Đến cuối cùng thì người đau lòng nhất vẫn là người bị đau dạ dày.
Các bạn nhớ ngủ sớm, ăn bữa sáng, hạn chế ăn đồ cay nóng và uống cafe nhé. Đừng như mình.
:/
Thật sự đấy, ai còn cái dạ dày khoẻ xin đừng để bị đau, khổ lắm quý zị ơi.
h

Jar Jar Binks Fan Club
Lint Roller? I Barely Know Her

Love Begins

gracie abrams
Sade Olutola
Show & Tell
he wasn't even looking at me and he found me
Misplaced Lens Cap
Keni
The Stonewall Inn
Claire Keane
ojovivo
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always
Interview Vampire Daily

No title available
One Nice Bug Per Day

Kiana Khansmith

No title available
seen from Spain

seen from Nicaragua
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from United Arab Emirates

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Iraq
seen from Singapore

seen from Venezuela

seen from India
seen from United States

seen from France
seen from United States

seen from Australia

seen from India

seen from Belarus
seen from India
@hoangkimtm
Đến cuối cùng thì người đau lòng nhất vẫn là người bị đau dạ dày.
Các bạn nhớ ngủ sớm, ăn bữa sáng, hạn chế ăn đồ cay nóng và uống cafe nhé. Đừng như mình.
:/
Thật sự đấy, ai còn cái dạ dày khoẻ xin đừng để bị đau, khổ lắm quý zị ơi.
Có những người, chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại lặng lẽ che mưa, chắn gió cho bạn.
Cũng có những người, lời yêu thương ngọt như mật, nhưng chẳng bao giờ cúi xuống nhặt giúp bạn một mảnh vỡ.
"Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ."
Alan Dundes
oohniee
Chỗ nào không ổn? Nói tôi nghe.
Sao lại che giấu? Sao lại chịu đựng một mình?
"Bạn chạy nhanh, 22 tuổi đã có một gia đình, xung quanh toàn là những lời khen ngợi.
Bạn chạy chậm, 30 tuổi vẫn còn đang trên đường theo đuổi ước mơ.
Có những người dành cả đời để phấn đấu vì xe cộ và nhà cửa,
Cũng có những người chỉ mua một chiếc mô tô để đi khắp vạn dặm non sông.
Bạn muốn trở thành người như thể nào, sống một cuộc đơi ra sao, Chỉ cần bạn không hôi hận là được.
Không phải ai cũng có thể thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, Và cũng đừng dùng một bát cơm để đo lường sức ăn của một người.
Có người thích ăn uống vội vàng, có người lại thích nhâm nhi chậm rãi.
Hãy cho phép người khác được là chính họ, và cho phép bản thân được là chính mình.
Mỗi độ tuổi đều có hương vị riêng, mỗi trạm dừng chân đều có phong cảnh riêng,
Cứ đi theo tiếng gọi của trái tim mình là đủ.
Không phải mọi lựa chọn đều bắt buộc phải là
'đáp án đúng',
Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể chọn đáp án mà mình yêu thích.
Hoa ven đường sẽ luôn nở, con đường phía trước cũng vậy.
Chúc cho bạn, và cũng chúc cho tôi."
#phannguyen
You have to let people love you. You have to let people get to know you. You have to let people help you. Being so completely selfless that you try to erase yourself off the face of the planet and never ask for anything and reject everybody's offers of support makes you very hard to love! Unfortunately. Emptying yourself out of everything that makes you, you is not actually what your loved ones want from you, generally. They want to make you happy! They will be so so sad if you don't give them the chance. It's not all selfish. I promise.
