“Năm tháng dài rộng như vậy, ai không có năm ba ngày thật buồn.
Đường trần dài như vậy, ai không có vài bước chân sai."

PR's Tumblrdome
Jules of Nature
TVSTRANGERTHINGS
One Nice Bug Per Day
Mike Driver

⁂

❣ Chile in a Photography ❣
Stranger Things
Show & Tell

Origami Around

Kiana Khansmith
ojovivo
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Love Begins
Monterey Bay Aquarium
todays bird

No title available
KIROKAZE
Peter Solarz
AnasAbdin
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Portugal
seen from China
seen from United States

seen from Germany

seen from Türkiye
seen from Canada

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from France

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
@minnmup
“Năm tháng dài rộng như vậy, ai không có năm ba ngày thật buồn.
Đường trần dài như vậy, ai không có vài bước chân sai."
Ngủ một giấc, ngày mai lại làm một hảo hán. Nếu đã biết đời này khó chu toàn, chi bằng cứ mạnh dạn lên.
(Lý Ái Linh)
我在等,等春暖花开,等万物复苏,等四季轮回,等自己迟来的温柔和成熟。
Tôi chờ đợi, chờ đợi mùa xuân nở hoa, chờ đợi vạn vật khôi phục, chờ đợi bốn mùa luân hồi, chờ đợi sự dịu dàng và trưởng thành của tôi.
Thời gian đủ dài sẽ khiến cho trái tim ta nguội lạnh.
Rồi sau đó, ta sẽ bình tĩnh giống như kẻ ngoài cuộc, nhìn lại những chuyện xưa cũ của chính mình mà không còn chút cảm giác gì.
- Y Khuynh
Mong rằng cuộc sống ưu ái bạn, viên mãn là cuộc đời, bất hạnh chỉ là trò chơi bông đùa 😘
Mong rằng bốn mùa an lạc, mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát lòng
Bởi vì có em, cho nên mỗi ngày anh đều ngủ rất muộn. Dù đã ngủ thiếp đi thì khi thức dậy, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là nhớ em. Sau đó liền vô thức cầm điện thoại lên xem em có nhắn tin đến cho anh hay không.
因为有了你, 所以每天都很晚睡, 即使睡着了, 醒来第一件事就是想你, 然后不自觉拿起手机, 看看有没有你发我的消息.
(Hạ Họa Xuân dịch)
Một chị sếp nhiều năm lăn lộn tình trường đã từng bảo với tôi rằng “tình yêu của người đàn ông dành cho em là thứ mà họ sẽ không bao giờ có thể che giấu được”. Rõ ràng, nếu em không thấy thì là không có.
- AN TRƯƠNG
Người không đặt bạn ở vị trí quan trọng, bạn nói gì cũng thừa.
Người để bạn ở trong tim, bạn không cần nói, họ cũng biết nên làm gì để tốt cho cả hai ..
Một mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ mà tình yêu của một người dành cho người kia luôn được xếp cao hơn nhiều so với cái tôi của chính họ.
Là mối quan hệ mà người ta quan tâm nhiều tới cảm xúc của nhau hơn là những xung đột, bất đồng.
Là mối quan hệ mà tình cảm của cả hai bền chặt đến mức những cuộc chiến tranh dù nóng hay lạnh cũng không thể tồn tại lâu hơn một vài ngày.
Là mối quan hệ mà người ta tôn trọng không gian riêng của nhau, nhưng không có nghĩa là có không gian cho người thứ ba xen vào.
Một mối quan mà thay vì người ta hơn thua với nhau từng câu nói hay tính toán với nhau từng đồng tiền, họ sẽ nâng đỡ nhau, nhường nhịn nhau và bao dung cho những sai lầm, thiếu khuyết của nhau và cùng nhau thay đổi để cả hai cùng hoàn thiện bản thân mình hơn.
Một mối quan hệ mà cả hai tìm được sự bình yên khi bên nhau, bất kể họ đang gặp phải chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy nhau là có thể gác lại mọi thứ, để ngày dài từ từ khép lại trong vòng tay của nhau.
khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, dịu dàng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ dành cho em.
(st.)
@somethingwithuyen
rồi đến một ngày đẹp trời, sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn, sau đó cố tình ở lại chứ không nỡ rời đi.
@somethingwithuyen
Mối tình đẹp chính là, em đã học được cách trưởng thành, lại trở về bộ dạng trẻ con từ khi anh xuất hiện.
(sưu tầm)
@somethingwithuyen
