Trước đây tôi đã nghe về những người trút nỗi buồn qua chất kích thích. Sau này thì tôi biết đó mới là những người nghĩa khí hơn ai hết, bởi họ thà trút lên cơ thể mình chứ không trút lên đầu người khác.
- AN TRƯƠNG

JVL
wallacepolsom
Three Goblin Art
Xuebing Du
Game of Thrones Daily
No title available
Stranger Things
No title available
DEAR READER
sheepfilms
AnasAbdin
h
tumblr dot com
will byers stan first human second

oozey mess

if i look back, i am lost
🪼
trying on a metaphor
Claire Keane
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

seen from United States

seen from Australia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Colombia

seen from Colombia

seen from Colombia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from Denmark
@hi-im-tequila
Trước đây tôi đã nghe về những người trút nỗi buồn qua chất kích thích. Sau này thì tôi biết đó mới là những người nghĩa khí hơn ai hết, bởi họ thà trút lên cơ thể mình chứ không trút lên đầu người khác.
- AN TRƯƠNG
Sau này mình hiểu rằng, những người rời khỏi cuộc đời mình đều không phải là mình đánh mất họ, mà là mình đánh mất từng mảng tuổi trẻ của mình. Sẽ không ai đền bù lại ngần ấy năm cho mình cả, nhưng như vậy là hợp lý, có sức chơi thì có sức chịu. Tất cả những lần mà người khác đành tâm cứa dao vào lòng mình - đều cũng chỉ là những phép thử, để xem, mình cứng đến độ nào.
- AN TRƯƠNG
Trong bộ phim Đại Ngư Hải Đường, có một đoạn như thế này:
“Cuộc đời là một chuyến đi.
Chúng ta đã trải qua bao lần luân hồi mới có thể đổi lấy chuyến đi này. Nhưng chuyến đi này lại rất ngắn, bởi vậy đừng ngại ngần dũng cảm đương đầu, đừng ngại ngần dũng cảm yêu một người, vượt qua một ngọn núi hay theo đuổi một ước mộng…
Có rất nhiều chuyện tôi không thể nào hiểu được. Nhưng tôi tin tưởng vào một điều: Ông trời mang chúng ta đến với thế giới này là để chúng ta tạo nên kỳ tích…”
Ý nghĩa của hôn nhân là gì?
Không phải chỉ là vì muốn tìm một người sống cùng ta tới cuối đời, mà là khi cuộc sống mệt mỏi, hai người có thể hàn gắn cho nhau; khi ở bên ngoài phải chịu uất ức, nhưng về nhà vẫn có thể nằm trong vòng ôm ấm áp của người ấy!
Douyin/baosam1399 dịch | Ảnh Pinterest
không có gì ám ảnh và dằn vặt chúng ta hơn những điều chúng ta lựa chọn không nói...
một ngày nào đó, tôi hy vọng chúng ta có thể buông bỏ và được chữa lành khỏi những vết thương mà chưa ai từng xin lỗi.
Mình chợt nhận ra rằng, một buổi trưa oi bức cũng có vị bình yên và mộc mạc của nó. Nhất là khi một mình, trùm kín chăn qua đầu và chẳng suy nghĩ về bất cứ điều gì cả. Quá khứ, tương lai, những mảng hoang tàn còn đang chất chồng; mình đã để lại đâu đó trước hiên nhà.
Lắm lúc trăn trở rằng, ngày hôm ấy quyết định là đúng hay sai.
Câu hỏi cả mấy năm vẫn đau đáu 1 điều, hy vọng mọi thứ vẫn ổn và tiếp diễn trong cái guồng quay thường ngày của chính nó.
Mình biết rằng bản thân không có tư cách để biết những chuyện về Jas hay "An". Nhưng mình chỉ mong 2 người sống 1 đời thật hạnh phúc.
Đôi lúc tự bản thân thấy mình quá lý trí, mà khiến 1 cuộc đời đau khổ. Cảm giác tội lỗi tới cùng cực.
Nhưng biết sao được, không có thuốc hối hận bao giờ. Không thành duyên kiếp này, hẹn kiếp sau tôi trả vậy.
Hà Nội, 16/7/2021.
H.
“Cho dù tâm không cam, lòng không nguyện, có một số việc nhất định không thể nào thành toàn, có một vài thứ nhất định không thể có được, có một số người nhất định không thể ở bên nhau.”
Khi mà bạn không còn hận còn ghét người đã làm tổn thương bạn, thậm chí bạn còn có thể thản nhiên chúc phúc cho họ thì lúc đó bạn đã thật sự được bình yên.
Anh nghĩ là đã bình yên, nhưng thi thoảng vài ngày trong năm, anh mất ngủ không rõ nguyên nhân. Tệ thật
“Sometimes human beings have to just sit in one place and hurt.”
— David Foster Wallace / Infinite Jest
“Có thể em đã kết hôn, có những đứa con của riêng mình. Có thể em đang hạnh phúc Xin em hãy thật hạnh phúc. Bởi vì cho dù những ngày tháng đó của em có ra sao, anh cũng không thể nào cùng em trải qua được. Đó là điều duy nhất khiến anh hối tiếc Nhưng chỉ cần em sống tốt, thì dù cho sau này chúng ta không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa, cũng không sao cả.”
Somewhere Only We Know (2015)
Roi mot ngay nao do em se gap duoc nguoi du em co buong tay nguoi ta van co giu.
“ Kể cả trong tình bạn nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi, khi đó tôi sẽ tự động lùi lại và rời đi. Bởi vì không một ai thích mình bị cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả”. | theleaf145 |
Mỗi khi tạm biệt, tốt nhất là nên cố gắng một chút. Nói thêm vài câu, vì khả năng đó là câu cuối cùng. Ngắm thêm vài lần, vì đó có thể là cái nhìn cuối cùng.
- Chúng ta của sau này