Như hình xăm vậy, chọn rồi thì là một đời, không thì thành sẹo.
KIROKAZE
untitled

#extradirty
No title available
Show & Tell
art blog(derogatory)

Origami Around

tannertan36
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

ellievsbear

PR's Tumblrdome
No title available
Cookie Run:Kingdom Official!
cherry valley forever
Monterey Bay Aquarium
Keni

No title available
Misplaced Lens Cap
Sweet Seals For You, Always

Game Changer & Make Some Noise

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Switzerland

seen from Belgium

seen from Qatar
seen from Greece
seen from Chile

seen from Netherlands
seen from United States
seen from Vietnam

seen from Pakistan

seen from India
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from South Korea
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Lithuania

seen from Türkiye
@nththuongg657
Như hình xăm vậy, chọn rồi thì là một đời, không thì thành sẹo.
Tôi từng nghe được một câu trả lời khiến tôi vô cùng thích: Kết hôn không phải để kéo nhau xuống, mà là trong cuộc sống có người cùng nhau khích lệ, khi gặp chuyện có người để bàn bạc, khi mệt mỏi có người an ủi và động viên, sau giờ làm có người cùng ăn bữa cơm, khi chịu ấm ức bên ngoài thì về nhà có một vòng tay ấm áp.
Cuộc đời dài như vậy, luôn cần có một người thấu hiểu và đồng hành đi hết chặng đường.
Tôi lái xe, bạn ngồi ghế phụ, trong xe vang lên bản nhạc chúng ta thích, mua xong rau cùng nhau trở về nhà. Chỉ khi yêu đúng người, ta mới hiểu rằng hôn nhân là một chuyến du hành thú vị của hai người.
Đám cưới chỉ là một bữa tiệc, một ngày náo nhiệt, còn điều nâng đỡ cả cuộc đời bạn chính là tình yêu. Khi bạn cảm thấy hai người ở bên nhau thú vị hơn ở một mình, khi bạn biết dù vẫn sẽ gặp nhiều vấn đề nhưng cả hai đều có niềm tin sẽ cùng nhau giải quyết, thì đó chính là ý nghĩa của hôn nhân.
Hôn nhân không thể chỉ dựa vào “bao dung”, “chịu đựng”, “thấu hiểu” hay “hòa hợp” những từ nghe đã thấy mệt mỏi.
Một cuộc hôn nhân khiến người ta kiệt sức cả ngày, bạn có muốn không?
Vì vậy, khi còn trẻ, hãy sống thật tốt, nếu một ngày bạn kết hôn, hãy để đó là niềm vui xuất phát từ trái tim, chứ không phải thở phào vì hoàn thành một nhiệm vụ.
Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0.5 + 0.5 = 1. Sau khi kết hôn, hai người đều cần bớt đi một nửa cái tôi, cuộc sống mới có thể hài hòa hơn. Đừng kỳ vọng đối phương hoàn hảo, bởi biết cho đi và bao dung mới là “chất bảo quản” tốt nhất của hôn nhân.
Có một người như thế: cùng bạn nói chuyện, cùng bạn ngẩn ngơ, cùng bạn chia sẻ những điều ngốc nghếch mà chỉ hai người hiểu.
Giống như lời trong bài hát:
