“Có những việc tưởng là mất mát, sau này mới hiểu đó là sự bảo vệ của số phận.”
Biển Vô Cực.
Mỹ Hoà, Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Video: Trần Mỹ Duyên.
AnasAbdin

roma★
taylor price
will byers stan first human second
I'd rather be in outer space 🛸

pixel skylines
dirt enthusiast

No title available
Lint Roller? I Barely Know Her

Andulka

Love Begins
d e v o n
wallacepolsom
Misplaced Lens Cap

Janaina Medeiros

#extradirty

★

titsay
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Sweet Seals For You, Always

seen from Sweden
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from Russia

seen from Venezuela

seen from United States
seen from Hungary

seen from Belgium

seen from Chile

seen from United States
seen from Argentina
seen from United States

seen from Indonesia
seen from Saudi Arabia
seen from Chile
seen from Brazil

seen from United States
@luynnguyen
“Có những việc tưởng là mất mát, sau này mới hiểu đó là sự bảo vệ của số phận.”
Biển Vô Cực.
Mỹ Hoà, Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Video: Trần Mỹ Duyên.
"1. Biết rõ người không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
2. Trách người không cần hà khắc tận, giữ ba phần cho họ, giữ mình chút độ lượng.
3. Tài năng chẳng cần phô trương hết, dành cho người chút ít, lưu lại sức chứa đựng cho mình.
4. Mũi nhọn chẳng nên lộ hết ra, cơ hội cho người khác, giữ sâu sắc cho mình.
5. Có công bất tất nhận lấy hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
6. Hiểu hết lý chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
7. Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu đường rút cho mình.
8. Khí thế mình đương thịnh chẳng ỷ hết vào, dành cho người chút ít, mở rộng thêm đường mình.
9. Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.
10. Mọi việc chưa chắc đã cần làm đến tận cùng, mở cho người chút ít, lưu chút đức cho mình.”
"Cây bốn mùa đều thay màu lá, nhưng vẫn là cái cây đó thôi, sông không bao giờ ngừng chảy nhưng vẫn là dòng sông đó thôi. Có người rời bỏ, có người tìm đến, nhưng bạn vẫn mãi là bạn đó thôi."
Bình yên là có những ngày
Giật mình tỉnh giấc thấy trời biếc xanh
Trong trong vạt nắng ươm vàng
Thơm thơm hoa cỏ vờn quanh rất tình
Bình yên là lúc lòng mình
Khi buồn có thể lặng thinh mỉm cười
Thong dong tự tại giữa đời
Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra
Bình yên là lúc thật thà
Đem lòng đối đãi giữa ta với người
Trăm hờn đổi một khắc vui
Vòng đời dâu bể luân hồi trách chi.
Bình yên thật bình yên khi
Thảnh thơi ngồi nghĩ về ngày hôm qua
Không nặng lòng, không xót xa
Tịnh an như thể ta là nắng mai.
- Cre: Dã Quỳ
Sau ngày chúng ta không thuộc về nhau nữa, xin người hãy nhớ:
“đừng về quá trễ”
“đừng thức quá khuya”
“đừng chạy xe quá nhanh”
“đừng khóc thật nhiều”
“đừng bỏ bữa”
“đừng đem trái tim mình ra đánh cược”
“nhớ uống nhiều nước”
“nhớ mang thêm áo ấm, áo mưa”
“nhớ uống thuốc khi bị ốm”
“nhớ yêu thương bản thân mình nhiều hơn”
“nhớ về nhà cẩn thận”
Và
“nhớ phải thật hạnh phúc nhé!!”
CÂU NÓI NGỌT NGÀO CHẠM VÀO TRÁI TIM BẠN
1. 在未来的某一天,你一定会遇到一个和你同等温柔的人,你们可以是朋友,也可以是恋人,所以不要着急 . 你等待的都在路上,你想要的都会实现 . 你那么温柔,走两步,风都会甜一点,世界又怎么舍得对你不温柔.
Một ngày nào đó trong tương lai, nhất định cậu sẽ gặp được một người dịu dàng như cậu, hai người có thể là bạn, cũng có thể là người yêu, vì thế chẳng cần nóng ruột. Những gì cậu mong đợi đều đang trên đường tới rồi, những gì cậu ước mong rồi cũng sẽ thành sự thật. Cậu dịu dàng như vậy, đi vài bước, gió cũng trở nên ngọt ngào hơn, thế giới này làm sao nỡ đối xử với cậu không dịu dàng cơ chứ.
