Cha mẹ đều còn. Anh em vô sự. Ấy là một điều sướng.
Một buổi sáng thức dậy, người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc!
todays bird
I'd rather be in outer space 🛸

❣ Chile in a Photography ❣
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
DEAR READER
Sade Olutola

No title available
🩵 avery cochrane 🩵
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
hello vonnie
Monterey Bay Aquarium
art blog(derogatory)

titsay
Lint Roller? I Barely Know Her
KIROKAZE
Fai_Ryy
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
TVSTRANGERTHINGS

ellievsbear

#extradirty

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Chile
seen from France

seen from United Kingdom
seen from Ireland

seen from France

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from Kazakhstan
seen from Brazil
@para-cetamol
Cha mẹ đều còn. Anh em vô sự. Ấy là một điều sướng.
Một buổi sáng thức dậy, người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc!
Lúc trước im lặng có nghĩa là đang tức giận,
Bây giờ im lặng có nghĩa là đang điều chỉnh cảm xúc của mình.
Mỗi một lần cân bằng cảm xúc,
Mối quan hệ của chúng ta lại phai nhạt đi một chút.
Bạn cho rằng sự trầm mặc của tôi là đang cùng bạn phân cao thấp.
Thật ra, là tôi đang thất vọng, là chúng ta dần xa cách.
Mỗi một lần bị xem nhẹ, dũng khí của tôi đều lùi đi một bước..
- Y Khuynh dịch
Không phải không muốn chia sẻ, chỉ là câu chuyện quá dài nên không biết bắt đầu từ đâu…
Một phần rất nhỏ của lớn lên đó là mình phải chịu trách nhiệm những việc mình không làm, thanh toán hoá đơn những thứ mình chưa từng dùng đến, gật gù khen ngon những món không hề vừa miệng và trả lời những câu hỏi mà chỉ vừa nghe đã chực trào nước mắt, ví dụ như “có tủi thân hong”.
— AN TRƯƠNG
“Cảm giác thảm hại nhất chính là bạn cãi nhau với một người chỉ vì bạn muốn chia sẻ những cảm xúc mà họ đã khiến bạn tổn thương.
Nhưng thay vì xin lỗi, họ khiến bạn trở thành người có lỗi. Rồi bạn phải rời đi trong cảm giác hối hận khi đã nói ra tâm trạng của mình cho họ biết. “
"Người khác không đến để làm bạn đau khổ, họ đến để đem những nỗi đau đã có sẵn trong bạn ra ánh sáng.
Vậy nên chừng nào nỗi đau vẫn còn ở đó, bạn sẽ liên tục thu hút những người giống nhau để yêu bạn, làm tổn thương và dạy bạn cách yêu chính mình."
- St -
---
Ảnh: The High Priestess - Magical Nordic #Tarot by Jayne Wallace
“Hình như em đang quay trở lại quãng thời gian tồi tệ đó, khi mà em không thể nào ngủ sớm và ít nói hơn, khi mà em bật khóc vì những điều nhỏ nhặt, cũng chẳng còn hứng thú với mọi thứ nữa, khi mà xung quanh em không có ai em vẫn tự mình vượt qua được..”
Lần này sẽ là bao lâu nhỉ?..
Có những ngày như hôm nay.
Tôi chẳng biết phải làm gì với mớ ngổn ngang trong lòng.
Còn nỗi buồn thì cứ dài rộng mênh mông...
Tôi vốn biết rõ mọi sự trên đời xảy ra đều có nguyên do. Khóc lóc, than thở cũng chẳng ích gì. Chi bằng bình thản mà chấp nhận sự việc. Nhưng tôi vẫn không thể nào ngưng tự vấn, rốt cuộc mình đã sai ở đâu, để suốt những năm tháng qua nhận về chỉ toàn những thương tổn thế này?
"Nếu có 1 việc nhất định phải làm, đó chính là yêu lấy bản thân mình trước.
Dù nở hay không, hoa vẫn là hoa!"
[Chérie]
Con người tôi bình thường cũng không phải thuộc dạng lạnh nhạt, bất cần. Nhưng một khi đã quyết định buông bỏ rồi, tuyệt nhiên không bao giờ để tâm đến nữa.
Chúc bạn mỗi sáng thức dậy đều có thể vui vẻ. Chúc bạn mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể tha thứ cho thế giới này.
Ansplanet
Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.
Trái Đất ba phần tư nước mắt...
Khả năng diễn xuất của bạn nhất định rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn có đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được...
(Nhân gian, mùa đẹp nhất | Quan Đông Dã Khách)
Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "có" - Có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kỳ thực lại là "không" - Không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa.
"Có" chủ yếu là thứ cho người khác xem, còn "không" mới thực sự là thứ thuộc về chính mình.
| 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 |
🌿 instagram: tolamee_
❗Bản dịch thuộc sở hữu của 𝑴𝒆𝒆. Nếu re-up vui lòng ghi rõ nguồn | 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 | kèm hashtag #ClaraMee giúp mình nhé! Mee cảm ơn ạ ^^ ♡
“Trên mạng đọc được một đoạn như thế này: Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”. Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn. Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh. Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.”
— (Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)
Đã từng nghĩ rằng tuổi 30 thật quá xa xôi, nhưng bỗng phát hiện tuổi 18 lại trôi qua từ rất lâu rồi. Thời gian vốn chẳng trường tồn, ngước mắt lên đã là nửa đời người.
- sưu tầm