“Tôi muốn trộm lấy ánh sáng mặt trời, ánh trăng và thủy triều, chỉ để cùng bạn nói chuyện thật lâu, tốt nhất là có một chiếc ghế đung đưa, để ta chầm chậm già đi trong dòng thời gian trôi qua thật khẽ.”
Hôn nhân giúp bạn có một người để nói chuyện.
Khi bạn bước qua tuổi 30, bạn sẽ nhận ra:
Tìm được một người có thể trò chuyện với bạn mọi lúc mọi nơi, mỗi ngày nói chuyện một hai tiếng mà vẫn vui vẻ, vẫn hiểu bạn khó hơn cả kiếm được một triệu tệ.
Mở danh bạ ra, vài trăm người bạn, vài chục người thân, nhưng có mấy ai thật sự có thể lắng nghe bạn?
Gọi điện, người ta có thể đang bận việc riêng, còn người bạn đời lại luôn sẵn sàng nghe bạn nói, dù đó là niềm vui, lời than thở, hay cả những mặt tối trong lòng bạn đều có thể thành thật với họ.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là
“Anh kiếm tiền nuôi gia đình, em đẹp như hoa,” mà là “Chúng ta cùng cố gắng. Anh rất tốt, em cũng không kém.”
Nếu gặp đúng người hãy kết hôn, bởi hai người hạnh phúc hơn một người. Còn nếu chưa gặp đúng người đừng buồn, bởi một mình cũng có thể sống thật tốt.
- st
"Tôi đọc sách trong một vườn hoa có năm nghìn bông hồng, mọi người đều hỏi có thể ngắt một bông hồng hay không, chỉ có cậu hỏi tôi đang xem sách gì vậy."
Lạc Yến dịch
“我在种了五千朵玫瑰的院子里看书,别人都问我可不可以摘一朵玫瑰,只有你问我在看什么书。”
Ai cũng có cảm xúc, cũng có giới hạn. Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rõ rằng: chỉ khi bản thân sống có lý trí, biết chừng mực, tôn trọng người khác thì mới có thể khiến người khác thật lòng tôn trọng mình.
Tình yêu không thể đơn phương, sự quan tâm cũng không nên chỉ đến từ một phía.
Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
“Trên thế giới này, sẽ luôn có một vài khoảnh khắc đặc biệt, không cho phép bạn đa sầu đa cảm. Sự yếu đuối của bạn, sự chới với không một ai giúp đỡ của bạn và cả những oan ức của bạn. Bạn đều phải học cách tự vỗ về và tiếp nhận chúng. Ngoài chính bản thân mình ra, sẽ không có một ai có thể làm điểm tựa cho bạn.”
[Cuộc sống sau này, bạn phải tự mình bước đi]
"Bất kể là mối quan hệ gì, khi người khác không cần, bạn phải học cách thu hồi sự nhiệt tình và lịch sự rời đi."
Khi bạn một mình vượt qua những vấn đề tâm lý của bản thân, thì có lẽ bạn không còn là bạn của trước kia nữa rồi.
Sự hiểu chuyện và bình tĩnh của bạn hiện tại, chắc chắn là những ngày tháng ngây ngô trong quá khứ. Sự lạnh nhạt và ôn hòa của bạn ở hiện tại, chắc chắn là những bi thương, lo lắng mà bạn trải qua.
Em vẫn sống
Nhưng trái tim em trống rỗng….
Khi nỗi nhớ ai đó càng trở nên da diết, tôi vẫn cảm thấy thật dửng dưng và nhàn nhạt. Giống như một lữ khách đói nhiều ngày ngửi thấy mùi khói bếp, vốn đã biết rằng ngọn khói đó không phải từ nhà mình.
想人想得厉害的时候, 也是淡淡的. 像饿了很多日的旅人闻到炊烟, 但知道不是自家的.
(Hạ Họa Xuân dịch)
“Mình đặc biệt thích cảm giác, sau khi đã làm hết lòng hết dạ, mình có thể thản nhiên mà vô tình.