For V:
Cứ ngỡ nỗi nhớ là vĩnh cửu, ai ngờ cũng có ngày nó 'bay màu' vào hư không. Hóa ra thời gian không chỉ chữa lành, mà còn là một gã trộm tài tình, lấy đi những gì ta từng ngỡ là không thể mất.
Lý do "hết tình cảm" thường là một cách nói giảm nói tránh cho việc: "Tôi không còn muốn cố gắng vì mối quan hệ này nữa." Tình yêu giai đoạn đầu thường dựa vào cảm xúc (hormone), nhưng tình yêu bền vững lại dựa vào sự lựa chọn và cam kết. Khi một người nói hết yêu, có thể là họ đã để những tính toán cá nhân hoặc sự ích kỷ vượt lên trên sự cam kết đó.
Đúng là niềm vui của mua sắm. Mua đc mấy thứ mà vui toe toét từ sáng tới giờ. Tự dưng nay đi thử đồ mới nhìn thấy da xanh quá. Mạch máu gân xanh gân tím nhìn rõ. Liệu có khi nào thành Người Xanh không 😌 có khi phải mọc thêm mấy cái lá cho khớp
NHÂN QUẢ CỦA GIỮ LỜI HỨA
Khi một người nhận được lời hứa giúp đỡ, trong lòng họ tất yếu sẽ khởi lên sự trông chờ. Có khi là sự chờ đợi âm thầm, có khi là niềm hy vọng rõ ràng, nhưng dù ít hay nhiều, lời hứa đã gieo một hạt giống mong cầu trong tâm người khác.
Nếu lời hứa ấy không được thực hiện, thì hạt giống hy vọng kia sẽ trổ thành thất vọng. Dù người được hứa có nói ra hay không, nỗi buồn và sự hụt hẫng vẫn âm thầm sinh khởi.
Gieo hy vọng bằng lời hứa rồi để lại thất vọng bằng sự thất hứa, đó chính là đang gieo một nhân bất thiện.
Nhân ấy, theo luật nhân quả, sẽ trổ thành quả báo của sự mất niềm tin, cô độc hoặc tuyệt vọng trong tương lai.
Vì thấu hiểu nhân quả sâu xa như vậy, người học Phật cần rèn luyện cho mình một thói quen nghiêm cẩn: không dễ dàng hứa, nhưng đã hứa thì nhất định phải làm.
Trước khi nói lời hứa, hãy tự hỏi chính mình: ta có đủ khả năng, đủ thời gian, đủ duyên và đủ trách nhiệm để thực hiện điều ấy hay không.
Đừng vì muốn lấy lòng, vì một phút cảm xúc bồng bột hay vì sợ mất hình ảnh mà vội vàng hứa hẹn. Một lời hứa nói ra cho nhẹ miệng, nhưng một lần thất hứa có thể làm nặng lòng người khác rất lâu.
Ngược lại, khi một người giữ trọn lời hứa, hoặc làm được nhiều hơn điều đã hứa, niềm vui và sự an ổn sẽ sinh khởi nơi người nhận.
Niềm vui ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự củng cố niềm tin, là sợi dây thiện duyên được bền chặt.
Chính điều đó trở thành nhân lành của sự thành công, được tin cậy và được nâng đỡ trong mai sau.
Giữ lời hứa không chỉ là đạo đức trong đời sống thế gian, mà còn là một pháp tu trong Phật pháp. Bởi giữ lời hứa chính là giữ chánh ngữ, nuôi dưỡng chánh nghiệp và xây dựng niềm tin chân thật giữa người với người.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy rất rõ:
"Người nói lời chân thật, giữ đúng điều đã nói, người ấy không làm hại ai, đời này được người kính trọng, đời sau sanh về cõi lành.”
