CON TRAI ĐỀU RẤT THÔNG MINH, HỌ CHỈ DỊU DÀNG VỚI NGƯỜI CON GÁI MÀ MÌNH YÊU
Nguyên tác : Nhụy Hy & Nhất Mục | Biên dịch : Vũ Bảo Sam | Radio ngày 3 tháng 9
Không quá lời khi nói rằng mỗi lần cùng bạn bè nói về trải nghiệm khi yêu trai thẳng, thường sẽ nghe thấy một bụng những lời bàn luận phàn nàn.
Ví dụ như, không lãng mạn, không tinh tế, không chu đáo, không dịu dàng, càng đáng sợ hơn là, trai thẳng thường có khả năng biến bất ngờ thành sợ hãi.
Bạn trai của bạn tôi đã từng đặt câu hỏi cho cho cô ấy trước ngày kỉ niệm yêu của họ rằng “Em thích quà gì, chọn đi rồi gửi link sang cho anh”
Bạn của tôi chuyện ấy vậy mà rất giận, bạn trai của cô ấy hứa sẽ thay đổi, nhưng mấy tháng sau vào ngày lễ Giáng Sinh, bạn tôi lại nhận được một phần quà mà mọi người thường gọi là “Con gái nhận được đều sẽ vui mừng” trong truyền thuyết
Chắc chẳng ai tưởng tượng được, một cô gái nhận được 1 viên gạch có khắc chữ “I love you” và một loạt mĩ phẩm chẳng thể gọi tên được vào ngày Giáng Sinh là trải nghiệm như thế nào!
Kiểu con trai như vậy, vô hình chung đã củng cố ấn tượng của chúng ta về trai thẳng khi yêu!
Thế nhưng thực ra, yêu đương cùng trai thẳng, chẳng đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, bởi vì dù có “thẳng” tới đâu thì một khi gặp được tình yêu đích thực của mình, người đó lập tức sẽ biến thành thần tình yêu thôi!
《Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh》 là phim khá hot dạo gần đây, nam chính Vu Đồ có lẽ là dạng trai thẳng kinh điển.
Khi chưa động lòng, Kiều Tinh Tinh hỏi anh ta vấn đề về hàng không vũ trụ, anh ta chỉ lạnh nhạt trả lời một câu “Câu hỏi này, có thể lên Baidu tra”
Kiều Tinh Tinh nhắn tin cho anh ta, hoặc là anh ta sẽ tiếc chữ như vàng, hoặc là sẽ làm lơ không trả lời, nghiễm nhiên là một người đàn ông không hiểu phong tình thế thái.
Thế nhưng một khi đã động lòng, thì lại giống như biến thành một người khác, anh ta viết thư tay, anh ta trả lời tất thảy những câu hỏi về hàng không vũ trụ năm đó của Kiều Tinh Tinh; anh ta sẽ thức đêm làm chiến lược trò chơi, chỉ vì muốn Kiều Tinh Tinh có thể thắng; anh ta sẽ lái xe từ khách sạn tới Thượng Hải, chỉ vì muốn tạo cơ hội được ở riêng với cô!
Cho dù Kiều Tinh Tinh không trả lời tin nhắn, anh ta cũng sẽ tự chủ động báo cáo bản thân đang làm gì, sẽ hỏi đi hỏi lại người kia nếu có thời gian hãy gặp mặt , sẽ nhớ tới việc mang bữa sáng cô thích tới cho cô ăn.
Cho nên, bạn nói, rốt cuộc là trai thẳng không biết yêu đương, hay là trai thẳng không đủ yêu bạn? Rốt cuộc là con gái quá khó hiểu, hay là con trai lười tìm hiểu? Đáp án không phải quá rõ ràng à!
Quả thực, chẳng có ai trời sinh là biết yêu cả, nhưng người yêu bạn, sẽ vì yêu bạn mà chủ động thay đổi!!!
Gần đây chương trình 《Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai》 đã khiến nhiều người mê mẩn Lee Seung-Huyn, nhưng đồng thời họ cũng ngưỡng mộ cả Thích Vy, ngưỡng mộ tình yêu của họ!
Nhưng Lee Seung Huyn lúc bắt đầu cũng không phải là người biết yêu!
