"Không làm phiền, là sự dịu dàng cuối cùng ... dành cho nhau."
- Nhà của Sg
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

#extradirty
h

PR's Tumblrdome
d e v o n
sheepfilms
todays bird

No title available
Game of Thrones Daily
NASA
Not today Justin

No title available

祝日 / Permanent Vacation

Love Begins
will byers stan first human second

Janaina Medeiros
Stranger Things
dirt enthusiast

Kaledo Art
TVSTRANGERTHINGS
seen from Türkiye
seen from Thailand
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Türkiye
seen from France
seen from Türkiye

seen from Finland
seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Italy
seen from Australia

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Italy
@cham-hoi
"Không làm phiền, là sự dịu dàng cuối cùng ... dành cho nhau."
- Nhà của Sg
"Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để sống."
- Ký ức được đánh số I Sun
Artwork by wawawiwacomics
“Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cành buồm qua hết mới nhận ra phải quay đầu, phải đợi đến lúc chia ly thất tán mới bắt đầu hiểu được trân trọng, đợi đến lúc vật còn người mất mới bắt đầu nhớ nhung.”
“可能我遇到过那个可以相守一生的人, 可最后还是错过了”
Có lẽ tôi đã gặp được người mình muốn bên cạnh cả đời, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Thế hệ của tôi dường như là một thế hệ giỏi giả vờ. Thấy nhưng giả vờ không để ý, bồn chồn nhưng giả vờ bình thản, đau điếng nhưng giả vờ ổn thoả... Ngoài ra, chúng ta cũng ngại phải nói những lời quá chân thành bởi vì nó xa rời với một hiện thực đầy hấp tấp và qua loa.
— AN TRƯƠNG
Bản thân chưa từng là kẻ thích tranh giành. Nếu phải là một trong những lựa chọn thì chẳng bằng cứ ra đi.
“Mệt mỏi trong lòng còn đáng sợ hơn so với bất kì loại bệnh tật nào trên thế giới. Nó làm cho anh mỗi ngày nằm ở trên giường chờ đợi có thể ngủ được, khi đang ngủ còn phải hết lần này đến lần khác an ủi bản thân rằng không có việc gì, mỗi ngày thức dậy đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Vậy mà khi mặt trời chính thức mọc lên, điều anh có cũng chỉ là mờ mịt.”
{Hóa ra St. Paul không đau thương | Loan}
Lần đầu tiên của con gái đừng dễ dàng trao đi. Không phải tôi nói về định kiến xã hội với em, mà là nếu trao không đúng người, em sẽ hối hận. Mà có vài loại hối hận, có thể theo em cả cuộc đời.
. Cá Yêu Tinh
@cayeutinh
Chén rượu số 3332:
"Vào lúc em không biết anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta suốt bao lần, gồm nhà ở sau này, ai nấu cơm, tên con chúng ta nhưng em chẳng biết những điều này, mà chúng cũng sẽ không trở thành hiện thực được."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂dịch
--------------
Bản tiếng Trung:
“我在你不知道的情况下 已经把我们的未来规划了好多遍了 包括以后住的房子啊 谁做饭啊 以后我们的宝宝叫什么名字啊 可是这些你都不知道 也永远不会实现”
Có người thành kẻ nghiện thuốc lá, có người uống say đến ngã nhào ra sàn, có người hất đổ mọi thứ xuống bàn, cũng có người úp mặt nằm sấp ngủ một giấc,… nhưng điểm chung của tất cả họ đều là đột nhiên sau một đêm lại chẳng còn kể điều gì với ai cả. Mỗi buổi sáng vẫn tồn đọng những tan vỡ không thành tiếng, nhưng chẳng ai bên cạnh phát hiện ra.
— AN TRƯƠNG
なんだか信じられないけど、そしてどうしようもなく悲しいけど、 それが真実だ
Không thể tin nổi, và cũng chẳng biết phải làm sao, nỗi buồn đau này lớn đến thế. Vậy mà đều là sự thật.
— Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế | Ichikawa Takuji.
Những người trông có vẻ không tha thiết với yêu đương biết đâu cũng đã từng nhấp nhổm bao lần đứng-lên-ngồi-xuống với một mối tình câm nào đó. Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao, năm ấy có người rõ ràng là miệng nói thương em nhưng rồi trong tích tắc lại tiến về phía người khác?
— AN TRƯƠNG
"Mong bạn gặp nhiều vất vả, nhưng bạn biết mình vất vả vì gì. Công việc vô nghĩa làm con người hao mòn hơn là sự cực nhọc. Có những việc ta làm không biết mệt, vì ta biết được lý do tại sao. Nó khiến bạn muốn thức dậy, thay vì bị đánh thức dậy.
Dù muốn hay không, bạn vẫn cần một câu chuyện cho cuộc đời mình. Và tốt nhất, nó nên là một câu chuyện có ý nghĩa."
Khi bạn thật lòng yêu một ai đó nhưng cuối cùng lại phải chia tay, sau này bạn sẽ rất khó để yêu một ai khác, giống như bạn sắp viết xong một bài văn nhưng lại bị người khác xé đi và muốn bạn viết lại từ đầu. Tuy bạn nhớ đoạn mở đầu và nội dung của bài văn nhưng thật sự bạn đã lười viết rồi. Vì bài văn bị xé đi kia đã xài cạn hết sức lực của bạn, chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa thôi thế mà bạn phải viết lại từ đầu.
- ST
Khi nhận ra tuổi trẻ chẳng hai lần
Thì người thương đã nửa đường sườn dốc
Bặt tin nhau giữa gạo tiền cơm áo
Những bóng mây cũng rót giọt nghẹn ngào…
— AN TRƯƠNG
曾经有一个人说要保护我,可后来的大风大浪都是他给的。
Từng có một người nói muốn bảo vệ tôi, nhưng những phong ba bão táp sau này đều là do người ấy ban tặng.
一生平安
“I’m scared to see you with someone else.”
— Unknown