Mình chưa từng chà đạp tình cảm của ai, chưa từng đùa cợt với duyên phận, càng không nợ ai điều gì..
Vì vậy, những ngày tháng sau này sẽ ung dung mà bước.”
|10:47PM - 13thApr2025| @pmpanacea
It's my 5 year anniversary on Tumblr 🥳
“Hình như cuộc tình nào cũng vậy, lúc bắt đầu luôn là: ‘Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!’. Một thời gian sau thì trở thành: ‘Anh không muốn làm cho em đau khổ’. Và cuối cùng là: ‘Hãy sống tốt’
Quả thực lúc mới bắt đầu cái gì cũng tốt cả, mọi thứ. Tuy nhiên ngay từ đâu chẳng mấy ai lại không tự tin vào bản thân mình cả. Để làm cho một người Hạnh phúc đôi khi “Đơn giản” nhưng đôi khi cũng ‘Không thể”. Vậy nên để có một người có thể Yêu Em hay Anh đúng nghĩa và lâu dài,quả thực đừng nên nói nhiều. Hãy làm, Em nhỉ.
Không phải ai cũng đạt được những cột mốc trong đời đúng thời điểm như mong đợi. Vì vậy, xin hãy cố gắng bao dung và đối xử tử tế với những người đã phải trải qua những bước chậm trễ trong hành trình của mình!
"Lời tạm biệt thật sự sẽ chẳng bao giờ báo trước, chỉ là vào một buổi hoàng hôn yên bình như bao ngày, có người đã mãi ở lại trong ký ức ngày hôm qua."
〔Bài dịch số 1194〕 ngày 28.11.2024 :
Vũ Thu Hoài dịch
BGM : Baby Don't Cry - EXO
“我其实并不内向,也不是不合群;我只是不想大力那些人罢了,合群是为了自保,而孤独才是真正的自由。内向不是病,逼他们外箱才是这个世界得病” - 王尔德
“Tôi thực ra không phải người hướng nội, cũng không phải người không hòa đồng; tôi chỉ là không muốn phải quá để ý tới những người đó mà thôi, con người hòa đồng là vì muốn bảo vệ bản thân, còn cô đơn mới là giới hạn của sự tự do. Hướng nội không phải bệnh, những người ép chúng ta hướng ngoại mới có bệnh” - Oscar Wilde
Vì tôn trọng ký ức, nên hết thảy mọi kỷ niệm đều giữ lại. Không phải là không dám xoá, chỉ là không muốn phủ định quá khứ mình từng yêu nhau nhiều đến vậy thôi..
Ok fine - học Yêu
Là phụ nữ, tuyệt dối ko tiếp cận đàn ông trước, ko text, ko call trước - KO có khái niệm đàn ông NHÁT - chẳng qua họ chưa đủ thích mình để tiếp cận, làm quen, và tán tỉnh mình - KO ĐƯỢC NGỘ NHẬN - KHÔNG BIỆN HỘ CHO BẤT KÌ LÍ DO NÀO CỦA NG ĐÀN ÔNG - HÃY NHỚ; Khi ng ta cần mình, ngta sẽ liên lạc, nhớ sẽ gọi, muốn sẽ nhắn tin, KO PHẢI LẤY LÍ DO QUA BẬN RỌN ĐỂ BÀO CHỮA CHO HỌ - OK
Bất kì cảm xúc nào của con người đều là do hoocmon - OK NHỚ NHÉ - DO HOCMOON - hãy bỏ qua các khái niệm về con tim khi yêu - OK
🍒 Hormone Norepinephrine khiến người đàn ông có cảm giác rung động khi nhìn thấy một người phụ nữ. Hormone này được tạo ra khi người đàn ông nảy sinh ham muốn tình dục mỗi khi ở bên cạnh người phụ nữ anh ta yêu.
🍒 Testosterone được tạo ra khi người đàn ông chinh phục, theo đuổi người phụ nữ. Hormone này càng tăng thì người đàn ông càng xây cảm giác yêu với người phụ nữ. Hormone này chỉ được tăng khi bạn cho anh ta vượt qua từng thử thách trong quá trình hẹn hò.
