Cứ cho là thời gian còn nhiều, nhưng rồi cũng sẽ hết, và mình sẽ chết. Dù sao thì cũng đến đây rồi, tranh thủ sống cho tốt, lỡ như ở thế giới nào đó nắng cũng không có thì tiếc nuối chắc muộn rồi.
- Bọt.
I'd rather be in outer space 🛸
art blog(derogatory)

oozey mess
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Lint Roller? I Barely Know Her

Discoholic 🪩
Game of Thrones Daily
h

roma★
cherry valley forever
KIROKAZE
wallacepolsom
One Nice Bug Per Day
Fai_Ryy

if i look back, i am lost
🩵 avery cochrane 🩵
ojovivo

PR's Tumblrdome
macklin celebrini has autism
noise dept.

seen from Bangladesh

seen from Ecuador

seen from Switzerland

seen from Poland

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Austria
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China
seen from Germany

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Canada

seen from United States

seen from Venezuela

seen from Brazil

seen from Malaysia
@tu89
Cứ cho là thời gian còn nhiều, nhưng rồi cũng sẽ hết, và mình sẽ chết. Dù sao thì cũng đến đây rồi, tranh thủ sống cho tốt, lỡ như ở thế giới nào đó nắng cũng không có thì tiếc nuối chắc muộn rồi.
- Bọt.
Cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. Mong hết f0 để đi làm, chứ như này rồi sớm muộn gì cũng điên ra
33 tuổi, làm được gì đâu. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Vô vàn nghĩ suy. Mong kiếp nhân sinh .ì h bình lặng trôi qua. Kiếp sau mong được làm trâu chó trả nợ đời, trả nợ mẹ cha.
#523
Ai cũng được, vui là được.
Làm gì cũng được, hạnh phúc là được
Nghĩ gì cũng được, đừng dằn vặt là được.
Chuyện gì cũng được, thoải mái là được
3 dãy bàn cũng được, 370 cây số cũng được, nhớ nhau là được.
Bao lâu cũng được, gật đầu là được.
Giận hờn cũng được, bên nhau là được..
5 năm cũng được, miễn là quay về là được.
Ít cũng được, nhiều cũng được, nói chuyện với nhau là được
Làm gì cũng được, bản thân vui vẻ là được.
Điểm thấp mấy cũng được, vừa đủ đậu là được.
Nói gì cũng được, đừng lạnh nhạt nhau là được…
Bắt đầu thế nào cũng được, không kết thúc là được.
Anh bình yên là được, không biết em là ai cũng được.
Em bất chấp tất cả để bảo vệ anh, dẫu nhận lại chỉ là một cái cúi chào.
Hạnh phúc cũng được, đừng để em biết là được.
Anh về cũng được, không về cũng được, em cam tâm tình nguyện đợi là được.
Đợi lâu không được, đợi thêm tý nữa cũng không sao
Ăn gì cũng được, đừng mập là được… :(((
tốt cũng được, xấu cũng được, kết quả do bản thân làm là được.
Lạc nhau thế nào cũng được, miễn quay về bên nhau là được..
Thương người bao nhiêu cũng được, nhưng phải tự thương mình là được! 💙
Yêu cũng được, không yêu cũng được, chỉ xin anh nói rõ với em là được.
Sao cũng được
Ra đi cũng được, hạnh phúc là được!
Buồn cũng được, vui cũng được, bản thân bình yên là được.
Sao cũng được, bình an là được
Không yêu em cũng được, em yêu anh là được.
Bao xa cũng được, đừng từ bỏ nhau là được.
Yêu xa cũng được, đừng hết thương nhau là được.
Không có tình yêu cũng được , đừng đau buồn bệnh tật là được.
Sao cũng được, chừng nấy đó chân tình là được , tôn trọng là đươc.
Giàu cũng được, nghèo cũng được , hơn người kém người … sao cũng được … miễn còn ở bên nhau, cùng nhìn về một hướng là được
Không cần ở cạnh cũng được, miễn là vẫn chia sẽ vẫn yêu thương, vẫn bình an là được.
Làm gì cũng được, vui vẻ là được…
Ai cũng được, đừng tổn thương mình nữa là được…
là ai cũng được, đừng lôi mình ra bỡn cợt là được.
Cái gì cũng được, miễn được là được. :))
Trời cũng được, đất cùng được, trùng phùng là được.
Mình chịu đau một chút cũng được, người ta đừng biến mất là được
Chờ bao lâu cũng được, yêu nhau là được
"Con người, ai trong đời cũng có một gia đình để yêu thương, một công việc để theo đuổi và một Tổ quốc để phụng sự "
#vietnamyeuthuong #toquoctrongtim #tinhyeutrongtim
Thật tình vẫn không hề vui. Vẫn không thể lấp hết nỗi trống vắng trong lòng. Chia tay... ừ... hết rồi mà sao mọi thứ ntn. Đau lòng thật.
Vậy là mình im lặng chia tay. Không ai nói với nhau câu nào.
Em nhớ anh. Đm. Sao lại thế cơ chứ. Em buông đc rồi cơ mà. Em cũng đau đủ rồi. Cớ sao lại thế. Em khóc cho cái gì đây hả anh. ??? Em khóc vì cái gì đây🤣
Em buông được rồi. Và cũng hết đau rồi....
Em sẵn sàng bơ cả thế giới, từ chối hết thảy chỉ vì anh
Em sẵn sàng bơ cả thế giới, từ chối hết thảy chỉ vì anh
Người mình mong chờ lại không hề có một tin nhắn. 🤣🤣🤣🤣
Đắng ở cổ họng, đắng vào tận tim
Haha. Em thật không hiểu nữa. Anh đang đùa em đấy ư???
Anh lại bận. Không biết anh còn nhớ, ngày mai là ngày gì không nữa... Mà thôi, có lẽ cũng ko quan trọng nữa rồi. Cái giá của yêu xa...cái giá của tất thảy....Em không thể trách anh...không thể anh nhỉ.... yêu anh, em cam tâm tình nguyện vì anh mà có thể trở nên khác đi. Em không mong gì hơn, chỉ mong thi thoảng anh vẫn nhớ em. Với em vạn lời chúc, nghìn lời nói thương nhớ em ngoài kia cũng không bằng 2 từ " Thương em" của anh. Em không cần gì hết đâu anh... Sao em thấy tủi thân như thế này ? Sao em lại đau như thế này hả anh?
Em nhớ anh quá. Nhớ rất nhiều. Anh mãi không thể biết em yêu anh, nhớ anh ntn đâu.
Nếu không là anh thì vĩnh viễn sẽ chẳng là ai... anh ạ
Em cô đơn lắm anh ạ... như người thừa giữa đời...
123...20....30...32 days... không call