Người sống chân thật, biết cân nhắc lời nói và giữ trọn lời hứa, chính là người đang âm thầm gieo trồng phước báu bền vững cho hiện tại và tương lai.
#Đạo Phật trong trái tim tôi
Cư sĩ Long Khả Nam
“Bạn bị người khác dạy cho một bài học, đó là bản lĩnh của họ. Còn không thoát ra được thì đó sự kém cỏi của bạn.”
“被别人上一课,那是别人的本事。走不出来,那是你的无能。”
_____________________
Cứ làm đi. Cứ đi đi. Dù hôm nay chưa ai thấy, chưa ai công nhận, cũng chẳng sao.
Cứ học hỏi, cứ sai, rồi sửa. Vì không ai giỏi ngay từ đầu, và cũng chẳng có đóa hoa nào nở chỉ sau một đêm.
Sẽ có lúc bạn mệt, có lúc thấy mọi cố gắng của mình vô ích. Nhưng chính những ngày không ai thấy đó, là lúc bạn đang âm thầm lớn lên.
Rồi sẽ đến ngày, mọi nỗ lực của bạn sẽ nở rộ, đẹp hơn cả những gì bạn từng tưởng.
đã từng có ai nói với em,
khi em im lặng, em cực kì ồn ào trong tâm trí của họ chưa.
Mình cứ ngỡ chúng mình đã đủ thân để cùng cười khi vui và đủ tin để tựa vào nhau khi mỏi mệt. Thế nhưng, hóa ra có những ranh giới mình chưa bao giờ bước qua được. Biết tin mẹ Trang bệnh nặng, lòng mình thắt lại một phần vì thương bác, mười phần vì nhận ra: Trong những giờ phút tăm tối nhất, mình lại không phải là người được cậu ấy chọn để sẻ chia.
Có lẽ mình đã lầm tưởng về hai chữ "thân thiết", hoặc có lẽ, Trang chọn cách im lặng vì không muốn kéo mình vào vũng lầy của sự bi thương. Nhưng sự bảo bọc ấy lại vô tình tạo nên một khoảng cách thật buồn. Mình đứng ngoài cuộc đời cậu ấy, nhìn vào những đổ vỡ mà chẳng thể đưa tay ra đỡ, cảm giác ấy vừa bất lực, vừa thấy bản thân thật dư thừa.
Dẫu sao, cái tôi của mình lúc này chẳng quan trọng bằng những gì gia đình cậu ấy đang trải qua. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, mình chỉ muốn cầu nguyện. Dẫu biết thực tại khắc nghiệt, vẫn xin một phép màu nào đó ghé thăm, cho mẹ cậu ấy thêm thời gian, thêm sức mạnh để chiến thắng cơn bạo bệnh.
Hy vọng một ngày nào đó, khi cơn bão qua đi, Trang sẽ hiểu rằng mình vẫn luôn ở đây, dù cậu ấy có đẩy mình ra xa đến thế nào.
Gặp gỡ, là đem năng lượng của mình chia sẻ cùng với người khác. Nói chuyện cũng là đem khí thần của bản thân ra như vậy. Có nhiều người đi tụ họp về bị mệt, người ốm không muốn nhiều người đến thăm là có lý do. Biết được việc này thì phải biết giữ, không được tùy tiện. Hiểu được việc này cũng sẽ thông cảm với những người ít nói, không muốn hội hè đình đám, thích ở nhà, thích yên tĩnh, thích tản bộ, muốn được ở một mình, đó là nhu cầu riêng. Năng lượng luôn cần cân bằng, càng thêm tuổi càng phải tìm hiểu thật kỹ, không thể tùy tiện phóng khoáng như lúc còn thanh niên.
Năm nay song hỏa. thay đổi là tất yếu, nên học giữ miệng. Người cũ, việc cũ, chốn cũ...không cần nhắc lại, việc đã qua, đã qua. Cuộc đời không phải là việc nhìn thấy nhiều điều, hay thấu suốt nhân sinh mà nên là sống đơn giản, coi nhẹ được việc nào tốt chuyện đó. Biết nhiều cũng là một dạng tham, người xưa muốn làm trẻ con là vì vậy.
