cần chứng minh mình đúng.
6. Khi bạn chưa có gì – im lặng là khí chất. Khi bạn thật sự có rồi – trầm tĩnh là đẳng cấp. Người khoe mẽ thường là người rỗng ruột.
7. Đừng sợ mất. Mất đi thứ không thuộc về mình, là phước. Buông đúng lúc, mới giữ được thứ xứng đáng.
8. Thế giới không cần bạn hoàn hảo. Mà bạn cũng chẳng cần ép mình giả vờ mạnh mẽ. Bạn có thể yếu, nhưng đừng gục. Bạn có thể khóc, nhưng đừng mất niềm tin.
9. Người nóng nảy dễ mất phúc. Mỗi lần nổi giận là một lần tiêu hao năng lượng. Người càng cao tầng, càng ung dung trước mọi sóng gió.
10. Tâm ở đâu, cảnh ở đó. Bạn chú ý điều gì – bạn sống trong tần số đó. Người sống trong biết ơn, sẽ thu hút may mắn. Người luôn bất mãn – sống trong nghèo thiếu.
11. Ngoài mặt bình tĩnh, bên trong có gió bão – đó là bản lĩnh. Ai cũng từng trải qua đau đớn, khác nhau ở cách họ giữ vững sự điềm nhiên.
12. Trải nghiệm lớn hơn tuổi tác. Có người 30 tuổi vẫn như đứa trẻ
13. Có người 20 tuổi đã trải đời như 60. Tuổi không làm nên độ sâu – nhận thức mới làm nên chiều cao.
13. 3 chữ giúp bạn nhẹ lòng: “Không sao đâu.” Đừng coi mọi chuyện quá nghiêm trọng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua – chỉ cần bạn còn vững.
14. Cha mẹ là gốc. Cây không gốc, gió thổi sẽ đổ. Người bất hiếu – dù có tiền tài danh vọng cũng là người thất bại.
15. Người tâm sáng, không ganh đua. Họ biết: vũ trụ không thiếu phần ai. Mỗi người một thời điểm, một con đường. Chúc phúc người khác, là đang gieo cho chính mình.
16. Đứng sai vị trí – đừng nói chuyện đúng sai. Tầng số khác biệt thì quan điểm không thể giống nhau. Tâm đủ rộng – chuyện gì cũng nhẹ. Tâm nhỏ hẹp chuyện nhỏ cũng hóa thành bi kịch.
17. Tỉnh thức chỉ cần một chữ: Buông. Buông cái tôi, buông định kiến, buông kỳ vọng, buông dính mắc. Khi bạn không còn bị dắt đi bởi danh – lợi – tình, bạn mới thật sự tự do.
St.
"Có lẽ lối sống “xa xỉ” nhất chính là sống chân thật, sống đúng với bản chất, với những gì thực sự là ta. Đó là cách sống dễ chịu nhất, bình an nhất, ung dung thư thái nhất."
St
Phúc đức tương xứng mới có thể đi cùng. Những tiếc nuối, mất mát trước đây thường là ông trời giúp bạn tránh sai người, thậm chí tránh một kiếp nạn. Người bạn có hôm nay, chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
Em sống không tốt, tôi xót xa cho em.
Em sống tốt, tôi lại thấy đau lòng cho chính mình.
Những con người muôn nỗi muộn phiền mà tử tế, chạnh lòng cho người trước khi nghĩ đến nỗi đau mình.
Nhưng thế gian này tử tế thường buồn bã, tại sao vậy ?
Trước mỗi khúc mắt mình đều nghĩ: hay do người đó không khoẻ ? Công việc và tài chính trục trặc ? Gia đình quá nhiều trắc rối làm họ nghẹt thở ? Nhưng rồi nỗi đau mình ai thấu, ai xoa dịu ? Nếu họ ổn, tại sao lại làm đau mình ?
Muôn ngàn câu hỏi, muôn ngàn nổi trăn trở, mà chẳng biết cách làm lành vết thương của bản thân.
Bão giông trong lòng mãi không chịu bình lặng.
Ước cuộc đời yên ả êm đềm có được không ?
Danh sách các Tumblr của 🇻🇳 mà các bạn có thể muốn theo dõi (Phiên bản năm 2023)
Cộng đồng Tumblr Việt Nam thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng, và vì thế mà danh sách này được viết tiếp phần 2.
