#1513
Đôi lúc mình cảm thấy mình yêu con chữ của mình hơn cả một người mà mình đã từng rất thương. Tin nhắn, hình ảnh - có thể xoá, con người - có thể quên nhưng con chữ - mình chưa bao giờ muốn xoá nó đi cả.
Mình vẫn luôn xem lại tất cả reblogs, tin nhắn đến cả ask để không bỏ sót bất cứ điều gì ở nơi này và bạn biết đó thỉnh thoảng sẽ có những thông báo về bài viết cũ - mình nhìn thấy, cũng đọc lại. Mà thậm chí mình còn chẳng nhớ mình đã viết cho ai, sao lại sâu đậm đến vậy, người mà mình không nhớ nổi một cái tên đến cả gương mặt.
Mình là một người có nhiều tình cảm nhưng là lúc đang trong một mối quan hệ và khi kết thúc, người như mình ngoài con chữ mình sẽ không giữ lại bất cứ điều gì, giữ liên lạc càng không.
Thời gian ấy, chữa lành mà cũng mất mát nhiều lắm.
@bibianxx















