Lần này tôi sẽ không nhượng bộ nữa, tôi sẽ rời đi và trả lại người tự do
dirt enthusiast

ellievsbear

tannertan36

titsay

#extradirty
Claire Keane
Today's Document
wallacepolsom
AnasAbdin
Peter Solarz
Keni

blake kathryn

No title available

Love Begins
YOU ARE THE REASON
d e v o n

@theartofmadeline
occasionally subtle

★

izzy's playlists!

seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from United Kingdom
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from France
@mothui9620
Lần này tôi sẽ không nhượng bộ nữa, tôi sẽ rời đi và trả lại người tự do
Thương một người không thuộc về mình là bài học đắt nhất của tuổi trẻ. Không sai, chỉ là đau. Mong em sớm chuyển tâm từ "thương" sang "thường", để cả em và người đều bình an.
Đi với người tốt như đi trong sương tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi.
Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm tuy thân chưa bị thương nhưng tâm luôn sợ hãi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
“Thứ làm ta mệt nhất không phải là đi quá chậm, mà là đứng yên nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.”
Em đã rất mệt mỏi phải không khi phải chống chọi với mọi thứ một mình trước những hiểu lầm và bi kịch em chỉ giải thích bằng những cái lặng thinh.
● Tiểu Hi Hi ●
"Gió tầng nào gặp mây tầng đó"
Nếu hiểu sai thì nó là định kiến, còn nếu đúng thì nó là lựa chọn.
Cầm lên là thật lòng , Đặt xuống là tỉnh táo
Có những việc "đừng học cách tha thứ, hãy học cách chấm dứt ".
Khi hiểu được luật nhân quả rồi, mình bớt dằn vặt hẳn.
Ai cư xử tệ với mình, thì họ đang tự gieo vào đời họ một hạt giống chẳng lành. Còn những chuyện thiệt thòi mình gặp, đôi khi chỉ là phần nợ cũ mình đang trả. Trả xong rồi thì nhẹ. Nó giống như bài học bắt buộc mỗi linh hồn phải đi qua để lớn thêm một chút.
Mỗi người bước vào đời mình đều mang theo một vai trò.
Có người đến để mình thương.
Có người đến để mình học.
Có người đến để dạy mình bài học về giới hạn, về buông bỏ, về trưởng thành.
Người ta gặp chắc chắn là người cần gặp. Việc xảy ra, ắt sẽ phải xảy ra. Nhân quả không bao giờ quên ai. Chỉ là đến sớm hay muộn, lúc nhẹ hay lúc nặng. Hiểu được vậy rồi tự nhiên mình nhẹ lòng lắm.
Và khi nhìn được như vậy, mình chẳng còn oán ai hay trách ai nữa. Có vay có trả, có gieo có gặt. Thánh Nhân nào cũng có quá khứ, tội đồ nào cũng có tương lai. Sai thì nhận, nhận rồi sửa. Cứ sống tử tế phần của mình, còn lại để Trời đất tự sắp xếp.
"Có một câu nói đại loại là: khi bạn đến với thế gian này, vận mệnh cả cuộc đời của bạn đã được chính bạn xem qua và đồng ý.
Vậy nên, nếu đã quyết định đến đây thì dù cho có ra sao cũng xin bạn kiên cường mà đi về phía trước. Bởi vì ở đoạn năm tháng tới chắc chắn có việc bạn cần làm, có người bạn cần gặp, có những hoàn cảnh cần được bạn giúp đỡ.
Mong bạn bám lấy một phần can trường còn sót lại mà bình tâm tiến tới. Cố lên nhé."
- Sưu tầm
---
Ảnh: The Hermit #Tarot card
生于尘世,每个人都不可避免地要经历苦雨凄风,面对艰难困苦,想开了就是天堂,想不开就是地狱。 -- 《别在吃苦的年纪选择安逸》
Sinh ra giữa cõi đời bụi bặm, mỗi người đều không thể tránh khỏi những cơn mưa khổ, những cơn gió buốt của cuộc đời. Trước khó khăn gian khổ, nghĩ thông suốt thì đó là thiên đường, nghĩ không thông thì chính là địa ngục.
— “Đừng chọn an nhàn khi còn ở độ tuổi phải chịu khổ”
@atrulykim dịch
〔Bài dịch số 1238〕 ngày 05.12.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
