Người được giáo dục tốt sẽ như thế nào?
1. Đúng giờ. Không những đúng giờ mà khiến người khác trầm trồ vì lúc nào cũng đến sớm hơn.
2. Có thói quen mời đãi bôi, mua cái gì về cũng mời vì không quen ăn một mình trước mặt người khác.
3. Dậy sớm. Chả phải đi học đi làm cũng dậy sớm. Nhiều lúc không hiểu chúng nó là người hay là gà.
4. Lúc nhỏ bị bố mẹ đánh nhiều nên lớn làm gì cũng nhìn sắc mặt người khác mà cư xử.
5. Không thích ồn ào không thích quẩy không thích những âm thanh lớn, hay bị giật mình.
6. Có thể hướng nội, có thể hướng ngoại nhưng nhìn chung giao tiếp lâu với người lạ + không hợp gu là bị mệt.
7. Sẽ có ít nhất một lần bị đàm tiếu là giả tạo.
8. Cư xử rất đúng mực, trưởng thành nên được nhiều người thích, tuy nhiên hết sức cẩn trọng trong chuyện tình cảm, nên không bao giờ lấy điều đó làm tự hào hay đem đi khoe khoang.
9. Có nhiều ấm ức nhưng hay âm thầm chịu đựng chứ không bô bô ra, sợ bị ăn vả như hồi bé.
10. Làm việc có trách nhiệm, không phải việc của mình cũng có ý thức bao quát và giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ chung, tuyệt đối không có kiểu chỉ tay năm ngón: “Đến đâu rồi???”; là vì hồi bé ở nhà nếu người khác đang làm mà mình dám ngồi chơi là thế nào cũng bị ăn đòn.
11. Đã từng cực kì hướng ngoại, cực kì thích giao lưu kết bạn, nhưng sau đó thấy nhân sinh quan của người ta quá khác những gì mình được dạy bảo, tự mình trở thành đứa khó tính + hãm loz = Ở nhà!!!
12. Ăn uống rất nhìn trước nhìn sau, không nhồm nhoàm rộp roạp, không ăn miếng cuối, không thả cái toạch đồ chấm vào giữa bát mắm, ăn xong hay tranh rửa bát dù trong lòng đếu muốn lắm đâu.
13. Làm cái gì cũng có chuẩn bị, có kế hoạch, đi trước cả tiếng đồng hồ vì sợ tắc đường, sợ ngã xe, sợ sự cố nọ kia.
14. Nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình.
15. Biểu cảm vạn cái như một. Hay cười. Ít khi thấy tức giận hay quạu. Tuyệt đối không bao giờ bĩu môi/lườm nguýt, trừ khi đùa nhau.
16. Có vấn đề về lòng tin, đeo tin bất kì bố con thằng nào nên drama thì cũng sẽ tham gia nhưng không nhiệt tình lắm.
17. Đi ăn chung hay là người lật thịt, thả rau, gắp đồ cho mọi người.
18. Thà mất tiền chứ không muốn cãi cự đôi co nhiều. Có rất nhiều chuyện xuỳ xuỳ cho qua nhanh nhanh rồi cút về nhà ngủ.
19. Chỉ tranh luận vì công việc chung chứ chưa bao giờ có nhu cầu thể hiện là mình đúng. Ok miễn là mày làm được việc mày ngồi cmn lên đầu tao này. Nhưng chưa biết thì dựa cột mà nghe.
20. Giúp đỡ người khác vì bản thân mình muốn thế và bố mẹ dạy mình thế chứ chưa từng có suy nghĩ rằng tao giúp mày hôm nay sau này mày buộc phải giúp lại tao.
21. Nhìn thấy người ta phát triển thì mừng cho họ. Không ra vẻ “Ôi ngày xưa một tay tao nâng đỡ thằng này”. Không thấy người sang bắt quàng làm họ. Không ghen tị.
22. Đã từng gặp thất bại rất nhiều lần nhưng tính cách vốn không thích kể lể nên hầu như chẳng ai biết.
23. Không nói quá nhiều về kinh nghiệm của mình. Luôn tự nhủ mình chẳng là ai cả.
24. Dù đầy đủ hay thiếu thốn vẫn mang một nỗi sợ cố hữu đó là sợ bị vay tiền =)))) Tuy nhiên ai hỏi mượn thì vẫn giúp người ta nếu có.
25. Nói năng uốn lưỡi bảy lần, viết status xoá đi xoá lại. Dần dà mới ngộ ra không nói không bao giờ sinh chuyện mà nói là nguy cơ ăn loz rất cao, trăm hoạ từ cái miệng mà ra.
26. “Ý kiến của bạn về vấn đề này thế nào?” - “Chả thế loz nào cả!” (Nghĩ) - “Dạ em theo mọi người!” (Nói)
27. Khi buồn hay nghĩ vẩn vơ rằng nếu một ngày mình không còn nữa thì những người đối xử tệ với mình sẽ như thế nào. Xong ngộ ra chúng nó sẽ sướng vl nên thôi tiếp tục cố gắng 🤘
28. Không thấy nói xấu người yêu cũ vì khi cà khịa sẽ viết story chỉnh cho một mình nó xem 😂
Gạch 16,28 thui