em vẫn ở đây, yêu anh, một cách vụng về nhất. đó là tất cả những gì em có thể làm, cho anh, cho em, cho tình yêu chúng ta.
@somethingwithuyen
【ZHIHU】CÓ LỜI TÌNH CẢM NÀO KHIẾN TIM BẠN RUNG LÊN THÌNH THỊCH?
Dịch bởi: Trà Macchiato
----------------------------------
1. Bộ dáng nào mà em thích, anh đều có hết.
2. Từng ngày từng ngày hiểu ra được sự bình thường của anh, từng ngày từng ngày yêu anh sâu sắc.
3. Mọi người thường nói, mùa xuân là thời điểm thích hợp để yêu thầm một ai đó, rồi đợi tới mùa hạ cùng năm thổ lộ chân tình. Mà nay, anh thích em đã 4 mùa gió lộng, em nói xem, có phải chúng ta cần tính đến quãng thời gian còn lại sau này rồi không ?
4. Mối tình đẹp nhất chính là, em đã học được cách trưởng thành, lại trở về bộ dạng trẻ con từ khi anh xuất hiện.
5. Em đem tất cả trao cho anh, ngay cả tính cách kỳ lạ, t.ính k.hí n.hỏ n.hen, n.ghi t.rước n.gờ s.au và ti tỉ những thứ vặt vãnh khác đều trao cho anh. Chúng rất đ.áng g.hét, chỉ có một điểm tốt, chính là yêu anh.
6. Em xem một bộ phim, anh cũng nhìn em hết cả một bộ phim.
7. Ngẩn ngơ nhớ về anh, thứ đẹp đẽ nhất cũng hóa lạ thường.
8. Natsume Sōseki (夏目漱石)- nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản- đã dịch "I love you" thành "Đêm nay ánh trăng thật đẹp".
Vậy còn "I love you too" thì sao?
"Cơn gió cũng trở nên dịu dàng."
9. Câu ấm áp hơn "Cố lên!" chính là: "Cho dù kết quả cuối cùng không như mong muốn, hãy nhớ rằng từ đầu đến cuối em vẫn ở đây."
10. Anh thích em, cứ mỗi lần nhắc đến tên em, tim anh cứ dâng lên từng đợt từng đợt sóng c.ao t.rào, g.ào t.hét m.ạnh mẽ vỗ ập vào ghềnh đá chốn hoang xa.
11. Cũng không biết rõ bản thân thích em nhiều bao nhiêu, chỉ biết là tất cả những yêu thích khác cộng lại đều không đủ. Em là thứ nhất, không có gì sánh bằng.
12. Tinh hà rực rỡ, người là n.gọn l.ửa chốn nhân gian.
Vạn vật ngọt ngào, nhưng người lại vượt xa vạn vật.
13. Bỗng nhiên rất thích kiểu một thoáng kinh hồng(*), nhất kiến chung tình có vẻ hơi n.ông c.ạn, lâu ngày sinh tình thì hơi c.ứng n.hắc. Người khác l.iếc m.ắt đ.ưa t.ình, còn anh thì chỉ muốn thâm tình bên em.
* Một thoáng kinh hồng (惊鸿一瞥) hay Kinh hồng nhất diện (驚鴻一面): Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc m.ãnh l.iệt.
14. Giống như lúc dùng sữa để dịu cơn c.ay x.é, nếm vị chocolate có lớp vỏ tan chảy lấy từ trong tủ lạnh, thưởng thức vô số những quả bóng nhỏ làm từ dưa hấu, tận hưởng chiếc bánh pizza nóng hổi cùng ly trà sữa đậu đỏ thơm ngon. Anh tựa hồ thích em như thế.
15. Đời này anh gặp rất nhiều người, họ phát sáng như nhau, ánh sáng nhấp nháy, nhấp nháy, cuối cùng v.ụt t.ắt trong đêm. Nhưng em thì khác, tỏa sáng cả cuộc đời anh.
16. Lúc gặp anh, thượng đế đã nói nhỏ vào tai em 4 chữ: "Số trời đã định."
17.
"Anh muốn cùng em chụp ảnh chung."
"Bây giờ cũng được."
"Không phải, là loại ảnh cao 35mm, rộng 53mm trong giấy đăng kí kết hôn."
18. Đừng băn khoăn về tuổi xế chiều, lúc em già đi nhất định sẽ rất đáng yêu. Hơn nữa, nếu như em già đi 10 tuổi, thì anh cũng già đi 10 tuổi, thế gian cũng trôi qua thêm 10 năm, thượng đế cũng tăng thêm 10 tuổi, mọi vật đều như thế.
----------------------------------
Cre: https://www.zhihu.com/answer/2091068634
你总觉得别人不达标 是因为心里曾有个得过满分的人吧
Bạn luôn nghĩ rằng người khác trong mắt mình không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì trong lòng bạn đã có một người chiếm điểm tuyệt đối rồi.
“有些人喜欢你,是因为你能给她快乐,而有些人喜欢你,是因为你就是她的快乐”
Có một một số người thích bạn, vì bạn có thể cho cô ấy niềm vui. Và cũng có một số người thích bạn, vì bạn là nụ cười của cô ấy.
“也许世界上也有五万朵和你一模一样的花, 但只有你是我独一无二的玫瑰”
Có lẽ trên đời có đến năm vạn bông hoa hồng giống hệt em, nhưng chỉ có em là bông hoa hồng độc nhất của tôi.