Anh cũng giống như rất nhiều người con trai khác, sẽ không do dự mà nói với Thích Vy rằng “Canh có chút mặn” khi cô nấu một nồi canh to đùng, sẽ đánh phấn mắt lên mặt làm má hồng khi Thích Vy nhờ anh trang điểm hộ.
Điểm khá biệt duy nhất ở đây là, có một số người biết rõ là nửa kia đang không vui vẻ, nhưng lại luôn dùng câu “Anh không hiểu yêu” để làm cái cớ cho mình.
Nhưng Lee Seung Huyn khi phát hiện ra Thích Vy không vui, sẽ chủ động hỏi “ Em thấy anh chưa đúng chỗ nào, anh hy vọng mình có thể sửa đổi!”
Thích Vy từng nói trên trương chình truyền hình rằng : “Tình yêu đích thực không phải là thứ gặp được, mà là dưỡng thành”, nhưng quá trình dưỡng thành tình yêu đích thực này, không thể nào chỉ nỗ lực từ 1 phía!
Cái khiến người khác bất lực chính là, cho dù con gái tình nguyện bỏ thời gian, bỏ ý muốn muốn đợi một người con trai từ từ trưởng thành, nhưng con trai lại không tình nguyện phối hợp, tình yêu bây giờ, bỏ ra nhiều mà do dự cũng nhiều.
Bạn tôi từng yêu một trai thẳng.
Hai người ở bên chau chưa được mấy ngày, anh ta liền nói với bạn tôi : “Con người anh khá “thẳng”, không hiểu lãng mạn, em đừng ôm hy vọng vào anh nhiều quá”
Lúc đó bạn tôi thì bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, cảm thấy rằng là anh ta nói như vậy cũng là một kiểu thẳng thắn, nên cho qua!
Anh ta tặng son cho bạn tôi mỗi dịp lễ tết, nhưng đều là màu son mà bạn tôi đã nói rất nhiều lần rằng đây không phải là màu son hợp với cô ấy, nhưng anh ta chỉ nói “Anh không hiểu những thứ này mà”
Hai người ở bên nhau hơn 2 năm, anh ta chưa từng đăng ảnh chụp chung của hai người lên mạng, lý do là “Anh không thích đăng bài mạng”
Bạn tôi từng thử đưa anh ta tới gặp bạn bè, chỗ cũng đã đặt xong, nhưng kèo lại bị huỷ ngay phút chót, sau đó thấy anh ta nhắn rằng “Anh mắc chứng sợ xã hội, mọi người tự ăn nhé”
Sau này khi anh ta có bạn gái mới, tôi thấy anh ta đăng hình cô gái ấy lên mạng, anh ta cai điện tử rồi thật lòng yêu đương. Tối hôm ấy, cô bạn tôi khóc còn dữ dội hơn cả ngày chia tay năm ấy!
Cô ấy nói : “Mình không buồn vì việc anh ấy yêu người khác, chỉ là tự thương xót bản thân hơn hai năm qua, sống như một chú hề.”
Chuyện đáng buồn nhất trong tình yêu, đại khái chính là, tôi luôn hiểu rõ rằng cái “không hiểu” “không biết” ở miệng anh chỉ là cái cớ, nhưng vẫn can tâm tình nguyện dối lòng mình!
Em cứ nghĩ em có thể dùng sự chân thành của mình để đổi lấy sự thay đổi của anh, nhưng lại không nghĩ ra, sự chân thành của anh chưa từng vì em mà chuẩn bị!
Em biết, sự biểu đạt trong tình yêu có rất nhiều kiểu. quả thực có nhiều người sống nội tâm, không thích nói ra những câu yêu đương sến súa, nhưng họ sẽ “nhồi nhét” tình yêu vào những điều vụn vặt trong cuộc sống, sẽ khiến bạn có thể cảm nhận được tình yêu của họ chỉ qua một cốc nước hay là một bữa cơm.
Đừng tin trai thẳng không biết yêu, bởi vì không có trai thẳng không biết yêu, chỉ có trai thẳng không yêu bạn
Đừng lừa dối bản thân nữa, anh ta có yêu hay không tự bạn hiểu rõ hơn ai hết mà!