“人性本来就是自私的,谁也做不到感同身受,谁也不会事事换位思考,所以你想过的,别人也有可能想过,只是都站在自己的角度,答案不一样罢了。每个人顾得都是自己,都是逢场作戏罢了,所以不要奢望别人会理解你,毕竟好多时候你只有你自己。劝人的话都会说,在现实面前,当你静下心来想想,其实并没有人为你考虑,更多的是挑剔跟指责,冷暖自知,悲喜自渡…”
Nhân tính con người vốn rất ích kỉ, không ai làm được chuyện đồng cảm với người khác, không ai làm được chuyện đổi vị trí để suy nghĩ cho người khác, cho nên những gì bạn nghĩ được, người khác cũng có thể nghĩ được, chỉ là khi đứng trên góc độ khác nhau, đáp án nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình, tất cả chẳng qua chỉ là diễn cho hợp hoàn cảnh mà thôi, nên đừng mong người khác thật sự hiểu mình. Bởi nhiều khi, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời khuyên thì ai cũng biết nói, nhưng khi đối diện với thực tế, lúc bạn bình tĩnh nghĩ lại, thật ra chẳng có mấy ai nghĩ cho bạn, phần nhiều chỉ là soi mói và trách móc. Ấm lạnh tự biết, buồn vui tự mình vượt qua.
Mình vừa đọc được một đoạn trích rất hay như thế này:
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc.”
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
“Có một đoạn trích dẫn rất hay thế này:
Trong mắt một người, bạn có thể là dũng cảm, nhưng trong mắt người khác, bạn lại là kẻ hèn nhát. Với một số người, bạn mạnh mẽ, nhưng với người khác, bạn lại yếu đuối. Có người xem bạn là điều phiền toái, nhưng cũng có người coi bạn là sự an ủi. Có người cảm thấy lo lắng khi ở cạnh bạn, trong khi người khác khi bên bạn, lại tìm thấy sự bình yên bên.
Với ai đó, bạn là một người quá đáng, nhưng với người khác, bạn lại là một món quà.
Thế giới nhìn nhận bạn qua lăng kính của riêng họ, bằng những quan điểm chủ quan không bao giờ đồng nhất. Vậy nên, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, hãy sống theo cách mà trái tim bạn cảm thấy đúng.”
Frankenstein (2025)
Frankenstein (2025)
“Xã hội này giữa người với người đừng nên nhìn mặt đoán lòng. Họ cười họ nói một đằng nhưng trong tâm họ lại nghĩ một kiểu.” (Writen by Jinie Lynk-Nanie’s)
- Hóa ra thứ lạnh lẽo nhất trên đời này lại chính là lòng người…
"Phật...
Bỏ giàu sang chưa phải là Phật, tìm khổ hạnh cũng chưa hẳn là Phật. Biết đủ, chính là Phật!
Tìm đến câu kinh chưa là Phật, thấm câu kinh thành bản ngã rồi lìa kinh kệ. Chính là Phật!
Vào chùa chưa là Phật. Bao dung giữa đời, chính là Phật!
Thấy chuyện tử sinh biết xúc động, thấy chuyện trái ngang biết ngậm ngùi. Chính là Phật!
Ăn chay chưa là Phật. Có lòng yêu muôn loài. Chính là Phật!
Tin vào tiền kiếp chưa là Phật, thay đổi chân tâm để không sa vào luân hồi. Chính là Phật!
Việc xấu rất nhỏ không làm, việc tốt rất nhỏ không bỏ qua. Chính là Phật!
Làm việc tốt mà mong quả vị, chưa là Phật. Làm việc tốt cho người mà nghĩ là tốt cho mình. Chính là Phật!
Thấy người thiện lương khổ hạnh không khinh rẻ, thấy người thiện lương giàu sang không tị nạnh. Chính là Phật!
Thấy mình chưa có phúc không buồn, thấy người ác bị quả báo không vui. Chính là Phật!
Cầu quả báo cho người khác là phản Phật, trông quả của người để chăm nhân duyên của mình. Chính là Phật!
Nếu phải thốt ra một lời nghiệt oán, chọn im lặng chính là Phật!
Nếu phải lưu giữ một thứ gì đó theo ý mình mà làm phiền luỵ người khác, chọn buông bỏ chính là Phật!
Không cao không thấp, vô tư như mây. Không phải thần không phải sư, người chính là Phật.
........
Hiểu những điều trên, soi gương là thấy Phật!"