🍒 Dopamine là cảm giác sung sướng, hãnh diện. Bạn càng công nhận thành công họ đạt được, khen ngợi, động viên họ trong quá trình theo đuổi đam mê họ càng hưng phấn.
🍒 Vasopressin về ham muốn tình dục. Khi ham muốn tình dục không được thỏa mãn người đàn ông sẽ tăng hormone này.
🍒 Oxytocin đa phần xuất hiện ở nữ giới khi gần gũi, quan hệ tình dục với người đàn ông quá nhiều. Muốn người đàn ông xuất hiện hormone này, chỉ nên quan hệ tình dục khi người đàn ông có sự cam kết 1-1.
🍒 Serotonin cảm giác hạnh phúc được tạo ra khi có sự tin tưởng, chăm sóc, coi trọng,…
🍒 Cortisol được tạo ra khi bị áp lực, sai dự tính, sợ mất đi thứ gì đó… Hormone này nếu để lâu sẽ khiến người đàn ông và người phụ nữ đều stress, khiến cả hai mệt mỏi mỗi khi đối diện.
🍒 Copulins làm người đàn ông nghe theo, chiều chuộng bạn khi họ bị nghiện mùi pheromone trên người phụ nữ.
- NGAY TỪ KHI BƯỚC VÔ 1 MỐI QUAN HỆ HÃY CHỌN 1 NGƯỜI CÓ CHUNG 1 CON ĐƯỜNG VỚI MÌNH - muốn kết hôn hay chọn 1 ng same - muốn have fun hãy chọn 1 ng same - HAI CON ĐƯỜNG TRÁI NHAU KO BAO GIỜ ĐI CHUNG 1 HƯỚNG
- YÊU VÀ THƯƠNG KHÁC NHAU HOÀN TOÀN: Yêu là cảm giác nam nữ - THƯƠNG k phải cảm giác nam nữ- nếu người ta KO YÊU MÀ CHỈ CÒN THƯONG => thì kệ họ, mình sống tiếp đời mình OK, thương đủ loại lắm, thương tình, thương cảm, thương hại ha. Đừng nhầm lẫn.
- Khi người đàn ông IM LẶNG mình làm gì => MÌNH IM LẶNG LUÔN OK => CHO DÙ BẤT KÌ LÍ DO NÀO HAY NHỚ K BIỆN HỘ CHO ĐÀN ÔNG => họ biết họ cần làm gì, muốn gì và ra sao
- ĐỂ MÌNH TRÁNH VIỆC BẢN THÂN BỊ PHỤ THUỘC VÀ ĐAU KHỔ TRƯỚC KHI MQH HÌNH THÀNH VÀ NG ĐÀN ÔNG CÓ CAM KẾT VÀ FALL IN LOVE => hãy đầu tư tình cảm ít lại, họ đầu từ 5 mình chỉ 1-2, tránh việc họ 3-4 mà mình đã là 9-10 => SAU NÀY NẾU KO THÀNH => SỰ ĐAU KHỔ BUỒN BÃ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Phải luôn tỉnh táo, yêu tỉnh táo và có kiến thức/ tránh DRAMA ĐI
KHI KÊT THÚC 1 MỐI QUAN HỆ:
KHÔNG CHÍNH THỨC: Ng đàn ông im lặng - ko liên lạc
Chính thức: ko bàn tới
=> NHỚ: ko níu kéo, ko khóc lóc, ko ỉ ôi, ko van xin, ko nài nỉ
=> nên làm gì: quay về bản thân mình, học thể dục thể thao, đi chơi, làm mình vui, học gì đó, cách xa mạng XH 1 thời gian. HÃY LÀM MÌNH ĐẸP LÊN, OK
=> NHỚ KO ĐƯỢC ĐEO ĐUỔI NG ĐÀN ÔNG NGƯỢC LẠI SẼ LÀM HỌC CHÁN NGÁN => HÃY QUAY VỀ BẢN THÂN VÀ COI HỌ NHƯ LÀ NG DƯNG NG LẠ
KO CẦN PHẢI nhắn tin, gọi để THẮC MẮC/ TÌM CHO RA LẼ ĐỂ TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: TẠI SAO HỌ NHƯ THẾ, TẠI SAO THẾ NÀY,ko cần thiết => tập trung về bản thân, làm đẹp, làm đẹp, đi du lịch… bla blaaa
- KO HAVE SEX KHI CHƯA CAM KẾT =)) OK Nhớ nhé, ko sai đâu
Ok nhé =)) nhớ ra text thêm