2. 成年人的世界不可能一帆风顺,我们都会经历起落沉浮,就像大海一样,潮落之后一定会有潮起,坚持下去,你总会找到光亮.
Thế giới của người trưởng thành sẽ chẳng có thuận buồn xuôi gió, chúng ta đều sẽ trải qua những thăng trầm, cũng giống như đại dương, thủy triều xuống nhất định sẽ có thủy triều lên. Hãy kiên cường bước tiếp, cuối cùng bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.
3. 只是希望能有个人,在我说没事的时候,知道我不是真的没事;能有个人,在我强颜欢笑的时候,知道我不是真的开心……
Tôi chỉ hi vọng sẽ có người, khi tôi nói không sao sẽ biết tôi thực ra có chuyện rồi. Sẽ có một người, khi tôi cố gắng vui vẻ sẽ biết tôi thực sự đang không vui chút nào.....
4. 工作很累,总不能不做吧,感情再假,总不能不碰吧,家再远,总不能不深夜回吧。我的意思是,人生这道题,怎么选都会有遺憾!
Công việc rất mệt, bạn không thể không làm đúng không? Tình cảm thật giả đến đâu, bạn cũng không thể không gặp mặt. Nhà có xa đến đâu, bạn cũng không thể không trở về lúc đêm khuya. Ý tôi là, vấn đề trong cuộc sống, chọn thế nào chăng nữa đều sẽ có những điều hối tiếc thôi!
5. 这个世界根本不存在不会做、不能做,只有不想做和不敢做,当你失去所有依靠的时候,你自然就什么都会了。
Trên đời này làm gì có cái gọi là không biết làm với không thể làm chứ, chỉ có muốn làm và không muốn làm thôi. Khi bạn mất hết đi chỗ dựa bạn ắt sẽ biết làm tất cả mọi thứ.
Dịch bởi: Lê Minh Khuê
#of9420
Em thường hay khóc. Nhưng không ai biết điều đó.
Em thường khóc trong phòng, có khi là phòng vệ sinh, phòng tắm, tủ quần áo, hoặc chạy xe bon bon trên đường xe cộ tấp nập rồi khóc, ai cũng bận rộn nên không ai thấy nước mắt em chao đảo bay bay.
Nỗi buồn không thể thoát ra ngoài thì sẽ chảy ngược vào trong, nó không thể tự bốc hơi được. Em cũng chẳng biết nó sẽ chảy vào đâu trong người em, nhưng chắc là chỗ đó bé lắm, vì em cứ cảm thấy nó đã đầy, rồi trào ra ngoài hoài.
Em chẳng mong cuộc đời sẽ dịu dàng với em hơn đâu, chỉ mong sau mỗi lần vỡ oà sẽ bớt khờ dại, thêm mạnh mẽ. Vì em mệt nhoài trong yếu đuối.
Lần đầu tiên họp phụ huynh cho con, cô giáo mầm non nói với người mẹ: 'Con trai chị có bệnh tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được 3 phút.'
Trên đường trở về nhà, con trai hỏi mẹ cô giáo đã nói gì. Người mẹ nói với con trai: 'Cô giáo nói con trai mẹ trước đây không ngồi trên ghế được một phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi, con có tiến bộ.'
Tối hôm đó, cậu bé ăn hẳn 2 bát cơm mà không cần mẹ bón.
Không lâu sau, cậu bé vào tiểu học. Đi họp phụ huynh cho con, cô giáo nói: 'Cả lớp có 50 em, trong lần kiểm tra toán này, con chị xếp thứ 48, có thể con có một chút vấn đề về trí tuệ.'
Trở về nhà, cô nói với con: 'Cô giáo nói chỉ cần con chú ý một chút, con sẽ xếp trước 48 bạn.'
Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt cậu bé lóe sáng, gương mặt ủ rũ bỗng giãn ra. Ngày hôm sau đi học, cậu đi sớm hơn hẳn ngày thường.
Khi con lên cấp hai, người phụ nữ vẫn không tránh được những buổi họp phụ huynh. Trước khi về, giáo viên nói với chị: 'Theo kết quả học tập hiện nay của con, việc thi vào trung học phổ thông sẽ hơi khó một chút.'
Trên đường về, chị xoa vai con và nói: 'Cô giáo nói, chỉ cần con nỗ lực hơn nữa, rất có hy vọng là con sẽ đỗ vào trường công lập.'
Rồi cũng đến ngày cậu bé tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến khi trường đại học có thông báo kết quả thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo giấy thông báo trúng tuyển một trường đại học danh tiếng đưa cho mẹ, nước mắt rưng rưng: 'Mẹ, con không phải là một đứa trẻ thông minh nhưng mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, ghi nhận con.'
Lúc đó, người mẹ đã ôm con thật chặt, những giọt nước mắt lẫn lộn vui buồn lăn dài trên má.