Một khi đã cầm lên được, nhất định phải đặt xuống được. Thân nhẹ mới đi được xa. Có như vậy bạn mới tự do.
"tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."
Tu thân đứng đầu tiên. Nhưng cũng là việc khó nhất. From BeP
20 câu tỏ tình, hãy gửi ngay đến crush của bạn
1. Cậu hãy nhớ kỹ, khi tớ tìm cậu, có nghĩa là nỗi nhớ của tớ đối với cậu đã vượt quá sự chịu đựng. Còn nếu tớ không tìm cậu, có nghĩa là tớ đang kìm nén sự nhớ nhung đối với cậu .
2. Tớ luôn cảm thấy nếu có cơ hội, tớ sẽ trở thành một người yêu dịu dàng, hiểu lòng đối phương. Nhưng tớ lại vô tình cảm nắng cậu, điều đó làm cho mọi thứ rối tung lên. Khiến tớ ở trong mắt mọi người mất đi sự hoàn mĩ của mình.
3. Cậu là người hoàn hảo nhất. Nếu như có người nào tốt hơn cậu, tớ sẽ vờ như không nhìn thấy.
4. Cuộc đời con người có nhiều hướng khác nhau. Mỗi người đều có một điểm cuối cùng để dừng chân. Người khác hướng Đông, Tây, Nam, Bắc còn tớ hướng về phía cậu.
5. Cậu có thể hay không nói với tớ rằng cậu nhớ tớ, nói nhỏ một chút, chỉ mình chúng ta có thể nghe thấy. Tớ không muốn bên cạnh ai ngoại trừ cậu. Nếu tớ làm điều gì khiến cậu buồn, tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó một lần nữa.
6. Cậu là món quà mà tớ yêu thích nhất. Cho tớ ô mai và sữa bò ngọt ngào tớ cũng không đổi.
7. Cậu là ngôi sao đáng yêu nhất thế gian. Vì cậu tớ nguyện yêu cả vũ trụ.
8. Tớ sẽ không thích cậu 100%. Tớ là một đứa con gái rất thông minh, thích cậu một ngàn một vạn lần 100% nữa chẳng phải sẽ nhiều hơn sao.
9. Nhìn thấy cậu, ham muốn cùng chiếm hữu của tớ ngay lập tức vượt quá chỉ tiêu.
10. Tớ rất muốn ôm cậu một cái, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu. Sau đó tựa vào lồng ngực cậu ngủ thật lâu.
11. Tớ muốn cùng cậu ngồi trên sofa trong quán trà nhỏ. Cậu dạy tớ chơi game trong điện thoại, còn tớ vùi mặt vào xương quai xanh của cậu.
12. Tớ vốn muốn hành tẩu giang hồ, gặp cậu một cái tớ cảm thấy mình không thể đi tiếp nữa.
13. Chăn gối của tớ vừa mềm, vừa thơm lại vô cùng dễ chịu. Cậu có muốn cùng tớ ở một chỗ hay không ?
14. Báo cáo một chút, hôm nay tớ vẫn thích cậu như hôm qua.
15. Tớ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu mỗi lần ngước nhìn đều giống như muốn thổ lộ với tớ.
16. Lúc cậu cười, tiếng sấm cũng trở nên nhẹ nhàng, tiếng mưa cũng trở nên yên ắng.
17. Nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi quá, có thể tựa vào lồng ngực tớ một lát.
18. Tớ cảm thấy thích thầm không đau lòng chút nào. Trái lại, khi gặp cậu, cả người tớ đều xuất hiện bong bóng màu hồng.
19. Buổi sáng tớ tỉnh dậy, cậu đang còn ngủ.
Còn tớ đang nhớ cậu.
20. Cãi nhau cũng tốt, đau khổ cũng được. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần lời nói dịu dàng của cậu, một nụ cười hoặc một cái ôm tớ sẽ tha thứ cho cậu.
《Nguồn FB: Mei-梅》
Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lun nhớ đến câu nói của một triết gia rằng:
"Cái gì người ta làm được, thì để cho họ làm.
Cái gì người ta không làm được, thì sao mình làm được"