Nhật ký nhỏ của XX :
Nay mình không vui. Thật ra thì cả tuần nay mình đã không vui rồi. "Thiếu nữ nghiện game" còn chẳng thèm ghé cơ. Đặc biệt nay "Váy đỏ" và "Nam tử overthinking" cứ đứng bên cạnh không chịu đi ý. Mà "Hoàng tử cá chép" có chọc mình đi nữa, mood mình cũng không cao lên được. Người mình giao kèo làm tổn thương mình quá xá. Rằng sự thực mình chẳng quan tâm người ta. Chậc, mình nhạy cảm quá rồi.
1 tuần nữa chiếc blog nhỏ zo tri thời niên thiếu của mình sẽ ngưng hoạt động. Không phải vì mình xóa gì đâu, là do cái web và đội ngũ phía sau dừng lại thôi. Và thế là khi gặp chuyện không vui mình tự hỏi là còn chỗ nào cho mình viết nghuệch ngoạc vài ba dòng chữ và để mình dấu đi con người bất ổn này không. Rồi mình nhớ tới chiếc app để ở một góc xó này. Bot vừa nhắn tin chúc mừng chiếc acc 6 tuổi đó. Hy vọng bạn nhỏ của mình vẫn luôn ở đây. Không người qua lại cũng chẳng ai hay để mình có thể lén lút xả hơi một chút. Chiếc app nhật ký của mình không lưu trữ nhưng đâu đó trong một góc lịch sử, cảm ơn "Cú nhỏ" và "Ánh trăng" là nơi để suy nghĩ mình được cuộn tròn hay chải chuốt đều tự do.
Thời gian tới chắc là mọi thứ sẽ ổn lại thôi ha. Cũng sắp hếc năm rồi đó thây. Mong rằng kết thúc được ẻm trong êm đềm. 2024 ah. Xin hãy nhẹ nhàng thoai mà. Mình muốn khóc rồi đó đàng ấy biết không. Mình không chắc mình lê được người đi không nhưng nếu cậu ép một cách quá đáng như vầy, người mà ai cũng biết là ở chỗ nào đó, mình cũng sẽ có lựa chọn một cách cực đoan. Y như cái cách mà người đối xử ép mình. Đừng để mọi thứ đến mức đó nhé, đàng ấy biết tư tưởng của mình như nào mà, chúng ta hãy thân thiện với nhau nha nha nha. Mình sẽ cố gắng. Mình vẫn sẽ lạc quan theo một cách nào đó để tận hưởng cuộc sống này và cậu cũng phải chấp một con người mang chiếc mai to hở tý là rụt đầu thụt cổ như mình. Giảng hòa nha, hạn quá rồi nà.
Thân gửi người bạn chữ T mà hẳn là mình sẽ đóng đô lâu dài. Sau này mong bạn giúp đỡ hơn nhé.(*‘ω‘ *)