'Một lời nói hay sưởi ấm ba đông, nửa lời ác nghiệt lạnh sáu tháng ròng.' Một lời an ủi động viên sẽ giúp người khác có thêm động lực, niềm tin, hướng đến những điều tích cực.
Một lời cổ vũ khích lệ có thể thay đổi được cả quan niệm và hành vi của người khác, từ đó có thể thay đổi cả vận mệnh, số phận của con người.
Nguồn: sưu tầm.
Cách nói của người không hiểu bạn: Nếu tôi may mắn như cậu, tôi cũng sẽ thành công.
Cách nói của người hiểu bạn sẽ là: Thật mừng, cậu cố gắng đến như vậy, đến cuối cùng cũng có thể như ý nguyện.
Cả kiếp người, đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, va phải vô số loại ánh mắt, không thể lúc nào cũng để tâm tình chính mình dập dìu lên xuống theo những gièm pha của người khác, chọn người bên cạnh hãy chỉ chọn người có thể hiểu bạn.
Còn không, thà cô độc còn hơn.
|Tumblr Miyie|
"Tình yêu của tôi đối với người đó rẻ mạt đến mức không dành lấy được sự chung thủy từ họ, thật là đáng buồn."
Lần đầu đọc câu này, tam quan tôi thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như nếu phát hiện người yêu ngoại tình, tôi sẽ không quấy, cũng không phá, chỉ lẳng lặng đem những thứ thuộc về mình, vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh ấy. Thẳng sống lưng, xinh đẹp như cái cách mà tôi đến, và rời đi cũng vậy.
_ Cá Yêu Tinh
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.
Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.
…
Vũ. (Trích)
26.10.2018
Trong bộ phim Đại Ngư Hải Đường, có một đoạn như thế này:
“Cuộc đời là một chuyến đi.
Chúng ta đã trải qua bao lần luân hồi mới có thể đổi lấy chuyến đi này. Nhưng chuyến đi này lại rất ngắn, bởi vậy đừng ngại ngần dũng cảm đương đầu, đừng ngại ngần dũng cảm yêu một người, vượt qua một ngọn núi hay theo đuổi một ước mộng…
Có rất nhiều chuyện tôi không thể nào hiểu được. Nhưng tôi tin tưởng vào một điều: Ông trời mang chúng ta đến với thế giới này là để chúng ta tạo nên kỳ tích…”
Mỗi người đều sẽ đi trên đoạn đường này và gặp một ai đó mà bản thân phải mất cả đời để quên. Lúc đó, thương hay không thương đã không phải là một thứ tình cảm có thể ngồi tâm sự với ai nữa mà chỉ đơn giản là mình sẽ khóa trái hình dáng người ấy ở trong tim và sống một cuộc đời thực sự dành cho mình.
"bà đi chầm chậm đấy
tối hôm trước có mưa."
ông vừa nói gì đấy
hột vịt kho nước dừa?
"cái gì mà bánh dứa
sáng sớm phải ăn no."
răng tôi đang đau lắm
không muốn ăn phở bò.
"bà thích sữa bí đỏ?
vậy thêm chiếc bánh tiêu."
cái ông này, già cả
yêu cái gì mà yêu!
-Tác giả: Lam
Chén rượu số 2219:
"Đèn đỏ 60 giây, em uống xong một ly trà sữa, chụp một tấm hình, trả lời một tin nhắn, nhân tiện kết nối luôn Bluetooth rồi chọn được một bài hát mình thích nghe. Anh nới em nghe thử, không rảnh là gì cơ?"
Nguồn: Weibo
Ưu dịch
--------
Bản tiếng Trung:
红灯60秒,我喝了奶茶,拍了张照片,
回了条短信,顺手连了蓝牙,
还挑了一首喜欢的歌,
你告诉我什么叫没时间。
Share cho Giải Ưu, bạn này dịch êm tai quá
"chúc em luôn xinh đẹp
trẻ, khỏe và bình yên
hạnh phúc luôn xếp trước
bỏ phía sau muộn phiền
những điều em hằng thích
những mộng ước hằng mơ
em hãy kiên trì nhé
chúng đến ngay bây giờ
lưng chừng nơi tuổi trẻ
bao giờ cũng mong manh
cứ xem những sứt mẻ
giúp chúng ta trưởng thành
chúc em luôn bận rộn
bơi trong những niềm vui
mặc kệ những thương tổn
ta chỉ tiến, không lùi."
Source: Xanh Lam.
过去事,过去人,笑笑就好;现在事,现在人,尽心就好;未来事,未来人,随缘就好。
Chuyện đã qua, người đã qua, cười cười là được; chuyện của hiện tại, người của hiện tại, tận tâm là được; chuyện của tương lai, người của tương lai, tùy duyên là được.