Cũng như danh sách trước, mạn phép xin phép những Tumblr dưới đây cho mình nhắc tên một lần để lan tỏa những nội dung hay và đáng để ghé qua ạ 🥰
Những ai mà lỡ phần 1 thì xem tại đây nhé. Còn dưới đây là một danh sách mới cho các bạn đã đọc phần trước nè:
@tuesmonlilas: Tumblr của tài khoản có trang Facebook cùng tên. "Tu es mon lilas" có nghĩa là "Bạn là tử đinh hương của tôi", nên chắc bạn cũng có thể đoán được trang này nội dung như thế nào rồi nhỉ 😘
@thichateo: Tumblr của một trong hai người có tên trên trang bìa cuốn sách "Chúng ta có hẹn với bình yên".
@ngoquanghuywriter: Tumblr của một cây viết có Instagram và kênh Youtube riêng, nội dung theo hơi hướng "lo-fi".
@antruongnguyenthuy: Tumblr của một cô gái và những câu chuyện của cô ấy, với kênh TikTok tiện cho việc sống "deep".
@yesfadeaway: Tumblr nơi mỗi một bản dịch có-thể-dùng-làm-trạng-thái-Facebook là một "chén rượu" mời bạn uống.
@su--su: Tumblr của một người Việt có hai tick xanh, khá VIP phải không?
@xiaoweii: Tumblr của một bạn vẽ đẹp và sẽ giúp bạn cảm thấy trong lành với những nét họa của bạn đó.
@still-life22: Tumblr được đặt tên theo bài hát comeback mới đây của nhóm Big Bang, với những bài đăng có thể sẽ hợp với nhiều bạn.
@dongsonglodang: Tumblr được đặt tên theo một bài hát trữ tình khá nhiều người biết, có Facebook và Instagram cho bạn theo dõi.
@tiemkyguinoibuon: Tumblr "gửi" những nỗi buồn, nếu bạn giống vậy "ký" luôn vào cùng.
@iambep: Tumblr nổi tiếng hàng đầu, với nhiều câu status đã lọt vào Facebook.
@loiphatday: Tumblr với nhiều câu trích dẫn thuộc giáo lý nhà Phật, từ các văn tự phổ biến.
Hẹn gặp lại các bạn tại phần tiếp theo 🥰
"Có người có thể đem ác ý giấu trong lời khen, cũng có người có thể đem nỗi lòng cất giấu trong tiếng mắng mỏ. Người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt. Người xấu cũng không phải thật sự xấu."
“Just because you can feel another person’s emotions doesn’t make you responsible for them.”
— Sarah Brooke
Người trưởng thành không phải càng thực dụng mà chỉ đơn thuần mong cầu những câu chuyện có kết quả. Kiểu hứa hẹn băng núi ngàn sông đời đời kiếp kiếp ở tương lai, nói vạn lần cũng không bằng hôm nay đói có thể ăn, hôm nay mệt có thể dựa, hôm nay bất lực có thể đủ khả năng tương trợ.
Đời người có được bao nhiêu lần 10 năm?
Trái tim vốn đã đầy vết xước, chẳng thể nào còn đủ sức lực đánh một canh bạc vào những huyễn hoặc mơ hồ.
Làm gì có ai muốn đến tận lúc tính chuyện tiêm botox, uống collagen mỗi ngày rồi vẫn phải trở thành bài học trưởng thành trong tình yêu của kẻ khác?
“Cảm ơn em đã giúp anh biết cách yêu người sau cho đúng!” Nghĩ đến thôi đã muốn ở vậy tới lúc hoá bụi trần.
Khi một người đủ đau rồi, họ sẽ biết tình yêu là một phần thôi trong rất nhiều lựa chọn. Chúng ta cần một chiến hữu, một đồng đội, một người có đủ sức bao bọc ta, cưu mang ta. Một người có thể làm chỗ dựa cho ta, và ta cũng đủ vững để họ dựa vào. Một người đủ để ta tin tưởng phó thác vận mệnh sau này. Người cùng ta ăn chín vạn bữa ăn nhàm chán, giải quyết mười vạn chuyện lặt vặt không tên trong nhà. Người sẽ nhìn thấy cả máu và nước mắt. Người sẽ là một phần ruột thịt không dễ cắt lìa.
Tình yêu vốn chỉ là chuyện lấp lánh ban đầu điều khiển bởi một đám hoocmon vô trách nhiệm.
Mong rằng, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một Mr. Right của riêng mình lúc anh ấy đã học xong rồi.
Để chương mới mở ra, hành trình này nắm tay nhau không chênh thêm nhịp nào nữa!