Mình rất thích câu nói này:
“Mong bạn tìm được người có cùng tiếng nói, để bạn không cần phải dành cả đời mình để giải bày tâm can”
Not today Justin
Sweet Seals For You, Always
noise dept.
Claire Keane

roma★
Misplaced Lens Cap
hello vonnie
I'd rather be in outer space 🛸
$LAYYYTER

No title available
almost home
Keni

Love Begins
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

tannertan36
i don't do bad sauce passes
taylor price

Janaina Medeiros
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available

seen from Taiwan

seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from Malaysia
seen from Australia

seen from Türkiye
seen from Vietnam

seen from Malaysia

seen from Australia
seen from United Kingdom

seen from Singapore

seen from Taiwan
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from France

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@nhatchimaii
Mình rất thích câu nói này:
“Mong bạn tìm được người có cùng tiếng nói, để bạn không cần phải dành cả đời mình để giải bày tâm can”
Mình Tin Vào Giả Thuyết:
" Nếu một thành phố rất thu hút bạn và bạn luôn có khao khát muốn đến đó. Thì có thể.... một câu chuyện đã được viết sẵn đợi chờ bạn ở thành phố đó"
"Người làm bạn lưu luyến cả đời không phải là người đẹp nhất mà là người tử tế với bạn bằng cả tấm lòng..."
Chúng ta đều thích tự do, nên khi dừng chân thì nhất định phải xứng đáng.
Ai cũng nên chừa cho mình một đường lui. Những lời bộc bạch khi nói quá sớm, không đi đến đâu thì bản thân sẽ là người trước tiên hối hận. Những lời thề non hẹn biển khi mừng thầm quá sớm, không đi đến đâu thì bản thân trước tiên sẽ là người bẽ bàng. Những săn đón của người khác, chưa gì đã vội vàng cảm động, không đi đến đâu thì bản thân sẽ là người đầu tiên chạnh lòng. Người với người đột nhiên thay lòng vốn không phải là chuyện quá lớn lao, chỉ là tự bản thân nếu biết mình quá đa tình, nên cẩn trọng một chút.
— AN TRƯƠNG
Sẽ đến lúc con người ta khi được hỏi về những mong ước lớn lao nhất, thì câu trả lời lại là những điều cơ bản nhất.
Ổn định. Bình yên. Không tin dữ.
— AN TRƯƠNG
Bạn ra ngoài vần vũ ra sao, người nhà không hiểu hết được. Rồi sẽ có lúc cha mẹ không còn biết về gì về việc bạn đang làm, những điều mà bạn toan tính, họ chỉ chực chờ nhân dịp những ngày lễ, hỏi bạn có về nhà không?
— AN TRƯƠNG
Không phải thứ gì người ta không thấy hay không biết thì có nghĩa là nó không tồn tại. Thứ gì xảy ra thật thì nó là sự thật thôi.
ĐnTrDg
18/11/22
Thế giới bắt nạt em quá, tự nhiên em thấy không chắc chắn về mọi thứ
Tình yêu nên là một cái gì đó vui vẻ, tích cực, vực dậy tinh thần cho chúng ta, không nên có những cảm xúc tiêu cực, lo lắng trong tình yêu.
Chỉ là biết ai đó quá sớm. Sợ tuổi còn nhỏ tất cả đều kiêu ngạo, sợ rằng không biết quý trọng luôn chờ mong người kế tiếp, càng sợ mình chưa đủ tình cảm, dịu dàng, kiên nhẫn và nghiêm túc đối xử tốt với một người, sợ nói rằng bên nhau đến khi mái đầu bạc trắng, mà giữa đường chính mình hoặc người ấy đã bị bỏ lại phía sau.
- Weibo.
Khi rời xa nhà, đến một nơi xa lạ
Đừng để bị ốm, đừng bị thương
Hãy ăn thật nhiều, ngủ thật ngon
Hãy sống vui vẻ và chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Weibo - Mun Nhim
“Tình cảm nên giữ cho người sẽ không rời đi, tin nhắn nên gửi cho người xem rồi trả lời liền, gọi điện nên gọi cho người nghe máy khi được gọi, và sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng…”
Hãy kén chọn về rung động của bạn, hãy kén chọn nguồn năng lượng xung quanh bạn. Hãy làm điều đó cho chính mình, và luôn nhớ rằng bạn không sai vì đôi khi tiêu chuẩn cao bảo vệ bạn khỏi những trải nghiệm chất lượng thấp.
“Đôi lúc mình cũng muốn giấu cái sự nhớ nhung đi không cho người ta biết. Đứa nào nhớ nhiều hơn đứa đấy khổ. Nhưng đứa nào giấu kĩ hơn, đứa đấy khổ hơn chứ nhỉ?”
— matngu
Một trong sai lầm lớn nhất của chúng ta là chia sẻ những điều thú vị, sâu sắc với những người không đủ khả năng để hiểu, và vì không hiểu nên họ cũng không hề cảm thấy trân trọng. Trong cuộc sống, công việc hay trong chuyện tình cảm cũng vậy.
Dù ở bất kỳ thời điểm hay hoàn cảnh nào, sai lầm như thế là không nên.
- Thai Minh An
mình từng nghĩ ngày này trong những năm qua là ngày mà mình sẽ nhớ cậu nhất, nhưng thật ra người mà mình nhớ, lại là mình của ngày xưa đã từng rất thương cậu, bây giờ mình muốn tìm lại mình của ngày trước cũng chẳng được nữa rồi.