Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.

祝日 / Permanent Vacation

pixel skylines

Discoholic 🪩
wallacepolsom
Three Goblin Art
todays bird
Claire Keane
Cosmic Funnies

Kaledo Art

No title available
$LAYYYTER
Keni
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
tumblr dot com
we're not kids anymore.
dirt enthusiast
Lint Roller? I Barely Know Her
Game of Thrones Daily

❣ Chile in a Photography ❣
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from India

seen from Iraq
seen from United States

seen from Iraq

seen from United States

seen from Malaysia

seen from France

seen from Thailand
seen from United States
seen from T1
seen from Thailand
seen from United States
seen from France

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Brazil
@p-ce
Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.
Đến tầm tuổi này, đông người mình thấy vẫn rất vui, hai người mình cũng thấy đã đủ náo nhiệt, và ở một mình cũng chưa từng cảm thấy cô đơn.
Mình thức dậy một mình, đi ăn món ngon một mình, đi dạo một mình. Hôm nay mình cũng ngắm hoàng hôn vô cùng rực rỡ một mình. Mình làm mọi việc một mình nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn hay cuộc sống này thiếu đi chút màu sắc nào cả.
Cũng có những lúc mình buồn, cũng có những lúc mình cảm thấy bất lực, nhưng mình ở hiện tại dù trời có đổ ngang thì mình tin tự mình cũng có thể tìm cách đỡ lấy được.
Dần học cách làm mọi việc một mình, dù thật sự có hai mình :))
“Bạn nói bạn muốn ăn bánh gato vị dâu tây, có người thề hứa gần một năm nay cũng chưa mua cho bạn, có người lại vì bạn nói không biết nên ăn loại nào mà mua cho bạn hai cái.. có lẽ sẽ có rất nhiều người ngoài miệng nói thích bạn, nhưng người hiểu được cách làm thế nào để chiều chuộng bạn mới khó tìm. Là sự dịu dàng trong những tiểu tiết nhỏ của cuộc sống, người có lòng không cần ta phải dạy, người vô tâm dù dạy cũng thành vô nghĩa!”
- Vũ Thu Hoài | Baosam1399 dịch
"Người tổn thương người khác làm sao nhớ được bản thân mình đã làm gì."
Mình ngủ thiếp đi khi nghe một bài hát trên youtube. Nhạc dừng cũng là lúc mình tỉnh dậy.
Chẳng hiểu nước mắt tại sao lại cứ chảy ra từ khóe mắt. Cũng chẳng hiểu mình đang tiếc thương chuyện gì, mà không dừng lại được.
Mình mở máy lên và lưu lại những dòng này:
Hy vọng sau này, mỗi lần tỉnh lại lúc nửa đêm, cõi lòng không còn thấy trống rỗng như lúc này nữa. Bản thân không còn thấy bất lực và thương tâm như lúc này nữa.
Đừng khóc một cách vô nghĩa vậy nữa, đáng buồn lắm biết không?
7.4.19
Ôi đã 3 năm rồi nhỉ. Lúc đó công việc áp lực nhưng mình không dám bỏ, tài chính gia đình bất ổn, tình duyên lận đận, bạn bè với mình cũng có khoảng cách. Ngày nào mình cũng cảm thấy khó thở và u uất.
Bây giờ thì mọi thứ vẫn bất ổn, nhưng tâm mình lại tịnh. Không gì là không vượt qua được, không nỗi buồn nào là không vơi. Mỗi khi mình nghĩ, nên dừng lại thôi, thì lại có suy nghĩ cố thêm một chút nữa cứ vậy mà duy trì được đến bây giờ.
Giống như một câu nói mình từng nghe ở đâu đó rằng “bạn không thể biết quang cảnh ở cuối con đường như thế nào nếu không tiếp tục đi tiếp”.
xin hoa còn nở
trong vườn thật xinh
xin tôi đừng lỡ
người thương yêu mình.
© Linh Tumblr
“I knew it wasn’t too important, but it made me sad anyway.”
— Holden Caulfield (The Catcher in the Rye, J. D. Salinger)
Bọn anh nói nhiều chuyện. Có những hôm còn tiếc rẻ không ngủ luôn dù đã rất khuya rồi để cố nói thêm vài câu nữa. Rồi đến một ngày, chẳng có gì để nói cùng nhau nữa, thế là bọn anh rời xa nhau.
“ Chúng ta phải quen với một thực tế rằng: trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông. ”
written by Ernest Hemingway
from annngn
Sài Gòn
Mỗi lần thất vọng đều từng chút từng chút tích lũy, mỗi một lần rơi nước mắt đều có bấy nhiêu thất vọng, chờ đến lúc thất vọng đủ nhiều, em sẽ rời đi. Có lẽ anh nghĩ rằng chúng ta xa nhau là vì vài chuyện nhỏ nhặt nhưng lại không biết rằng anh đã làm em thất vọng vô số lần.
[Weibo - Dịch: Mê Mê]
“So với việc gặp được người khiến tôi rung động. Thì tôi càng muốn gặp được người khiến tôi yên lòng hơn.”
Dịch: A Mèo/Weibo
Yêu đương một chút làm người ta cảm thấy vui vẻ, yêu nhiều hơn rồi lại làm người ta đôi lúc tang thương. Vì đôi khi tình yêu lại đi kèm với rất nhiều kì vọng! Kì vọng không thành nên mới cảm thấy đau lòng.
Nhã Tú
Chúng ta cho rằng người khác chưa đủ tốt với mình, đều cảm thấy đáng ra họ có thể vì chúng ta nhiều hơn nữa. Là do làm người luôn tham lam, hay vì có quan tâm nên mới có đòi hỏi sự đáp trả từ đối phương?
Có lẽ nhiều việc anh không hề biết như là em thường chờ tin nhắn của anh rất lâu, những ngày anh về muộn kiến em lo lắng không yên, cả việc đôi khi em giận dỗi một cách vô lý cũng chỉ vì muốn anh thể hiện một chút quan tâm. Em biết anh vốn kiệm lời cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng mà có những thứ nếu không thể hiện ra thật sự rất khó để cảm thông. Càng quan tâm nhiều lại càng nhiều phiền muộn.
Tình yêu, nếu chỉ có yêu và yêu chưa bao giờ là đủ. Tình yêu còn đi kèm với rất nhiều kỳ vọng. Những kỳ vọng ấy không thành lại khiến bản thân đau lòng.
Vậy là chia xa…Vốn dĩ cũng chẳng phải bất ngờ mà vì cảm thấy đã đến lúc…
"Anh không bận, chỉ đơn giản là anh không có dành thời gian cho em mà thôi. Em không rảnh, nhưng em luôn tìm thấy rất nhiều thời gian dành cho anh. Em không thấy sao? Đó là sự khác biệt trong mối quan hệ của chúng ta, một mối quan hệ mà người đau lòng chỉ có chính em mà thôi."
Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề, nó chỉ giúp chúng ta nhận ra vấn đề không còn quan trọng.
Weibo - Mun Nhim
Ý nghĩa của cố gắng là gì? Là vì ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn. Là vì có thể tự do lựa chọn cơ hội cho cuộc đời mình. Là vì về sau có thể không cần khuất phục trước kẻ đáng ghét. Là vì vào lúc người mình thích xuất hiện có thể không tự ti đến nỗi không ngóc đầu lên được mà là tràn ngập tự tin, mạnh mẽ nói: “Em biết anh rất tốt, nhưng em cũng chẳng kém cạnh gì.” {Mạc Y Phi dịch}